Sẽ có giai đoạn thứ ba của triều đại nhà Bush?
Thực tế này đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau tại Mỹ: các chính trị gia thi nhau đoán già đoán non về ẩn ý đằng sau những tuyên bố trên của ông Bush, trong khi nhiều nhà quan sát lại cho đây là “câu nói bừa” như thỉnh thoảng vẫn gặp ở ông. Riêng nhân vật chính - Jeb Bush - tỏ vẻ rất cảm động trước nhận định của ông anh, nhưng quả quyết sẽ không đi theo truyền thống của cha và anh mình...
“Tôi muốn cậu ấy sẽ ra tranh cử ở một giai đoạn nào đó, nhưng không biết Jeb có dự định thực sự hay không” – Tổng thống Bush đã tuyên bố như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước các phóng viên tại
Sau khi khẳng định người em mình có đủ các phẩm chất của một thủ lĩnh và chắc chắn có khả năng trở thành “một tổng thống vĩ đại”, ông Bush còn bổ sung thêm rằng “đang cố gắng tìm hiểu thêm những kế hoạch trong tương lai của cậu em”.
Ý định đưa Jeb Bush ra tranh cử tổng thống cũng từng được George Bush-cha (lãnh đạo nước Mỹ trong giai đoạn 1989-1993) nhắc tới. Gần một năm trước, trong chương trình nổi tiếng của Larry King trên kênh CNN, Bush-cha tuyên bố Jeb chắc chắn sẽ “là một tổng thống xuất sắc”. “Đó là một chàng trai thông minh, thành đạt và mạnh mẽ. Mọi người hãy đưa ra quyết định đi” – cựu Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các công dân nước này như vậy.
Có điều cho tới giờ, Jeb Bush dường như vẫn không thấy thể hiện mong muốn đi theo con đường của cha và anh mình. Tháng 4/006, khi trả lời câu hỏi về các kế hoạch tương lai của mình, vị thống đốc 53 tuổi này còn thể hiện một thái độ quả quyết hơn: “Có hai việc mà tôi không dự định làm – đó là tranh cử vào thượng viện và tranh cử tổng thống”. Bình luận về những phát biểu vừa qua của anh mình, Jeb Bush lại một lần nữa khẳng định không có tham vọng với chiếc ghế tổng thống: “Những nhận định của anh ấy có phần ưu ái đối với tôi, nhưng tôi sẽ không tranh cử tổng thống. Tôi chỉ đơn giản cố phấn đấu trở thành một thống đốc tốt”. Cần nhớ là đến tháng 1/2007, nhiệm kỳ thống đốc thứ hai của Jeb Bush sẽ kết thúc, và theo hiến pháp, ông ta sẽ không có quyền ra tranh cử lần thứ ba.
Nhiều thành viên trong đảng Cộng hòa dường như cũng không chia sẻ quan điểm về khả năng này. “Nước Mỹ đang cảm thấy mình tới giới hạn của triều đại Bush. Một quan chức từ phe Cộng hòa đã bình luận một cách hài ước như vậy. Tuy nhiên, một số chính trị gia vẫn cho rằng, không nên tin việc Jeb Bush khẳng định không tranh cử tổng thống vào năm 2008 là một vấn đề đã được đặt dấu chấm hết. “Jeb không cần phải đánh bóng tên tuổi mình nữa. Vì bản thân ông ấy đã có được uy tín cao – chuyên gia chính trị Rich Galan bình luận – Chính vì vậy, chỉ cần bất ngờ đưa ra quyết định, Jeb sẽ có một ưu thế lớn so với các ứng cử viên còn lại”.
Theo các nhà quan sát tại Mỹ, Jeb cho tới giờ vẫn có thể tự cho mình “không cần vội vã” với kế hoạch chạy đua vào chiếc ghế tổng thống. Bản thân những ưu thế hiện tại – sự nổi tiếng của bản thân, hậu thuẫn của gia đình, chỉ số uy tín cao tại Florida (nơi có 55% số cử tri ủng hộ) – có thể đảm bảo cho Jeb dù xuất phát chậm nhưng vẫn “tăng tốc” nhanh chóng trong cuộc đua này.
Jeb còn tận dụng được ảnh hưởng tương đối rộng của nhà Bush trong đảng Cộng hòa cũng như trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là tại những bang đông dân cư như
Nếu như có ý định tranh cử tổng thống và thắng cử, Jeb Bush chắc chắn sẽ là người ấn định những kỷ lục mới trong lịch sử nước Mỹ. Đầu tiên sẽ là kỷ lục gia đình có hai anh em đều được bầu làm tổng thống.
Trước đây, Robert Kennedy (em trai của cố Tổng thống John Kennedy) đã rất có triển vọng đạt được kỳ tích này nếu như không bị ám sát tại
Nếu như chấp nhận dấn thân vào cuộc đua tới Nhà Trắng, Jeb Bush rất có thể sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với một “gia đình tổng thống” khác là nhà Clinton – cụ thể là Hillary Clinton, phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton. Hiện bà Hillary đang là thượng nghị sĩ của bang
Trong quá khứ, Tổng thống Bush-cha đã không thể lãnh đạo nước Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa, sau khi đã thua Bill Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992. Tóm lại, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, nước Mỹ rất có thể sẽ chứng kiến một hiệp đấu thứ hai giữa hai đại gia đình Bush và
