Ứa nước mắt nghe kể giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo
Nghe tiếng kêu cứu có người chết đuối, Nam không kịp cởi đồ áo mà nhào xuống dòng sông Lam nước chảy xiết để cứu người. Lần lượt đưa được 5 em nhỏ chơi với giữa dòng nước xoáy lên được bờ an toàn thì Nam kiệt sức và chìm dần xuống dòng nước sâu. Hành động dũng cảm cứu người trong lúc gặp nạn được Nam đã được Chủ tịch nước gửi thư chia sẻ, UBND tỉnh và nhiều tổ chức truy tặng bằng khen.
Lẫn trong nỗi đau của người thân là giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo quên mình cứu người này làm mọi người ứa nước mắt, cảm phục khi nghe kể.
"Chúng em nợ anh Nam một mạng sống..."
Vào chiều 30/4, em Nguyễn Văn Nam (19 tuổi) học sinh lớp 12 T7, Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) trú tại xóm 3, xã Trung Sơn (huyện Đô Lương - Nghệ An) xả thân cứu 5 em nhỏ thoát chết đuối, sau đó chính Nam đã bị kiệt sức chết đuối thương tâm. Cái chết thương tâm của Nam làm người dân xã Trung Sơn và các vùng lân cận đau xót tiếc thương trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nam.
Ngôi nhà cấp 4 của gia đình Nam nằm khuất sau xóm 3 chật kín người viếng thăm, thắp hương cầu mong linh hồn của cậu học trò dũng cảm yên nghỉ nới suối vàng. Lẫn trong tốp người đó là năm em học sinh may mắn thoát chết được Nam cứu sống luôn quanh quẩn bên bàn thờ thắp hương cho Nam.
Trần Quốc Mạnh (15 tuổi) là một trong 5 em được Nam cứu sống nhớ lại " Hôm đó khoảng 13 giờ chiều (30 -4), tốp chúng em gồm 8 đứa rủ nhau ra sông Lam đi tắm. Lúc cả tốp đang tắm trong cạn thì bỗng nghe thằng Đô kêu cứu, nhìn ra thì thấy nó đang chơi với phía ngoài sâu, em vội bơi ra để cứu nó. Em có biết bơi nhưng bơi chưa thạo lắm, lúc bơi ra chạm được vào người thằng Đô thì em cũng bị kiệt sức rồi uống nước. Thấy Mạnh và Đô níu nhau ngoài vũng nước sâu, Nguyễn Công Linh và Nguyễn Công Lương tiếp tục bơi ra ra để cứu 2 bạn. Nhưng sức em yếu và hai em cũng bơi chưa thạo nên bị chìm dần.
Trong lúc cả 5 em đang chơi vơi kéo nhau chìm dần giữa dòng nước thì lúc đó Nguyễn Văn Nam đang đi ngang khu vực này thì nghe tiếng kêu cứu của mấy em là có người chết đuối. Không kịp cởi đồ áo, Nam vội lao mình ra dòng nước để cứu người. Lần lượt Nam đưa được 4 em Mạnh - Linh - Lương - Mạnh vào bờ an toàn. Lúc ngoái lại thấy em Đô là bị nước cuốn xa nhất, Nam lại cố gắng bơi ra lần cuối vớ lấy được tóc của Đô rồi đẩy Đô dạt vào trong vệ bờ còn mình thì chìm dần xuống dòng nước.
" Em chới với uống nước no chỉ nhớ mang máng lúc đó thấy một cánh tay túm lấy tóc rồi kéo mình vào bờ. Tỉnh lại mới biết vì cứu mình mà anh Nam đã thiệt mạng. Bây giờ em không biết nói gì nữa, chỉ biết mình nợ anh Nam một mạng sống ...", mấy ngày trôi qua sau khi thoát chết từ lưỡi hái tử thần, em Nguyễn Hữu Đô vẫn còn phải mặc nguyên cái áo ấm giữa tiết trời đổ lửa vì luôn ớn rét mỗi khi nhớ lại giây phút được Nam cứu sống.
Hôm đưa tang anh Nam, Mạnh - Đô - Linh - Lương - Mạnh gào khóc ngất lịm bên quan tài của Nam " Chúng em nợ anh một mạng sống anh Nam ơi,...".
