Trung Quốc: Con cháu cán bộ cao cấp thời hiện đại

Thứ Ba, 02/12/2008, 10:45

Sau khi xảy ra trận động đất ở tỉnh Phú Xuyên (tháng 5/2008), một cô gái 16 tuổi ở thủ đô Bắc Kinh tự nguyện xin nhà trường cho nghỉ học để tới vùng xảy ra thiên tai làm tình nguyện viên.

Trong thời gian ở vùng thiên tai, ngoài phần tham gia công tác thu dọn nhà cửa, giúp đỡ chăm sóc người bị thương, cô còn động viên, an ủi và hát cho họ nghe. Cô gái đó là ca sĩ Bành Lệ Viên, con gái "rượu" của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

"Sống tại vùng thiên tai trong 7 ngày, chẳng những tôi được rèn luyện mà còn học được rất nhiều điều bổ ích. Bà con ở vùng thiên tai là những người rất kiên cường và tốt bụng..." - Bành Lệ Viên nói. Một tờ báo đã bình luận nghĩa cử của cô gái - con vị Phó chủ tịch có tấm lòng nhân ái, còn các nhà chính trị thì cho rằng đó là một sự thay đổi mới trong xã hội đương đại, một sự bình dân hóa và công khai hóa của con cái cán bộ cao cấp hiện nay.

Bạc Qua Qua, cháu  nội của Bạc Nhất Ba, nguyên Phó thủ tướng Quốc Vụ viện và là con trai của Bạc Hy Lai hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy TP Trùng Khánh, sinh viên Trường đại học Newton (Anh). Là người thông minh, học giỏi và có năng khiếu về văn nghệ, thể thao. Năm 2006, tạp chí "Những người thời thượng" của Mỹ sau khi phỏng vấn đã in ảnh Bạc Qua Qua trên tờ tạp chí và xếp anh vào thế hệ "thanh niên Trung Quốc mới". Bạc Qua Qua từng được giới truyền thông tôn vinh là "Người của thập  niên 90".

Năm 11 tuổi, Bạc Qua Qua đã cho rằng: "Kiến thức trong sách giáo khoa rất nghèo”. Trong cuốn sách mang tựa đề "Còn có sự khác biệt" in bằng tiếng Anh mà anh là tác giả, mới ra mắt bạn đọc trong thời gian gần đây có bức tranh minh họa một học sinh miệng và tai bị bịt kín, não bộ hở ra phía trên là một chiếc vòi nước máy, kèm theo từ: "Education" (giáo dục). Một nhà báo có uy tín ở Trung Quốc nhận xét rằng đó là nhìn nhận của Bạc Qua Qua đối với nền giáo dục Trung Quốc, rằng đầu óc của học sinh chỉ như một cái thùng đựng nước, chờ nước từ vòi chảy vào, tai và miệng bị bịt kín, thiếu tư duy sáng tạo...

Mặc dù thuộc tầng lớp "con ông cháu cha" nhưng Bạc Qua Qua không được chiếu cố, ưu tiên gì trong việc tu nghiệp ở nước ngoài. Năm 16 tuổi, bà của anh qua đời, mặc dù rất đau buồn nhưng anh vẫn đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi vào Khoa Chính trị - Kinh tế - Triết học (PPE) - một ngành học tốt nhất tại Trường đại học Newton và được nhận học bổng toàn phần.

Lý Hòa Hòa là con trai của Lý Triệu Tinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng là một thanh niên thông minh học giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hòa thi đậu vào Trường đại học Thanh Hoa nhưng không học mà xin thi vào Trường đại học Pennsylvania (Mỹ), kết quả đạt cao nhất và được cấp học bổng. Sở dĩ gia đình đặt tên là Hòa vì muốn nhắc nhở anh đừng quên quê hương, luôn nhớ mình là con cháu nhà nông.

Vạn Bảo Bảo - cháu gái của Vạn Lý, nguyên Chủ tịch Quốc hội, là một nhà thiết kế đồ trang sức vàng bạc. Cha là Vạn Quý Phi, cấp bậc Bộ trưởng, hiện là Hội trưởng Hội Xúc tiến mậu dịch quốc tế của Trung Quốc.

Vạn Bảo Bảo lớn lên ở Trung Nam Hải, cô được người ông rất mực quý mến chiều chuộng. Gia đình ông của Bảo Bảo ở gần với gia đình Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ngay từ nhỏ Bảo Bảo đã được đi máy bay của Vạn Lý, lên 5 tuổi được "tháp tùng" ông dùng bữa với nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, với tính cách năng động, Vạn Bảo Bảo cảm thấy không gian của mình rất bó hẹp nên đã xin gia đình cho sang Mỹ học mặc dù bản thân một chữ tiếng Anh chưa biết.

Sau khi đã thành danh ở Mỹ, Vạn Bảo Bảo trở về Hồng Công theo một khóa học về giám định vàng bạc đá quý rồi về Cửu Long mở tiệm kinh doanh đồ trang sức cao cấp. "Xuất thân từ con cháu cán bộ cao cấp ở Trung Nam Hải, trở thành bà chủ giàu có trong lĩnh vực kinh doanh, Vạn Bảo Bảo trở thành thần tượng một thời của thanh niên Trung Quốc.

Còn Diệp Minh Tử cháu gái của Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, là nhà thiết kế thời trang cao cấp, có cơ sở kinh doanh riêng, đồng thời là một ca sĩ.

Con cháu các cán bộ cao cấp Trung Quốc được nhiều phương tiện truyền thông nhắc tới đó là Hồng Hoàng. Ông ngoại của Hoàng là một nhân sĩ yêu nước nổi tiếng ở Trung Quốc,  mẹ là quan chức Bộ Ngoại giao, bố dượng là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kiều Quán Hoa. Một tờ báo đã bình luận: Hoàng là một hình tượng mới hiếm có, vừa có tài, tính tình thẳng thắn, cởi mở, vừa làm biên tập vừa dẫn chương trình ở Đài Truyền hình Trung ương

Phạm Xuân Tiến (theo báo chí Trung Quốc)
.
.
.