Chuyện lạ thế giới số 228

Thứ Tư, 26/12/2018, 10:34
Một công ty địa ốc ở Quảng Châu, Trung Quốc đã buộc nhân viên của mình đi bộ để tính lương.

Người có 2 trái tim

Đây không phải là trường hợp dị thường, mà chỉ là người có sức khỏe hơi yếu mà thôi.

Ông Suresh, 45 tuổi, người Ấn Độ bị suy tim nặng nhưng do sức khỏe yếu nên dù có người hiến tạng cũng không thể thực hiện phẫu thuật cấy ghép đơn truyền thống. Các bác sĩ cho biết nếu thực hiện cấy ghép đơn cho bệnh nhân này thì nguy cơ trái tim mới không hoạt động là rất cao.

Do đó, khi có người hiến tạng các bác sĩ Bệnh viện và Trung tâm Y tế Kovai ở Coimbatore đã quyết định cấy ghép thêm một quả tim kết nối với trái tim cũ vào khoang ngực cho Suresh, khiến ông trở thành người có 2 quả tim đập cùng lúc trong lồng ngực. Đây được cho là cuộc phẫu thuật cấy ghép tim mới hoạt động cùng tim cũ đầu tiên ở châu Á.

Bác sĩ Vajyanath ở Bệnh viện Kovai cho biết: Bệnh nhân nhận trái tim từ một người hiến tặng nữ có kích thước rất phù hợp với khoang ngực. Có 5 đường nối giữa 2 trái tim. Hai đường nối sẽ lấy máu tinh khiết trong khi 3 đường kia lấy máu không tinh khiết.

Được biết trái tim cũ của Suresh chỉ hoạt động 10%. Trái tim của người hiến tạng đang phối hợp cùng trái tim cũ để cả hai cùng thực hiện thành công chức năng của một quả tim bình thường. (Thanh Hòa)

Tính lương bằng... quãng đường

Một công ty địa ốc ở Quảng Châu, Trung Quốc đã buộc nhân viên của mình đi bộ để tính lương. Cụ thể công ty này ra quy định mỗi nhân viên phải đi tối thiểu 180.000 bước chân mỗi tháng, tức là khoảng 6.000 bước chân mỗi ngày. Nếu nhân viên nào không thực hiện đủ định mức nói trên thì mỗi bước chân đi thiếu sẽ bị phạt 0,01 tệ (khoảng 34 đồng).

Việc đề ra quy định này khiến nhiều nhân viên của công ty bức xúc. Một nữ nhân viên chia sẻ: “Việc này thật là đau khổ! Nhiệm vụ của chúng tôi là đi bộ 6.000 bước một ngày. Tuy có vẻ không nhiều nhưng thực tế đây lại là vấn đề lớn đối với tôi vì tôi làm việc ở bộ phận nhân sự trong công ty nên phần lớn thời gian chỉ ngồi tại bàn. Hơn nữa tôi đi làm bằng tàu điện ngầm mà ga tàu cũng ở gần công ty nên trung bình mỗi ngày tôi chỉ đi được 2.500 bước”. Kết quả là tháng trước nữ nhân viên này không hoàn thành nhiệm vụ và bị trừ đi 100 tệ tiền lương (khoảng 340.000 đồng).

Có lẽ với ý định ban đầu là tốt, mong muốn nhân viên của mình có thể vận động nhiều hơn và khỏe mạnh hơn, nhưng việc buộc nhân viên phải đi bộ cho đủ định mức hằng ngày đã trở thành một gánh nặng vì nó không chỉ ảnh hưởng tới tiền lương mà còn ảnh hưởng tới cả giờ giấc ngủ nghỉ của các nhân viên trong công ty. (Thanh Hòa)

"Lấy thịt đè người"

Người ta thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng có lẽ cân nặng thì nên được xem xét thật kỹ...

Anh Keeno Butler, 44 tuổi có cô bạn gái cùng tuổi tên Windi Thomas, nhưng cả hai vô cùng khác nhau về cân nặng. Trong khi anh Butler chỉ nặng 55kg, thì bạn gái anh nặng đến 150kg. Và chính sự chênh lệch về cân nặng này đã gây ra cái chết của anh Butler.

Vụ án hy hữu đã thực sự xảy ra khi cô Windi Thomas bị cảnh sát buộc tội giết người vì... ngồi lên người bạn trai. Thời điểm bị bắt, Windi Thomas nói rằng mình có sử dụng đồ uống có cồn trước khi xảy ra “va chạm” với bạn trai.

Chỉ vì mâu thuẫn nhất thời, hai người đã tranh cãi kịch liệt. Không chỉ thế, Windi Thomas còn dùng dao tấn công nạn nhân. Cụ thể, Windi Thomas đã đâm Butler một nhát dao, sau đó lại tấn công bằng chân bàn ăn trước khi đè cả cơ thể lên người Keeno Butler. Và cú “lấy thịt đè người” này mới chính là “đòn kết liễu” dành cho người đàn ông xấu số nói trên.

Sau khi gây án, Windi Thomas đã gọi điện cho cảnh sát. Nhờ thú tội,  Windi Thomas có thể được giảm án tù. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn phải đối mặt với án tù giam từ 18 đến 36 năm. (Huyền Lê)

Xếp hàng lập hai kỷ lục Guinness

Học sinh tại một trường học ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã lập 2 kỷ lục Guinness thế giới với một hình ảnh biểu tượng vô cùng độc đáo.

Đó là các học sinh của Trường Quốc tế Sharjah - Ấn Độ. Có đến 5.445 em học sinh đã tạo thành hình dạng của một bình cà phê Dallah truyền thống và một chiếc tách. Chiếc bình cà phê còn nghiêng một góc 45 độ có vẻ như  đang được rót vào tách. Chiếc bình cà phê Dallah chính là biểu tượng văn hóa, đại diện của sự đoàn kết, hòa hợp và hào phóng của người dân nơi đây.

 Nỗ lực này của các em học sinh Trường Quốc tế Sharjah đã xác lập đến 2 kỷ lục Guinness: một là hình ảnh bình cà phê lớn nhất được xếp bởi con người và hai là hình ảnh có lượng người biến đổi lớn nhất. (Quang Trung)

PV
.
.
.