Ứa nước mắt nghe kể giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo
Nằm ngất lịm trên giường, chị Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi, mẹ của Nguyễn Văn Nam) nói không nên lời: " Thằng Nam nó ngoan lắm, hết buổi học ở trường về nhà vứt cặp là lại lao đi làm thuê với bố để kiếm thêm thu nhập. Hôm đó được nghỉ lễ 30/4 nó nói con đi ra bờ sông dạo mát một tý rồi về đi chăn trâu giúp bố mẹ, thế mà nó đã đi luôn không về với tôi nữa. Con tôi chết thương tâm quá, còn nỗi đau nào lớn hơn nữa không mọi người ơi ! Sao ông trời không cứu lấy người tốt như con tôi...".
Là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ Nam đều làm nông, chị gái học nghành xong chưa xin được việc làm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Điều (49 tuổi) bố Nam nói trong nước mắt: " Vừa qua đến dịp làm hồ sơ dự thi Đại học, biết nhà hoàn cảnh nên Nam hỏi ý kiến bố mẹ là con có được đi thi đại học không hay là học xong 12 rồi ở nhà? Tôi nói con cứ làm hồ sơ đi thi đại học trường nào con thấy hợp. Thiếu tiền ăn học thì bố mẹ sẽ vay mượn. Sau đó nó bảo sẽ làm hồ sơ thi vào Đại Học sư phạm kỹ thuật vinh để được gần nhà chắc đỡ tốn kém hơn đi các tỉnh khác....".
Cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm Nam (lớp 12 T7) đau đớn khi nói về học trò của mình : Học kỳ 1 vừa qua Nam được nhận học bổng " học sinh nghèo vượt khó" của trường. Đầu tháng 3 vừa qua Nam làm hồ sơ dự thi Đại học vào trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Nam có tâm sự với tôi là em sẽ cố gắng thi đạt kết quả cao để vào được trường Đại học, nếu thiếu tiền ăn học thì em sẽ tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập đỡ ghánh nặng cho bố mẹ. Tội nghiệp em chưa thực hiện được ước mơ thì đã mất. Hành động quên mình của Nam sẽ mãi được các bạn trong lớp và trường nêu gương...".
Cậu học trò có duyên với việc cứu giúp người
Nghẽn trong nước mắt, anh Điều kể thêm: "Nam nó biết bơi từ khi mô (nào) cũng không nhớ nhưng chỉ biết là nó biết bơi lâu rồi. Hôm cách đây tầm 10 ngày tôi đưa cháu Giang (là con út) và cháu Trần Thọ Mạnh đi ra sông Lam tập bơi. Hôm đó Nam có đi cùng thì thấy Nam bơi thạo rồi nhưng vì sức khỏe yếu nên bơi chưa được bền. Tôi nói con cố gắng tập thêm nữa, bơi bền và dẻo hơn nữa..Giá như hôm đó Nam mà có thêm tý sức khỏe chắc đã không chết oan như thế".
"Nam như có duyên với việc giúp người. Cách đây hơn 1 năm, ông Nguyễn Văn Quý, cùng trú ở xóm 3 đi xe máy trên đường bị ngã chấn thương. Lúc đó Nam trên đường đi học về thì bắt gặp vội dựng chiếc xe máy đó rồi chở ông Quý đến trạm xá cấp cứu. Đi học xa nhà, bố mẹ sắm cho được một cái xe đạp cũ kỹ để tới trường. Có hôm trời nắng đợi mãi thì mới thấy Nam đi bộ trở về nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Tôi tưởng là cháu đánh mất xe nên đi bộ về, ai ngờ hỏi ra thì Nam nói bạn con nhà xa hơn bi hỏng xe nên con cho bạn mượn xe mình rồi", anh Điều nói trong nước mắt.
Vinh danh
Trước sự quên mình cứu người của Nam, ngày 3 - 5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viết thư thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Văn Nam (19 tuổi) là học sinh lớp 12T7 trường THPT Đô Lương 1, trú tại xóm 3, xã Trung Sơn (Đô Lương, Nghệ An).
Vào chiều ngày 4/5, Đại diện đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước đã về tới gia đình trao thư khen, thăm hỏi cùng 20 triệu đồng của Chủ tịch nước tới người thân em Nguyễn Văn Nam.
