Tại sao Kim Woo Choong, người sáng lập Tập đoàn Daewoo, bị bắt?
Ngày 14/6/2005, Kim Woo Choong, 69 tuổi, người sáng lập ra Tập đoàn Daewoo đã bị bắt ngay sau khi bước xuống sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul. Giới chuyên môn cho rằng, việc trở về của ông Kim Woo Choong sẽ là phép thử cho những cam kết của Chính phủ Hàn Quốc đối với việc cải thiện tình trạng quản lý doanh nghiệp hiện nay.
Nhiều người còn nhớ, ngày 15/2/2001, đại diện Tập đoàn Daewoo tuyên bố, kể từ ngày hôm nay Daewoo bắt đầu kế hoạch giảm 1.700 công nhân để hoàn thành mức giảm 40% số công nhân của Tập đoàn Daewoo trong năm. Sở dĩ Daewoo phải làm như vậy vì sức ép lớn của các nhà đầu tư, các chủ ngân hàng cũng như của hãng xe hơi Mỹ (sắp mua Daewoo để sáp nhập hai hãng làm một).
Khi kế hoạch này được công bố, Công đoàn Daewoo tuyên bố, sẽ tiến hành bãi công, biểu tình, thậm chí có những hành động phản kháng “không thể tưởng tượng” để tỏ thái độ bất mãn trước quyết định của Daewoo. Kế hoạch này của Daewoo được đưa ra đúng lúc Viện Kiểm sát Hàn Quốc ra quyết định khởi tố 30 quan chức cấp cao của Daewoo, phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế đối với Kim Woo Choong, người sáng lập ra Tập đoàn Daewoo. Lúc đó Kim Woo Choong được giới "anh chị" trong làng lừa đảo thế giới tôn là “Đệ nhất lừa đảo”. Các nhà điều tra cho biết họ có trong tay khá đầy đủ bằng chứng kết tội Kim Woo Choong có dính líu tới khoản tiền 20 tỉ USD tiền lừa đảo. Tại sao một người như Kim Woo Choong lại có kết cục như vậy.
Người dân Hàn Quốc không ai lại không biết tới nhãn hiệu Daewoo do ông Kim Woo Choong sáng lập. Tập đoàn do ông ta thành lập được coi là lớn thứ hai của Hàn Quốc và là một trong những tập đoàn có tên tuổi trên thế giới, sản phẩm của Daewoo có mặt tại hầu khắp các nước trên thế giới. Trong một thời gian dài (hơn 30 năm), Kim Woo Choong được coi là thần tượng, sự hóa thân diệu kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu vỡ lở kể từ “trận bão kinh tế” năm 1997 tại Thái Lan, và nhờ có cuộc khủng hoảng tài chính này mà cơ quan chức năng Hàn Quốc mới biết tới một sở trường nữa của ông chủ Tập đoàn Daewoo: lừa đảo. Sau một thời gian điều tra, các công tố viên cho biết, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, Kim Woo Choong đã lợi dụng một cách thành công chuyện này để đi vay tiền: thổi phồng giá trị tài sản của Daewooo là 34 tỉ USD nhằm mê hoặc các tổ chức tài chính cho ông ta vay tiền. Nhiều người dân Hàn Quốc đã coi ngày Chính phủ nước này chấp thuận các điều kiện khắt khe của Quỹ Tiền tệ quốc tế để được vay tiền chấn hưng đất nước là ngày “quốc nhục”, và Kim Woo Choong là một trong những kẻ có tội gây nên nỗi nhục lớn lao đó.
Theo các chuyên gia kinh tế, kiểu kinh doanh “thô bạo, chỉ dựa vào đồng tiền” của Kim Woo Choong đã khiến cho Tập đoàn Daewoo rơi vào thảm họa, bởi phần lớn cổ phiếu của Daewoo chỉ nằm trong tay một số người và những người này đều nằm trong một gia tộc, do đó quyền điều khiển, khống chế Daewoo không thuộc về số đông, ban quản trị. Chính vì điều này mà ban quản trị Daewoo không hề hay biết tới những khoản vay khổng lồ mà Kim Woo Choong đã tiến hành.
Người dân Hàn Quốc đều biết rằng, uy tín và ảnh hưởng của Kim Woo Choong lớn tới mức nào, nhưng Kim Woo Choong sẽ khó thực hiện được âm mưu của mình nếu như không có sự giúp sức của một số chính khách hay quan chức cấp cao trong chính phủ. Nghe nói, Kim Woo Choong đã trích một khoản hoa hồng đáng kể để lót tay cho những người giúp mình vay tiền. Mọi việc sẽ êm xuôi nếu như những khoản nợ quá hạn không tới dồn dập và các chủ nợ không kêu khổ với cơ quan chức năng và cuối cùng điều tệ hại nhất đã xảy ra: Tập đoàn Daewoo tuyên bố phá sản vào tháng 8/1999, vì nợ đọng lên tới gần 80 tỉ USD. Trong khi bao nhiêu người điêu đứng vì cảnh phá sản thì Kim Woo Choong đã cao chạy xa bay.
Theo kết quả điều tra khi đó thì Kim Woo Choong đã xuất hiện tại 4 quốc gia Pháp, Đức,
Sau khi biết được sự gian ngoan, xảo quyệt của Kim Woo Choong, nhiều công nhân đã tình nguyện xin tham gia vào cuộc truy bắt Kim Woo Choong đưa về Hàn Quốc trị tội. Được biết, trong khi chồng bị truy nã gắt gao như vậy, nhưng bà Chong Hee-Ja, vợ ông Kim Woo Choong vẫn kiểm soát nhiều doanh nghiệp địa phương, trong đó có 1 khách sạn và 1 sân golf. Hiện ông Kim Woo Choong phải đối mặt với 4 tội danh: gian lận tài chính, có tài khoản bất minh, chuyển tiền bất hợp pháp và vận động chính trị gia. Nếu các tội danh này được xác lập, cựu Chủ tịch Tập đoàn Daewood sẽ phải sống nốt những ngày còn lại trong tù
