Người Thái Lan “hòa mưa lệ” khóc thương Đức Vua

Thứ Năm, 13/10/2016, 22:03

Báo chí và mạng xã hội Thái Lan đã chuyển phông nền sang màu đen trăng để tang Đức Vua Bhumibol Aduluadej băng hà.

Nhà Vua   Bhumibol Aduluadej đã băng hà tại Bệnh viện Sirija vào lúc 15 giờ 52’ chiều 13-10, Hoàng gia Thái Lan thông báo quốc tang.

Quốc vương Thái Lan đã bình an rời thế tại Bệnh viện Siriraj ở Bangkok, truyền thông quốc gia chùa tháp đưa tin.

Toàn bộ thành viên hoàng gia đã có mặt đông đủ vào lúc ngài trút hơi thở cuối cùng.

Đức Vua Bhumibol Adulyadej trụ thế 88 năm và lãnh đạo đất nước trong 70 năm.

Người dân Thái Lan bàng hoàng đau xót khi Đức Vua tân băng hà
Họ giữ chặt ảnh chân dung Đức Vua và khóc nức nở

Vị Vua thứ 9 của Triều đại Chakri kế vị ngai vàng vào ngày 9-6-1946, ngài là quốc vương trị vì lâu nhất thế giới.

Vào sáng nay, hàng ngàn người dân mặc đồ đỏ và vàng cùng các tu sĩ Phật giáo đến bệnh viện để cầu nguyện cho Đức Vua tôn kính, kể từ khi Hoàng giang thông báo sức khỏe của ngài không ổn định.

Vua Adulyadej tân băng hà là một mất mát rất lớn đối với Thái Lan
Một người phụ nữ Thái Lan khóc thương Vị Vua đáng kính

Chính phủ Thái Lan thông báo cả nước để tang một năm để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đức Vua Bhumibol Adulyadej.

Không những người lớn tuổi, thế hệ trẻ cũng rất tôn kính và yêu Đức Vua

Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ Thái Lan yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước, nhà máy xí nghiệp, công trường, trường học, chùa và nhà thờ treo cờ rủ trong 30 ngày kể từ ngày mai (14-10).

Toại Khanh-Ảnh: Bangkok Post
.
.
.