Có một dàn hợp xướng mang tên Kỳ Diệu
“Hãy dạy các em vẻ đẹp của âm nhạc, và âm nhạc sẽ dạy các em vẻ đẹp của cuộc sống". Câu nói ấy của J. Abreu đã trở thành châm ngôn cho một dự án âm nhạc đầy ý nghĩa của nghệ sỹ dương cầm Trang Trịnh và nghệ sỹ hát opera Park Sung Min. Việc kết hợp giữa hai nghệ sỹ trong cả nghệ thuật và cuộc sống đã tạo nên những dự án tuyệt vời của âm nhạc và tình yêu. Hợp xướng Kỳ Diệu (Miracle Choir) là một trong những dự án như thế.
Sức mạnh âm nhạc, sức mạnh tình yêu thương
Dàn hợp xướng Kỳ Diệu được thành lập chưa lâu nhưng đã trở thành một nơi không chỉ khiến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội háo hức chờ đợi từng buổi học mà còn là nơi khiến cho Trang Trịnh và Park Sung Min thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh từ những nụ cười trẻ thơ của các em học trò nhỏ. Dự án mới được bắt đầu nhưng không phải ai cũng biết nó là ý tưởng và mong muốn trong lòng cả hai vợ chồng đã từ rất lâu rồi, từ khi hai trái tim của hai con người đến từ hai đất nước khác nhau bắt đầu tìm được nhịp đập chung yêu thương và chia sẻ.
Đó là những năm 2009, khi Trang Trịnh và Park Sung Min còn là du học sinh tại London, Anh Quốc, sau một buổi tình cờ có dịp biểu diễn cùng nhau, họ tìm thấy ở nhau những thiện cảm và điểm tương đồng, đam mê chung trong nghệ thuật. Chính từ những ngày hò hẹn, tìm hiểu nhau tại nơi đây, trong những buổi trò chuyện say mê không dứt về âm nhạc, nghệ thuật và cuộc sống, họ đã chia sẻ với nhau về mong muốn mang âm nhạc đến cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mãi sau này, sau khi hai người đã trở thành vợ chồng và có những điều kiện chín muồi, những ấp ủ năm nào đã trở thành hiện thực.
![]() |
|
Vợ chồng Trang Trịnh và Park Sung Min. |
Nói đến vợ chồng Trang Trịnh và Park Sung Min người ta thường nhớ đến hình ảnh một cặp đôi vô cùng hòa hợp trong nghệ thuật và đời thường. Một người là nghệ sỹ dương cầm, một người hát nhạc opera cổ điển, họ thường dành nhiều thời gian cùng luyện tập và học hỏi lẫn nhau trong nghệ thuật. Có thể nói chính âm nhạc là yếu tố vô cùng mạnh mẽ khiến họ gắn kết với nhau, khiến tình yêu giữa hai người thêm ý nghĩa. Bên cạnh đó họ cũng tìm được tiếng nói chung trong quan điểm sống. Chính vì vậy, sau khi kết hợp với nhau, âm nhạc của cả hai như được chắp thêm đôi cánh và cùng nhau hướng tới những nấc thang mới.
Nói về dự án Hợp xướng Kỳ diệu, Trang Trịnh và Park Sung Min đều cảm thấy rất tự hào. Khi còn là sinh viên, họ đã cùng nhau tham gia các công tác từ thiện, nấu ăn cho người vô gia cư... Chính những hoạt động này đã cho họ thấy rõ hơn rất nhiều về tình yêu thương, về việc cho và nhận trong cuộc sống. Nói đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ các em. Trang Trịnh và Park Sung Min mong muốn làm một điều gì khác, không phải bằng vật chất hay tiền bạc, họ muốn mang lại cho các em những điều ý nghĩa mà âm nhạc có thể mang lại. Họ muốn san sẻ cho các em những điều tuyệt diệu mà mình đã nhận được từ âm nhạc. Không những vậy, Trang Trịnh và Park Sung Min mong muốn qua những bài học về âm nhạc của mình, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thể tìm thấy sự hòa hợp với xã hội một cách dễ dàng hơn. Và điều quan trọng hơn cả, họ mong muốn với những buổi biểu diễn trong tương lai của các em, những em nhỏ khó khăn vốn quen với việc “nhận” sẽ bắt đầu việc “cho”. Bằng lời ca tiếng hát, các em sẽ thấy mình có thể dành tặng cho cuộc đời này, cho những người bạn, những người đã và đang bên cạnh giúp đỡ các em những món quà âm nhạc. Và từ đó các em sẽ tìm thấy những ý nghĩa mới trong cuộc sống vốn đã gặp nhiều điều không may mắn của bản thân mình.
