Nghị lực vươn lên của người phụ nữ một thời lầm lỗi

Thứ Sáu, 11/07/2014, 15:00

Từ nhiều năm nay, người dân phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) khá quen thuộc với hình ảnh chị Bùi Thị Sâm tất bật mời khách mua hoa. Chính sự niềm nở, ân cần, khéo léo nên cửa hàng của chị thường tấp nập người ra, kẻ vào. Họ đến để cảm nhận nét tinh tế và ý nghĩa từng sản phẩm làm ra từ chính bàn tay khéo léo của chị.

Để làm ra một sản phẩm như vậy, chị thường dành nhiều thời gian, tâm huyết và cả những giọt nước mắt đắng cay. Không phải ai cũng biết rằng, người phụ nữ ấy từng là phạm nhân, bị đẩy tới đáy của sự tủi nhục, tưởng chứng không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, cùng với nghị lực vươn lên, chị có một cuộc sống ổn định.

Đánh ghen bằng … Axít

Đã gần 20 năm trôi qua nhưng người dân sống tại ngã ba Tỉnh đội, thuộc phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình vẫn không quên vụ đánh ghen tày trời. Hôm đó là buổi tối, trời mưa khá to, ngoài đường chỉ có lác đác vài bóng người. Không gian tĩnh mịch, tiếng mưa rơi tí tách càng khiến không gian thêm buồn. Thế rồi, từ ngã ba Tỉnh đội bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh của một thanh niên. Thấy vậy, mọi người đội mưa lại gần khu vực có tiếng kêu cứu và chứng kiến cảnh tượng vô cùng thương tâm. Một người thanh niên đang ôm mặt, đau đớn quằn quại, bì bạch trong vũng nước, máu nhuốm đỏ quần áo. Mọi người lập tức đưa người thanh niên đi cấp cứu và trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Là người trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, truy xét, Trung tá Nguyễn Hữu Hợp – Phó trưởng Công an phường Chăm Mát nhớ như in từng chi tiết vụ án. Trung tá Hợp kể lại: khu vực xảy ra vụ  án cách trụ sở Công an phường khoảng 500m, chỉ sau 5 phút, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường. Khi đó người dân hiếu kỳ có mặt rất đông. Phát hiện người thanh niên đang đau đớn trên vũng máu, chúng tôi một mặt đưa anh đi cấp cứu, một mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của những người xung quanh để điều tra, truy xét theo dấu vết “nóng”.

Nạn nhân được xác định là anh Tạ Việt Phương, quê ở Lương Sơn (Hòa Bình), hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp bởi thời điểm gây án vào buổi tối, không có nhân chứng, nạn nhân thì quá bất ngờ nên không nhận dạng hung thủ gây án. Hơn nữa, anh Phương có nhiều mối quan hệ, người địa phương khác.

Ban chuyên án kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Chỉ sau đó không lâu đã xác định hung thủ gây án chính là Bùi Thị Sâm và 2 người em trai. Là người con gái nết na, hiền hậu có tiếng nên việc Sâm gây án một cách dã man, liều lĩnh khiến người dân địa phương sửng sốt, bất ngờ. 

Chị Bùi Thị Sâm bên cửa hàng hoa.

Bố mẹ Sâm đều là cán bộ viên chức Nhà nước nghỉ hưu đều rất gương mẫu và nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, các chị em đều chăm ngoan, học giỏi, được mọi người quý mến. Là gia đình có điều kiện, nhà rộng, bác Bùi Văn Tiếu (bố Sâm) cho người cháu là Hưng ở nhờ để thuận tiện cho việc học hành, đi lại. Tạ Việt Phương quê ở Lương Sơn (Hòa Bình), bạn cùng học với Hưng có nhã ý được ở nhờ. Sau khi bàn bạc, thống nhất, gia đình đã đồng ý. Cuộc sống gia đình chị Sâm trải qua giai đoạn khó khăn, bắt nguồn từ đây. Phương là thanh niên đẹp trai, có tài ăn nói, ngay lập tức đã khiến Sâm, người con gái đang tuổi yêu thổn thức. Mới đầu, cả 2 lén lút qua lại, gặp gỡ, tránh sự dị nghị của gia đình, hàng xóm. Thế rồi, “cái kim trong bọc lâu rồi cũng lộ ra”, cả gia đình biết chuyện tình cảm giữa Sâm và Phương, song cũng không ngăn cản quyết liệt vì cho rằng “chuyện trẻ con”.

Thế nhưng, mọi người không ngờ rằng, mối quan hệ giữa Sâm và Phương đã vượt quá giới hạn cho phép. Khi Sâm thông báo có thai, cả gia đình mới ngã ngửa. Sau khi trấn tĩnh lại, cả gia đình bàn bạc, yêu cầu Phương phải có trách nhiệm với cái thai. Mặc dù không muốn, vì sợ xấu hổ với hàng xóm, làng giềng, cái thai ngày một lớn, gia đình miễn cưỡng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Lúc này, Phương lộ nguyên hình là tên họ “Sở”, không thừa nhận cái thai là của y, rồi bỏ theo mối tình khác. Quá bức xúc vì bị lừa gạt, Sâm đã bàn với Bình và Nghĩa – em trai của Sâm tìm cách trả thù Phương cho hả giận. Để thực hiện kế hoạch này, 3 chị em chuẩn bị một lượng axít đậm đặc, cử người theo dõi, chờ cơ hội sẽ tạt axit vào người Phương cho hả giận.

