Xa quê vẫn nặng lòng với đất nước

Thứ Bảy, 19/02/2005, 07:52
Chỉ riêng dịp Tết năm nay đã có hơn 200 ngàn Việt kiều từ nhiều nước thuộc các châu lục về quê ăn Tết. Trong số đó, tôi gặp Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Khắc Thành - một doanh nhân thành đạt hiện đang lập nghiệp ở Nga.

Tình cảm thân thương ấy đã khiến các anh, các chị dù ở xa Tổ quốc nhưng vẫn cố gắng tổ chức một cái Tết đúng với phong tục, truyền thống của người Việt Nam. Từ trong nước, những tấm lá rong xanh mướt được chuyển sang Nga, để trong đêm Giao thừa, trên bàn thờ của mỗi người Việt đều có chiếc bánh chưng xanh, quyện với mùi hương trầm thơm phức.

Một việc làm thật đáng trân trọng và không thể không nhắc tới, đó là trong những dịp lễ Tết trọng đại, cộng đồng người Việt tại Nga được quây quần sum họp như thế này, mọi người đều không quên quyên góp tiền, khi thì ủng hộ đồng bào trong nước bị thiên tai, lũ lụt, khi thì ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Dịp Tết này, anh Nguyễn Khắc Thành đã thay mặt cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, buôn bán tại chợ Lira, thuộc thành phố Piatigor (một thành phố du lịch nổi tiếng của nước Nga), mang 1.500 USD  về ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam.

Anh Thành kể rằng, chợ Lira thỉnh thoảng lại có báo động vì nghi ngờ bị bọn khủng bố đặt bom. Anh là một trong hai người Việt Nam may mắn thoát chết trong vụ trùm khủng bố Basayev khống chế con tin năm 1995 tại một bệnh viện thuộc tỉnh Stavropol (một trong những tỉnh giáp với thủ phủ Tresnia).

Giữa cái sống và cái chết, anh Thành quên cả sợ nói với Basayev rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, từng trải qua chiến tranh nên người dân Việt Nam rất hiểu và thông cảm với những đau khổ mà người dân Tresnia phải chịu đựng vì chiến tranh.

Sau một thoáng suy nghĩ, Basayev ra hiệu cho anh và người bạn đi vào sâu phía trong. Sau này, qua truyền hình, anh Thành mới biết, vụ khủng bố đó, Basayev và tay chân khống chế tới 1.300 con tin. Năm nay là vừa tròn 10 năm anh thoát nạn. Kể lại với chúng tôi chuyện này, anh Thành nói rằng, khí phách của người Việt Nam có lẽ đã làm lay động một trùm khủng bố như Basayev.

Cho dù đã 15 năm học tập và làm việc tại nước Nga xa xôi nhưng tính cách Việt vẫn thường trực trong mỗi con dân Việt Nam như anh Thành và bạn bè anh. Dù là đón một cái Tết ở nơi cách xa Việt Nam hàng chục ngàn cây số, nhưng cộng đồng người Việt tại Nga vẫn cố gắng để có một cái Tết đầy đủ hương vị quê nhà. Đó là gì nếu không là tình yêu Tổ quốc, là tinh thần Việt Nam, là tâm hồn, trí tuệ những người con đất Việt.

Dù sống với nhiều dân tộc trên thế giới nhưng cộng đồng người Việt tại Nga luôn được bạn bè yêu quý, nể trọng vì một phong cách Việt Nam giản dị và giàu lòng nhân ái. Thế nhưng, cũng thật đáng tiếc làm sao, trong khi có những người Việt luôn đau đáu hướng về Tổ quốc, luôn chạnh lòng với những cuộc đời khốn khó, thậm chí có những người trước đây thuộc hàng ngũ bên kia cũng đã tìm về quê hương và có một cái nhìn thực tế, suy nghĩ cũng đã thay đổi về chính sách của Nhà nước Việt Nam để yên tâm đầu tư xây dựng đất nước thì lại có những người bỏ quê hương ra đi, quyết tâm chối bỏ cội nguồn dân tộc.

Có hai thứ mà con người ta không được phép quên: Đó là Tổ quốc và cha mẹ. Bài học đó đơn giản nhưng rất thiêng liêng!

Đinh Hiền
.
.
.