Hãy cúi xuống nhìn vào chân mình

Thứ Ba, 16/03/2010, 09:21

Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế ở Mỹ công bố những nhận định sai lệch đầy định kiến về tình hình nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam, nhiều bạn đọc đã gửi bài tới Báo CAND phản đối những nhận định ấy. Xin giới thiệu một trong những bài đó tới bạn đọc.

Ngày 11/3/2010, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cái gọi là "Báo cáo nhân quyền 2009", với thái độ kẻ cả    đối với các quốc gia khác để phán về một vấn đề mà chính Hoa Kỳ đã, đang vi phạm cực kỳ trầm trọng. Chẳng cần phải nhắc lại những thảm họa nhân quyền khủng khiếp từ hậu quả các cuộc chiến tranh ở Iraq, Afghanistan… do Mỹ phát động; từ hậu quả cuộc khủng hoảng toàn cầu xuất phát đầu tiên ở Mỹ. Còn chuyện vi phạm nhân quyền ở Mỹ thì khó thống kê hết.

Mới đây, bà Lady Mannigham - Buller, cựu Giám đốc cơ quan tình báo Anh (MI5) trong một bài phát biểu tại Thượng viện Anh, cho hay: Khalid Sheikh Mahamud đã bị CIA (Mỹ) "tra tấn ngạt nước 160 lần". Việc này được CIA giấu nhẹm, mãi đến khi nghỉ hưu, vị cựu Giám đốc MI5 mới biết.

Rồi một bản phúc trình của chính Trưởng thanh tra CIA cho biết, trong quá trình tra tấn nghi phạm Rahinal Naghiri, các nhân viên CIA đã dùng 1 khẩu súng chĩa vào đầu, một mũi khóa điện chĩa vào thái dương ông này, bật, tắt liên tục v.v…v.v. Vậy nhưng, Tổng thống Barack Obama đã "tha bổng" các nhân viên CIA thực thi các hành động tra tấn kinh khủng ấy. Lời bình về việc này, xin dành cho những người soạn thảo, công bố "Báo cáo nhân quyền 2009" của Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Té nước" theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 12/3/2010 (1 ngày sau khi "Báo cáo nhân quyền 2009" được "công bố"), Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ (USCIRF), kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC (những nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo). Hãy xem tình hình tôn giáo ở Việt Nam qua một vài con số, do Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cung cấp: Việt Nam có 6 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo Roma, Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo, Tin Lành, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác, trong đó, Phật giáo với gần 45 triệu tín đồ quy y (ngoài ra 80-90% dân số Việt Nam mang thiên hướng Phật giáo) và hơn 14.700 chùa chiền, Phật đường…

Công giáo Roma ở Việt Nam hiện có 5,5 triệu tín đồ và khoảng 6.000 nhà thờ trên cả nước. Cao Đài có khoảng 2,4 triệu tín đồ phân bố chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ. Phật giáo Hòa Hảo có khoảng 1,3 triệu tín đồ chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tin Lành, năm 2004, ở Việt Nam có khoảng 1 triệu người tập trung ở TP Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc. Hồi giáo, cũng thống kê năm 2004, có hơn 60.000 tín đồ, tập trung ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai… Theo số liệu thống kê trên thì ở Việt Nam hiện có tới hơn 50 triệu người đang theo các tôn giáo khác nhau.

Nếu Việt Nam không có tự do tôn giáo thì thử hỏi có thể có được tỷ lệ người dân tự do theo đạo, tự do thờ phụng, tự do theo đức tin của mình cao như vậy không?

Vì vậy, "Báo cáo nhân quyền 2009" của Bộ Ngoại giao Mỹ và nhận định của USCIRF phản ánh sai lệch đầy định kiến về tình hình nhân quyền, tình hình tôn giáo ở Việt Nam không thể làm cho nhân dân tiến bộ trên thế giới tin rằng, đó là sự thật, mà chỉ càng chứng minh họ luôn can thiệp vào tình hình nội bộ nước khác. Đây là một cách làm đã quá lỗi thời.

Dư luận cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ và USCIRF hãy nhìn lại tình hình nhân quyền, tình hình tự do tôn giáo ở Mỹ, hãy cúi xuống nhìn vào vết chân bẩn của mình để giải quyết những bất cập còn tồn tại, không nên "quan tâm" đến tình hình nước khác, trong đó có Việt Nam, để bị dư luận phản đối

Nguyễn Thái
.
.
.