![]() |
| Bốn trong năm em thoát chết được Nam cứu sống gồm: Mạnh - Đô - Linh - Lương được Nam cứu sống đang thắp hương bên bàn thờ Nam. |
Sáng 4/5 ông Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen của Chủ tịch tỉnh truy cho em Nguyễn Văn Nam " Đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên dòng Sông Lam 30/4". Đồng thời UBND tỉnh cũng trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng tới người thân của em Nam. Vị lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chính quyền huyện Đô Lương, xã Trung Sơn và các ban ngành hoàn chỉnh, thống nhất hồ sơ để truy tặng em Nam ở bậc cao hơn, xứng đáng hơn với hành động dũng cảm của em; đồng thời chăm lo đặc biệt đến đời sống gia đình Nam, bù đắp phần nào nỗi đau và mất mát.
Trước đó ngày 1/5 Ban chấp hành Huyện đoàn Đô Lương (Nghệ An) đã truy tặng giấy khen cho Nguyễn Văn Nam về "hành động dũng cảm cứu người trong lúc gặp nạn". Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã lập hồ sơ đề nghị Trung ương đoàn trao tặng " Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Nam.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: " Ngày 3/5 Sở đã có tờ trình số 4749 gửi UBND tỉnh, qua đó đề nghị Chủ tịch nước để truy tặng " Huân chương dũng cảm" cho em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T Trường THPT Đô Lương 1". Ông Hoàn cũng cũng cho biết thêm " Trước đó có thông tin em Nam cứu được 4 em nhỏ. Tuy nhiên sau khi Sở GD&ĐT về để kiểm tra, xác minh thì chính xác là em Nam cứu được 5 em, trong đó có 2 em cùng tên Mạnh".
Chia sẻ nỗi đau với gia đình, Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực bắc miền Trung đến thắp hương và tặng quà tới gia đình em Nguyễn Văn Nam; Công ty bảo hiểm PIJICO trao số tiền bảo hiểm thân thể 10 triệu đồng.
Được biết, vào thứ 2 (ngày 6/5), được sự ủy nhiệm của TW đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trường THPT Đô Lương 1 sẽ tổ chức lễ biểu dương đoàn viên Nguyễn Văn Nam, nhằm phát động phong trào học tập và xứng đáng với tấm gương quên mình của Nguyễn Văn Nam.
|
Thư của Chủ tịch nước gửi gia đình em Nguyễn Văn Nam Hà Nội ngày 03 tháng 5 năm 2013 Thư thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 trường THPT Đô Lương 1, ở tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tôi được biết chiều ngày 30 tháng 4 năm 2013, tại khu vực bến đò Cung, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 trường THPT Đô Lư ơng 1 đã dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước và bản thân tử nạn. Tôi vô cùng xúc động trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam. Em là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập. Với sự tiếc thương sâu sắc, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nam, mong bố mẹ, người thân của em hãy vượt qua mất mát đau thương này và mãi mãi tự hào về Em - người con giàu lòng nhân ái, xả thân cứu người. Thân ái |
|
Trước đó vào chiều 30/4, tốp 8 học sinh cấp II đều trú tại xã Trung Sơn (Đô Lương) rủ nhau ra dòng sông Lam để tắm. Năm em học sinh gồm: Trần Quốc Mạnh; Nguyễn Công Lương; Nguyễn Công Linh ( 15 tuổi, là học sinh lớp 9); Nguyễn Công Mạnh và Nguyễn Hữu Đô (lớp 6) đều trú tại xóm 3, xã Trung Sơn không may bị đuối nước. Lúc đó em Nguyễn Văn Nam (19 tuổi) học sinh lớp 12 T7, Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An), trú tại xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương đang đi qua khu vực này thì nghe tiếng kêu cứu, Nam vội lao mình xuống sông cứu các em. Sau khi lần lượt cứu được 5 em lên bở an toàn thì Nam đuối sức và chìm dần xuống dòng nước. Khi mọi người chạy tới thì đã quá muộn. Chiều tối cùng ngày thi thể của Nam mới được tìm thấy. |
|
Địa chỉ chia sẻ với người thân em Nam: Anh Nguyễn Văn Điều (bố em Nam), xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An - Điện thoại ông Điều: 0975779304. |