Đến khoảng 7h tối, phát hiện Phương đang đi đường, 3 chị em đuổi theo, rồi bất ngờ hất toàn bộ dung dịch chết người vào Phương, rồi bỏ trốn... Chỉ vì một phút nông nổi, không làm chủ được mình, 3 chị em thành những kẻ tội phạm, bị xã hội lên án. Không lâu sau đó, cả 3 chị em bị bắt, Sâm và Bình bị kết án 7 năm tù giam, Nghĩa hưởng án treo. Một kết cục trớ trêu cho mối tình oan trái.

Hành trình tìm lại cuộc sống

Trong thời gian thụ lý án tại Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), với bản tính là cô gái chịu thương, chịu khó, Sâm đều chấp hành tốt các nội quy, quy định của trại. Sâm là đầu tầu, gương mẫu trong mọi hoạt động để các phạm nhân khác noi theo. Hễ có việc gì, cán bộ quản giáo đều lấy Sâm làm gương để giáo dục các phạm nhân khác. Sâm kể rằng, có lần phát hiện một nữ phạm nhân buồn bã, chán nản, có biểu hiện tiêu cực như: bỏ bữa, la hét, thậm chí giả bị bệnh. Nhận thấy uy tín của Sâm với các phạm nhân khác trong phòng, cán bộ quản giáo đã thuyết phục chị tiếp cận với nữ phạm nhân kia để động viên, ổn định tinh thần, giảm kỳ thị, mặc cảm, tránh hoang mang dẫn đến tiêu cực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhờ sự gần gũi và động viên kịp thời của Sâm mà nữ phạm nhân kia ổn định, chấp hành tốt các quy định của phân trại. Nhờ đó, tình cảm giữa Sâm và các phạm nhân khác trở nên gần gũi hơn.

Trong quá trình thụ lý án tại trại, nhận thấy sự khéo léo, tinh tế của Sâm, cán bộ quản giáo thường giao làm công tác văn hoá, cắt dán, trang trí khánh tiết… Sâm để lại ấn tượng tốt với cán bộ quản giáo và các phạm nhân khác. Do tích cực cải tạo Sâm được Chủ tịch nước xem xét, đặc xá trước thời hạn 4 năm.

Trở về với cuộc sống đời thường, Sâm lo lắng vì không biết mọi người đón nhận như thế nào, chị hòa nhập với xã hội ra sao, liệu mọi người xa lánh, kỳ thị với chị?. Mỗi lần nghĩ tới những điều đó, chị trằn trọc không ngủ được. Được sự động viên của gia đình, người thân và người dân địa phương chị có niềm tin vào cuộc sống. “Chỉ có sống thật tốt, sống có ích cho xã hội thì mọi người sẽ đón nhận”. Các cụ có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, đó là động lực để chị tự tin, cố gắng, vượt lên mặc cảm bản thân để hòa nhập với cộng đồng.

Bác Bùi Hoàng Yên, Bí thư Chi bộ tổ phố số 19, phường Chăm Mát được giao quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Ngay sau khi Sâm về địa phương, bác Yên đã có mặt để động viên, giáo dục giúp Sâm yên tâm tư tưởng, sống hòa đồng với xóm làng và mọi người xung quanh. Xã hội luôn mở rộng vòng tay đón đứa con lầm lỗi trở về cộng đồng. Bác Yên bàn với gia đình tìm công việc để Sâm có thu nhập, giảm kỳ thị, mặc cảm và hòa nhập với xã hội. “Sâm là cô gái có nghị lực và khát khao sống mãnh liệt. Sau khi đưa vấn đề, Sâm lập tức hưởng ứng và mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ để Sâm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội” -  bác Yên cho biết.

Để có công việc ổn định, chị bàn với gia đình mở cửa hàng bán hoa tại cổng chợ Thái Bình, TP. Hòa Bình. Chị trực tiếp đi lấy các giống hoa ở khắp nơi về trồng tại vườn gia đình, phối giống. Với khả năng khéo léo, tinh tế, cửa hàng của chị thu hút rất nhiều khách. Ngoài ra, khi khách có yêu cầu tìm hiểu về các loài hoa, chị ân cần giảng giải về vẻ đẹp từng bông hoa, ý nghĩa bó hoa khiến cho khách hàng vui vẻ, trân trọng từng bó hoa  của chị. Nhận thấy việc kinh doanh hoa có thu nhập tốt, chị quyết định mở thêm một gian hàng, tạo công ăn việc làm cho nhiều cô gái trẻ. Cuộc sống thực sự trở lại với người con gái nhiều nghị lực.

Mặc cảm về quá khứ tội lỗi, đến nay ngoài tứ tuần, chị vẫn cô đơn. Vì nhiều lý do mà nhiều người đàn ông không bén duyên với chị. Chị chỉ trách bản thân có duyên và không phận. Đó cũng là lý do, chị dành tình yêu của mình vào từng bông hoa, lẵng hoa để góp phần nhỏ bé làm đẹp hơn cho cuộc sống này

Thu Hà
.
.
.