Buốt lòng nhìn trẻ em tị nạn người Yazidi

Thứ Tư, 07/10/2015, 15:24
Trại tị nạn Sharia ở Dohuk, phía Bắc Iraq, hiện là nơi cư trú của 18.575 người.

Sharia “mở cửa” năm 2014 với 4.000 căn lều, 4 trường học – hai trường Arab, hai trường Kurd. Nhiều người dân ở đây đã trốn khỏi nhà của họ ở Sinjar – quê hương của người Yazidi, sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm chiếm khu vực này và bắt cóc nhiều người trong số họ.

Cậu bé Farhad Naifg, tới từ Sinjar, đã sống tại trại Sharia được hơn một năm.
Cũng giống như Farhad Naifg, Basman Haidar, 2 tuổi, cùng ông nội Haidar Kharmish đã ở Sharia được hơn một năm.
Katrine Hamou, 9 tuổi, cùng em trai Zimar Hamou, 7 tuổi, cũng là người Sinjar.
Bé Muna Rasho, 3 tuổi, tới trại Sharia năm ngoái cùng ba người anh trai và hai chị gái.
Marwa Khalil, 8 tuổi, trốn khỏi Sinjar hồi năm ngoái cùng gia đình. Marwa mắc bệnh về da và không thể đến trường vì các trẻ em khác từ chối ngồi cạnh em.
Miada Murad, 8 tuổi, tới đây năm ngoái cùng 5 người chị gái.
Gawre Murad, 40 tuổi, và con trai 4 tuổi Aryan.
Rule Rasho, 23 tuổi, cùng con trai Rami, 11 tháng tuổi, cũng phải trốn khỏi Siba Sheikh Khidir.
Shami Ravo Hussain (trái) và Gozi Haji (phải) đã phải chạy trốn khỏi ngôi làng Siba Sheikh Khidir của họ gần Sinjar, khi IS tới đây.
Khổng Hà (theo CNN)
.
.
.