Thẩm Thúy Hằng và câu chuyện của một mỹ nhân
Lại thêm lần nữa, cái tên Thẩm Thúy Hằng được truyền thông nhắc đến, bất chấp hai câu cổ thi như là đúc kết cho giai nhân “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng/ Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu” (Người đẹp cũng như tướng tài/ Không hẹn gặp lại ngày đầu đã bạc - PV).
Thẩm Thúy Hằng, là mỹ nhân minh tinh lừng danh một thuở trải bao nhiêu năm vẫn đủ sức thu hút sự tò mò của đám đông. Thế nhưng, cái cách mà giới truyền thông mượn hình ảnh của giai nhân về chiều ở thời điểm này gợi cho chúng tôi cảm giác, có những cá nhân làm báo rất vô lương tâm.
1. Năm 1958, khi vừa tròn 18 tuổi, Thẩm Thúy Hằng thủ vai chính trong bộ phim "Người đẹp Bình Dương", ngay lập tức bà trở thành một hiện tượng của giới phim ảnh miền Nam trước 1975. Từ đây, người ta quen gọi bà là "Người đẹp Bình Dương", danh xưng này phần nhiều nhằm tán tụng nhan sắc của Thẩm Thúy Hằng.
Sau bộ phim ấy, bà là nữ diễn viên giữ lỷ lục bởi tham gia nhiều vai diễn nhất trong hàng loạt phim. Năm 1969, bà thành lập nhóm làm phim riêng mang nghệ danh Thẩm Thúy Hằng. Nhóm làm phim này chính là tiền thân của Hãng Vilifilms nổi tiếng ở Sài Gòn.
Bộ phim đầu tiên của bà trong vai trò chủ hãng là "Chiều kỷ niệm". Bộ phim này đã thành công rực rỡ. Được đà thuận lợi, bà tiếp tục đầu tư sản xuất thêm nhiều bộ phim khác. Không chỉ thành công với phim ảnh, bà còn tham gia lĩnh vực sân khấu, từ kịch cho đến cải lương.
Cái tên Thẩm Thúy Hằng ở thời điểm này, không chỉ được biết đến tại miền Nam Việt Nam, mà tên bà còn được nhắc nhiều ở các liên hoan phim tại Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia. Sau khi đất nước thống nhất, bà không xuất ngoại mà tiếp tục sống ở Việt Nam, vẫn tham gia đóng phim, làm phim, được Nhà nước vinh danh là Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).
Bà đúng là hình mẫu giai nhân tài sắc vẹn toàn, sau cuộc hôn nhân đầu tiên có sự sắp đặt của cha mẹ, bà đi thêm bước nữa với một tiến sĩ kinh tế. Người cực kỳ nổi tiếng và có uy tín, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, ông vẫn tham gia chính quyền với vai trò cố vấn kinh tế giúp việc cho nhiều lãnh đạo.
Về phần Thẩm Thúy Hằng, kể từ sau vai diễn Phồn Y trong vở Lôi Vũ trên sân khấu kịch nói của Đoàn Kim Cương, NSƯT Thẩm Thúy Hằng chính thức từ giã sân khấu. Bà chọn một cuộc sống khép kín, nghe đâu bà ăn chay niệm Phật tại nhà của mình ở khu Thanh Đa, Bình Quới (quận Bình Thạnh, TP HCM).
Mấy năm trước khi có ý định thực hiện bài viết về những mỹ nhân của nền giải trí miền Nam trước năm 1975, thông qua các mối quan hệ, tôi tìm được số điện thoại di động cũng như nhà riêng của bà. Đáng tiếc, sau nhiều lần liên lạc, vẫn không nhận được tín hiệu bà sẵn sàng tiếp chuyện tôi, nên thôi.
Một vài anh chị nghệ sĩ lớn tuổi, nói với tôi rằng bà sẽ không trả lời phỏng vấn bất cứ phóng viên nào. Bởi, bà đã không còn vướng bận vào những danh vọng của cõi tạm. Hơn nữa, di chứng của những lần cố níu kéo nhan sắc đã khiến bà khác xưa rất nhiều.
Từ những thông tin ấy, tôi đành tự an ủi mình rằng: "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng/ Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu". Và bỏ hẳn ý định thực hiện bài viết về mỹ nhân miền Nam.
![]() |
| Nhan sắc nổi bật của Thẩm Thúy Hằng trong một vai diễn. |
Khi cơn lốc báo thị trường bùng nổ, hàng loạt bài viết dài kỳ về bà xuất hiện. Tuy nhiên, đó là những bài viết phần nhiều sử dụng tư liệu cũ, về một quá khứ vàng son của giai nhân Thẩm Thúy Hằng.
Cho đến khi hình ảnh hiện tại của bà xuất hiện trên các trang báo mạng, mà đoán chắc, bà bị buộc xuất hiện một cách đầy thụ động.
