Về với ngôi trường mang tên anh hùng Phan Ngọc Nhân

Thứ Hai, 10/08/2009, 23:25
Tháng 6/1969, Phan Ngọc Nhân chỉ huy đội trinh sát phối hợp với lực lượng đánh vào cơ quan tình báo của giặc ở thị xã Hội An. Trận đánh diễn ra ác liệt, giặc đã huy động hàng trăm tên tiếp viện. Phan Ngọc Nhân cùng đồng đội bám sát trận địa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh...

Chiều 20/7, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cùng Ban chủ nhiệm Chương trình "Thắp sáng ước mơ" thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đã về quê hương Anh hùng Phan Ngọc Nhân tại Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, trao tặng công trình thư viện, sân chơi... cho ngôi trường tiểu học mang tên Anh hùng Liệt sĩ CAND Phan Ngọc Nhân, với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, C17 và một số đơn vị trực thuộc cũng trao tặng quà cho ngôi trường này, gồm: Máy tính, tivi, dàn âm thanh... trị giá gần 100 triệu đồng...

Trong niềm xúc động, Thượng tướng Lê Thế Tiệm kể cho các đại biểu có mặt trong buổi lễ trao tặng Công trình "Thắp sáng ước mơ" và thầy, trò Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, nghe về tấm gương chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh của người Anh hùng, thuộc lực lượng trinh sát Ban An ninh Quảng Đà một thời kháng chiến đánh giặc cứu nước.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cùng đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình "Thắp sáng ước mơ" và thầy, trò  Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân trong ngày lễ trao tặng công trình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cũng như bao người con ưu tú của quê hương Bình Ninh, Điện Nam Bắc và đất Anh hùng Điện Bàn, Quảng Nam, dù chưa tới tuổi trưởng thành, song Phan Ngọc Nhân vẫn hăng hái tham gia vào hàng ngũ kháng chiến. Bởi vì, anh không thể khoanh tay ngồi nhìn quê hương bị bom cày, đạn xới; dân làng và những người thân của mình bị giặc giết hại dã man.

Được cấp trên giao nhiệm vụ trinh sát vũ trang trong vùng địch, Phan Ngọc Nhân tích cực bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở và chiến đấu tiêu diệt bọn ác ôn, tình báo... Anh đã cùng đồng đội chiến đấu trên trăm trận, mưu trí, gan dạ lọt sâu vào hang ổ địch đánh những trận "quỷ khốc, thần sầu", làm bạt vía kinh hồn lũ giặc.

Tháng 6/1969, Phan Ngọc Nhân chỉ huy đội trinh sát phối hợp với lực lượng đánh vào cơ quan tình báo của giặc ở thị xã Hội An. Trận đánh diễn ra ác liệt, giặc đã huy động hàng trăm tên tiếp viện. Phan Ngọc Nhân cùng đồng đội bám sát trận địa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh... Với thành tích cống hiến cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Liệt sĩ Phan Ngọc Nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước truy tặng Danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng Huân chương Quân công hạng ba và nhiều Huân, Huy chương khác.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cũng đánh giá cao về những những hoạt động mang tính thiết thực của Chương trình "Thắp sáng ước mơ", ghi nhận sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần cùng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy thực hiện mục tiêu tốt đẹp của Chương trình này.

Nói về Chương trình "Thắp sáng ước mơ", Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C17, Chủ nhiệm Chương trình, cho biết: Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), nhất là giai đoạn 2006-2010, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về PCMT của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến đấu chống bọn tội phạm ma túy xảo quyệt và manh động, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã phải đối đầu bao khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình.

Chỉ tính trong vòng 10 năm, từ năm 1997 đến đầu 2008, đã có 7 trường hợp hy sinh, gần 350 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bị thương tích, bị phơi nhiễm HIV do sự tấn công, chống trả của bọn tội phạm ma túy. Chia sẻ và thông cảm với những gian lao, vất vả của CBCS CSĐT tội phạm về ma túy, nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài Lực lượng CAND ủng hộ về mặt tinh thần, viết thư động viên, thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Và chính các doanh nhân, doanh nghiệp đã đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo C17 xây dựng Chương trình "Thắp sáng ước mơ" để có một nguồn quỹ duy trì lâu dài cho các hoạt động xã hội - từ thiện, kịp thời động viên CBCS Công an và quần chúng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, tháng 9/2007, Tổng cục Cảnh sát cho phép C17 xây dựng và tổ chức hoạt động Chương trình "Thắp sáng ước mơ" do Thiếu tướng Vũ Hùng Vương là người sáng lập, là Chủ nhiệm Danh dự...

Thời gian qua, Chương trình "Thắp sáng ước mơ" đã phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp, hỗ trợ kinh phí hoạt động mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt trong 3 tháng qua, Ban chủ nhiệm Chương trình "Thắp sáng ước mơ" đã cùng các nhà tài trợ, chủ công  là các công ty, sân Golf và hệ thống nhà hàng Myway thuộc Công ty Tài chính - Đầu tư Gia Phát, Ngân hàng An Bình và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cửu Long Giang, Đà Nẵng, đóng góp kinh phí tặng công trình trị giá trên 400 triệu đồng, gồm thư viện, sân chơi, cột cờ, tường rào, ghế đá... 

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn xúc động nói rằng, cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy còn nhiều gian nan, phức tạp, khó khăn và gian khổ; nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, hướng về thực hiện những cuộc vận động lớn CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CBCS C17 nói riêng và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trong cả nước sẽ tiếp tục thực hiện tốt những hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao cả mà Chương trình "Thắp sáng ước mơ" đã đề ra.

Thời gian tới, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát và sự ủng hộ của các nhà tài trợ, Chương trình "Thắp sáng ước mơ" sẽ mở rộng hoạt động lên vùng cao Tây Nguyên, đỡ đầu xây dựng Trường tiểu học xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Ya Khươi, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai...

Mặc dù đang kỳ nghỉ hè, nhưng thầy và trò Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân đã tề tựu đông đủ như ngày hội tựu trường, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND huyện Điện Bàn, UBND xã Điện Nam Bắc và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, dự lễ trao tặng Công trình "Thắp sáng ước mơ" trong niềm hân hoan khôn tả.

Nhìn các em hớn hở, vui chơi trên sân trường đã được lát gạch, không còn cảnh "nắng bụi, mưa bùn", các bậc cha mẹ phụ huynh xã Điện Nam Bắc đều ngỏ lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm của Tổng cục Cảnh sát và lực lượng C17 cùng các doanh nghiệp có tấm lòng vàng đã mang Chương trình "Thắp sáng ước mơ" về vùng đất còn nhiều nghèo khó này.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng cho rằng, trao tặng Công trình "Thắp sáng ước mơ" cho Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân là việc làm đầy ý nghĩa của C17 và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cùng các nhà tài trợ, trong dịp kỷ niệm 47 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và chuẩn bị kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7.

Hy vọng Công trình "Thắp sáng ước mơ" sẽ tạo thêm điều kiện dạy và học tốt hơn của thầy, trò Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân trên quê hương Điện Bàn Anh hùng giàu truyền thống hiếu học...

Long Vân
.
.
.