“Mới chỉ là sự bắt đầu”
Nhận được những ý nghĩa đẹp đẽ từ dự án này, rất nhiều người bạn cũng như Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội đã bảo trợ cho Trang Trịnh và Park Sung Min có được những điều kiện để bắt đầu thực hiện dự án. Buổi học đầu tiên của Hợp xướng Kỳ diệu đã diễn ra với rất nhiều háo hức xen lẫn hồi hộp lo âu. Không chỉ những em nhỏ đến từ làng trẻ em SOS, Trung tâm tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam và Trung tâm bảo trợ xã hội số III háo hức rủ nhau lên chuyến xe buýt của dự án để đi học hát mà chính Trang Trịnh và Park Sung Min cũng có những hồi hộp nhất định. Họ không biết rằng liệu các em đón nhận những bài học đầu tiên về âm nhạc như thế nào, họ có thể khiến các em tin tưởng và cùng nhau tìm thấy niềm say mê trong âm nhạc hay không. Thế nhưng khi chuyến xe buýt mang các em tới lớp học nhỏ tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và những lời giới thiệu còn có chút e ngại ban đầu kết thúc, tất cả dường như hòa làm một với tiếng cười, tiếng nói rộn rã, với những nốt nhạc và những giọng hát ê a còn non nớt của các em vang theo tiếng đàn của cô Trang cùng sự hướng dẫn của thày Park.
Dàn Hợp xướng Kỳ Diệu mới bắt đầu từ cuối tháng 11 và mới qua những buổi học đầu tiên, các em nhỏ đã may mắn có buổi biểu diễn đầu tiên trong chương trình nghệ thuật cuối năm được tổ chức vào ngày 28/12/2013 của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại rạp Âu Cơ, TP Hà Nội. 15 em nhỏ sau khi được nhận những bài học đầu tiên đã tự tin đứng trên sân khấu và tặng cho khán giả bài hát Silent Night. Dù đứng trên một sân khấu chính thức nhưng bên cạnh các em vẫn là thày Park Sung Min chỉ huy và cô Trang Trịnh đệm đàn như những buổi học vui vẻ nên tất cả đều không có chút ngại ngần cùng nhau cất lên tiếng hát và đón nhận những tràng vỗ tay của khán giả.
Những bài học đầu tiên, buổi biểu diễn đầu tiên trôi qua, không chỉ Trang Trịnh và Park Sung Min rưng rưng xúc động, mà tất cả những người bạn cùng chung tay góp sức cho Dàn hợp xướng Kỳ Diệu đều cảm thấy mình được tiếp thêm nhiều sức mạnh của cuộc sống.
![]() |
|
Dàn hợp xướng Kỳ Diệu kỷ niệm với các thành viên trong dự án sau buổi biểu diễn. |
Lê Trang, một thành viên đã theo lớp học từ những buổi đầu tiên đã chia sẻ sau thành công đầu tiên: “Một buổi tối thật tuyệt với 15 thiên thần nhí. Thật hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy những gương mặt ấy, được nhìn các em thử giày, mặc đồng phục, cầm chiếc túi da cam xinh xắn nối đuôi nhau bước đi, được nghe những câu hát tuy còn rụt rè nhưng đầy hi vọng, rồi lại một chút chạnh lòng khi nhìn thấy những đôi bàn tay nứt nẻ đan vào nhau trong gió lạnh...
Khi các em hòa ca, chị cảm thấy cả thế giới này chẳng còn nỗi buồn nào nữa.
Mới chỉ là sự bắt đầu. Cố lên Dàn hợp xướng Kỳ Diệu!”.
|
Trong muôn ngàn những bài học giá trị về cuộc sống, âm nhạc dạy cho chúng ta bài học về vẻ đẹp. Vẻ đẹp của âm nhạc được tạo nên bởi sự hoà hợp (harmony) giữa các nốt nhạc, giữa các nhạc cụ, giữa nhiều giọng hát trong một dàn hợp xướng. Cũng giống như vậy, vẻ đẹp trong cuộc sống bắt đầu từ việc mỗi người tìm thấy sự hoà hợp với chính mình, lắng nghe, tôn trọng và yêu thương bản thân. Rộng lớn hơn là giữa người với người, giữa mỗi cá nhân với thế giới, thiên nhiên, xã hội và các nền văn hoá khác nhau. Dựa vào những trải nghiệm cá nhân và thông qua rất nhiều những dự án chúng tôi đã từng tham gia và thực hiện càng khiến chúng tôi tin tưởng rằng: chìa khoá để tìm thấy sự hoà hợp đó là tình yêu thương. Từ suy nghĩ, trăn trở đó mà Dàn hợp xướng Kỳ Diệu Miracle Choir đã được khơi nguồn ý tưởng; mặc dù không phải là một nơi đào tạo tài năng âm nhạc, cũng không đặt âm nhạc lên vị trí hàng đầu nhưng sự luyện tập âm nhạc nghiêm túc chính là môi trường nơi các em nhỏ có thể khám phá sự hoà hợp và tình yêu thương một cách sâu sắc nhất. Trong dự án này, công cụ giáo dục mà chúng tôi luôn tâm niệm sẽ sử dụng chính là Tình Yêu Thương. Các giảng viên, các cộng tác viên là những người làm gương và có sức ảnh hưởng to lớn đến các em nhỏ. Họ chính là những cuốn giáo án chân thực nhất, và vì thế, họ được tuyển chọn và đào tạo với tôn chỉ cao nhất về năng lực, tinh thần trách nhiệm, và hơn cả là Tình Yêu Thương. Chúng tôi mơ về một gia đình thực sự, nơi sự nghiêm túc và cầu tiến đi đôi với lòng vị tha và sự kiên trì. Âm Nhạc và Tình Yêu Thương phải đi tay đôi, và thành công sẽ được đánh giá bằng những nụ cười và từng bài hát. Hãy cùng chúng tôi tạo nên điều kỳ diệu! Trân trọng. |