2. Nghệ sĩ Mỹ Chi, là một tài năng của làng kịch nghệ và có mối quan hệ thân thiết với bà Thẩm Thúy Hằng. Trong lần đám cưới con trai của nghệ sĩ Mỹ Chi vào năm trước, Thẩm Thúy Hằng có đến dự. Khác với những lần xuất hiện trong các dịp hiếu hỉ, lần này Thẩm Thúy Hằng không che mặt.
Không may, cùng tham dự với bà trong ngày vui của con trai nghệ sĩ Mỹ Chi còn có diễn viên Uyên Thảo. Uyên Thảo là diễn viên kịch nói, vốn dĩ, đây là gương mặt cũng được nhiều người biết đến. Thế nhưng, sau cái đận vướng vào nghi án đánh ghen và bị khởi tố vì hành vi "Cố ý gây thương tích", Uyên Thảo im hơi lặng tiếng trong làng giải trí.
Sau khi tham dự đám cưới của con trai nghệ sĩ Mỹ Chi thì Uyên Thảo bất thần hiện hữu trên nhiều trang báo mạng trong các bức ảnh chụp chung cùng Thẩm Thúy Hằng. Không quá khó khăn để người ta xác định ai là người tung những bức ảnh ấy cho truyền thông. Bởi chắc chắn, giai nhân một thời Thẩm Thúy Hằng không làm điều đó, nghệ sĩ Mỹ Chi lại càng không. Bởi, nói như Thẩm Thúy Hằng thì "Tôi quý Mỹ Chi như em ruột. Ngày vui của gia đình em, tôi phải đến dự và chúc mừng em!".
Loạt sê-ri ảnh ấy, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của giới truyền thông. Hàng loạt bài báo được ra đời với những cái tít bài na ná nhau, kiểu "Đoạn kết buồn của giai nhân Thẩm Thúy Hằng", "Thảm họa nhan sắc Thẩm Thúy Hằng"… "Đỉnh cao" là những đoạn viết: "Những năm tháng cuối cùng này đối với "Nữ hoàng nhan sắc" quả thật là tột cùng của sự đau khổ. Bà đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ và sử dụng phương pháp tiêm botox thường xuyên để chống chọi với sự tàn phá của hóa chất trong cơ thể. Nhưng dù cố gắng hết sức, bằng mọi phương pháp kéo dài thời gian nhưng rồi "Người đẹp Bình Dương" lộng lẫy một thời cũng phải chấp nhận sự thật: tất cả những gì đẹp đẽ, lộng lẫy trước đây đã bị đào thải, gương mặt bà biến dạng từng ngày…
Không có gì tồn tại mãi trên cõi đời này, mà điều phù du nhất chính là nhan sắc. Nhưng với một người quá nổi tiếng trên lĩnh vực nghệ thuật, giải trí như Thẩm Thúy Hằng, lại đẹp lộng lẫy như biểu tượng nhan sắc đã biến thành chuẩn mực của bất cứ người phụ nữ nào và trước sự ngưỡng mộ của công chúng, nhan sắc đó không thể bị tàn tạ với bất cứ lý do gì. Người ta hiểu được tâm lý ấy và chính vì thế nên hoàn toàn chia sẻ nỗi khổ đau của Thẩm Thúy Hằng trong hiện tại, bởi không có gì buồn thảm hơn một người sống mà phải luôn luôn giấu kín gương mặt sau lớp vải ngụy trang".
![]() |
| Vợ chồng Thẩm Thúy Hằng. |
Sau lần xuất hiện bất đắc dĩ do một cá nhân muốn được đám đông nhớ đến mình tự tạo ra, Thẩm Thúy Hằng lại lùi về chốn bình an của riêng bà. Uyên Thảo, cũng nhận rất nhiều lời dè bỉu của dư luận trong sự vụ ăn theo tên tuổi một cách đầy tàn nhẫn ấy. Tưởng rằng, sẽ không còn ai đủ nhẫn tâm để khơi gợi lại những hình ảnh của Thẩm Thúy Hằng ở giai đoạn này nữa thì bất ngờ, vài ngày trước, trên một trang báo mạng lại xuất hiện hình ảnh của Thẩm Thúy Hằng, với cái tít: "Hình ảnh mới vẫn đầy tự tin và rạng ngời của minh tinh Thẩm Thúy Hằng".
Bài báo viết: "Không chỉ là "Minh tinh màn bạc", Thẩm Thúy Hằng còn được mệnh danh là "Nữ hoàng nhan sắc", là biểu tượng của sắc đẹp phụ nữ Sài Gòn một thời. Tuy nhiên, sau nhiều lần cố níu giữ tuổi thanh xuân bằng phương pháp nhân tạo, nữ diễn viên đã mang khuôn mặt biến dạng, lui về “ở ẩn” và ít khi xuất hiện trước công chúng.
Mới đây, trên trang mạng cộng đồng chia sẻ bức hình mới nhất của bà được chụp vào hôm 28/4/2014 đã được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Dù khuôn mặt không được đẹp và rạng ngời như trước nhưng Thẩm Thúy Hằng vẫn giữ được thần thái của một "đại mỹ nhân", tạo dáng tự tin và đôi môi luôn mỉm cười quyến rũ. Người hâm mộ vẫn bày tỏ sự yêu mến Thúy Hằng và coi cô mãi mãi đẹp trong lòng công chúng".
Từ trang báo mạng này, nhiều trang báo mạng khác đã dẫn lại bài viết ấy. Vẫn như câu chuyện mà Uyên Thảo đã từng tạo ra trước đây, Thẩm Thúy Hằng với khuôn mặt vô cùng xa lạ so với ngày mà bà còn được tán tụng với danh xưng "Người đẹp Bình Dương", hay "Một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn" và bên cạnh bà là hình ảnh hớn hở của một cá nhân khác.
Có thể suy luận, cá nhân kia chụp ảnh cùng bà tung lên mạng Internet và báo mạng lấy lại. Dẫu rằng, tác giả của bài viết đã hết sức rút kinh nghiệm trong lần truyền thông bị phản ứng vì đưa ảnh hiện tại của Thẩm Thúy Hằng, bằng những câu chữ tán tụng nhan sắc một thời của bà... Thế nhưng, cốt yếu vẫn hiện rõ trò câu view (lượng truy cập) dựa trên nỗi niềm của một thân phận.
3. Làm báo bây giờ rất khó, báo in hay báo mạng đều có những nỗi khó như nhau. Sự cạnh tranh rất quyết liệt về thông tin khiến lãnh đạo của một số tờ báo mạng (Đặc biệt, là những tờ báo mới ra đời) khoán view cho phóng viên. Họ không cần biết phóng viên viết gì, chỉ cần đáp ứng được lượng view mà tòa soạn đặt ra là xem như hoàn thành chỉ tiêu. Tôi có một đồng nghiệp, vừa rời khỏi trang báo mạng tương đối lớn, đơn giản chỉ là vì không đáp ứng nổi tiêu chí áp view của tòa soạn.
Tuần trước, nhà báo nổi tiếng Lại Văn Sâm cũng phải đính chính về việc ông không sử dụng Facebook. Sở dĩ, ông phải đính chính là bởi có một trang báo mạng, loan tin về bài thơ trên Facebook của nhà báo Lại Văn Sâm gây xúc động trong cộng đồng mạng. Nhà báo Lại Văn Sâm trần tình: "Những gì liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng riêng, tôi không bao giờ đưa lên bất cứ một mạng xã hội nào trong đó có Facebook. Bản thân tôi chưa bao giờ có và cũng sẽ không bao giờ có tài khoản Facebook. Thậm chí tôi còn không biết cách nào để vào Facebook nữa".
Với các chủ nhân của các Facebook lấy tên mình, nhà báo Lại Văn Sâm cũng có lời nhắn: "Các bạn làm ơn bỏ các Facebook lấy tên của tôi. Tôi không lên án hay chê trách nhưng như tôi đã nói, trong mọi trường hợp điều này cũng không hay mà chỉ tạo thêm hiểu lầm cho độc giả. Nếu có nói tốt về tôi thì cũng không nên, hiểu xấu về tôi thì càng không nên. Đó không phải là con người thật của tôi".
Tất nhiên, trường hợp những người nổi tiếng như nhà báo Lại Văn Sâm bị "mượn" tên trên Facebook nhằm câu like là điều hết sức bình thường. Và việc phát hiện chủ nhân của trang Facebook ấy có mượn danh hay không cũng là điều rất dễ dàng. Tuy nhiên, phóng viên vẫn cố tình lờ đi giả như không biết điều ấy. Sau khi nhà báo Lại Văn Sâm lên tiếng, bài báo trên đã được tòa soạn gỡ xuống, Nhưng nhiều diễn đàn vẫn còn lưu lại.
Chúng tôi nghĩ, việc nhà báo sử dụng những đoạn viết trên Facebook của người nổi tiếng không có gì là quá nghiêm trọng. Bởi hơn ai hết, chủ nhân của tài khoản Facebook phải biết kiểm soát ngôn từ, quan điểm trên tài khoản xã hội của mình. Người nổi tiếng cũng xem đây là một kênh riêng để họ thuận lợi hơn trong việc kết nối với giới truyền thông, khán giả hâm mộ. Có điều, phải chắc chắn trang Facebook ấy là "đúng người, đúng chủ".
Biết Facebook giả của nhà báo Lại Văn Sâm vẫn cố loan tin, biết việc tung ảnh của giai nhân một thuở rất dễ bị ném đá vẫn cứ cố làm… là điều quá khó để thông cảm.
Làm báo, ai lại không muốn đơn vị của mình ngày càng phát triển, tờ báo mình đang phục vụ được nhiều người biết đến. Thế nhưng, quan trọng hơn cả những thứ ấy chính là đạo đức của người cầm bút. Một thứ biên độ mà cá nhân mỗi phóng viên phải tự biết cách đặt ra cho riêng mình, để mai sau dẫu có ra sao đi chăng nữa, tuyệt đối cũng không được vượt qua


