Nhưng nụ cười và giọt nước mắt tại Asiad 15

Thứ Hai, 25/12/2006, 16:00
Tính đến ngày 14/12, Đội tuyển Việt tham dự ASIAD 15 có trong tay 3 HCV, 1 của Nguyệt Ánh (karatedo) và 2 của đội nữ cầu mây. Bộ đôi Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo đã rất xuất sắc mang về chiếc HCV thứ hai cho cầu mây Việt Nam sau chiến thắng của 3 cô gái vàng Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Thịnh Thu Ba và Nguyễn Bạch Vân.

Chiến thắng của cầu mây nữ Việt Nam không hề dễ dàng trước một tuyển Thái Lan mạnh mẽ và có truyền thống đạt HCV tại các kỳ Asiad và SEA Games, tuyển Nhật Bản quyết liệt, tuyển Myanma với những pha phát cầu tấn công rất điệu nghệ.

Nhưng bằng sự quyết tâm và một tinh thần thi đấu tuyệt vời, các cô gái Việt Nam đã là người giành vị trí cao nhất. Bộ ba Lưu Thị Thanh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Hải Thảo đã vuợt qua đương kim vô địch Thái Lan với tỉ số 2-1 đem vinh quang về cho Tổ quốc. Cũng ở bộ môn cầu mây, cặp đôi Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo đã chiến thắng đối thủ Myanmar với tỉ số 2-0 đoạt HCV. Cú đúp của cầu mây nữ thực sự rất bất ngờ và đã làm nức lòng người hâm mộ.

Vũ Thị Nguyệt Ánh, HCV Karatedo.

Trong khi đó, niềm hy vọng vàng của karatedo Việt Nam là Nguyễn Hoàng Ngân chịu thua trước Morooka Nao dù đã có một khởi đầu thật trơn tru (thắng đối thủ Cheung Pui Si (Đài Loan) 4-1 ở trận mở màn, hạ Yip Ching Yee (Hồng Công) ở tứ kết và giành thế thượng phong trong trận bán kết trước Sijakhwa Sulochana (Nepal) với cùng tỉ số 5-0.

Lọt vào trận chung kết, ai cũng hy vọng Ngân sẽ mang về một tấm HCV quý giá. Nhưng đối thủ Morooka Nao đã biểu diễn bài thi tensho cực kỳ ấn tượng để giành chiến thắng áp đảo, khẳng định sức mạnh của Nhật Bản, cái nôi karatedo.

May mắn cho karatedo Việt Nam, Ngân bị tuột tay khỏi HCV thì đã có Nguyệt Ánh, người bất ngờ mang về 1 HCV nội dung đối kháng hạng cân 48kg. Nguyệt Ánh, 22 tuổi, thắng đối thủ người Philippines Soriano Mae 2-1 rồi hạ tiếp Tiemsurakan Jittikan (Thái Lan) 4-0 để vào chung kết cùng với võ sĩ người Malaysia Anthony Vasantha. Với chiến thắng 6-1, Nguyệt Ánh thực sự là niềm tự hào của đoàn thể thao Việt Nam.

Ba chiếc HCV là quá ít cho thể thao Việt Nam tại thời điểm này. Các VĐV và người hâm mộ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Dương Anh Vũ, Lý Thế Vinh (billiards), Phạm Văn Mách (thể hình)... và tất nhiên cả ở Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo).

Người Việt Nam từng mơ đến trận chung kết billiards mà người chiến thắng sẽ giơ cao lá cờ đỏ sao vàng nhưng tiếc thay Lý Thế Vinh phải buông cơ đầy tiếc nuối trước đối thủ người Hàn Quốc Park Choon Woo với tỷ số sít sao 35-40.

Con đường anh đi chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. Dương Anh Vũ thì có may mắn hơn khi đánh bại một tay cơ người Hàn Quốc khác là Kim Kyung Roul để vào chơi trong trận chung kết với Umeda Ryuji, nhà vô địch thế giới, người Nhật Bản. Nhưng tại trận cuối cùng, kết quả chung cuộc 29-40 đã báo hiệu Việt Nam phải dừng lại ở tấm HCB.

Lực sĩ Phạm Văn Mách, HCB.

Phạm Văn Mách cũng về nhì là tin buồn tiếp theo cho thể thao Việt Nam. Nhà VĐTG Phạm Văn Mách được đánh giá cao nhất trong hạng 60kg. Đúng như dự đoán, Phạm Văn Mách giành quyền vào chơi chung kết nhưng lại không thực sự lấn át được đối thủ chính là lực sĩ Trung Quốc Qian Ji Cheng. Những nỗ lực cuối cùng cũng chỉ mang về cho anh tấm HCB.

Tính đến hết ngày 14/12, ngày thi đấu cuối cùng của Đoàn Thể thao Việt Nam, chúng ta cũng chỉ giành thêm được 3 chiếc HCB và đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nỗi buồn HCB này sẽ không chỉ của riêng các VĐV mà còn của cả đoàn Việt Nam và người hâm mộ ở quê nhà. Hy vọng rằng tại các kỳ đại hội thể thao lớn khác chúng ta sẽ gặp hái được nhiều thành công.

Asiad 15 bế mạc vào ngày 15/12/2006. Tại đại hội thể thao này nhiều kỷ lục mới được thiết lập cùng với những nụ cười và giọt nước mắt sướng vui.

Đầu tiên phải kể đến kỷ lục thế giới ở nội dung cử tạ của VĐV Trung Quốc Mu Shuangshuang, nặng 132,4 kg sinh năm 1984. Chị đã giành được chiếc HCV ở nội dung cử tạ nữ hạng cân trên 75 kg đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới và kỷ lục châu Á mới bằng việc nâng tổng cộng 317 kg (139 kg cử nâng và 178 kg cử giật), hơn đối thủ đoạt HCB người Hàn Quốc Jang Mi Ran (HCB Olympics) 4 kg. Mu đã lập kỷ lục thế giới và châu Á với thành tích 139 kg cử nâng.

Trong bộ môn bơi lội, đương kim vô địch của Trung Quốc là Chen Zuo đã chiếm HCV đầu tiên và phá kỷ lục châu Á của chính mình đến hơn nửa giây đồng hồ trong nội dung bơi tự do 100m.

Cuarơ người Hàn Quốc Lee Min Hye phá kỷ lục Asiad ở nội dung 3km nữ tính giờ cá nhân sau khi về nhất ở chặng đua vòng loại với thời gian 3’44"209. Còn cuarơ Josiah Ng Onn Lam (Malaysia) cũng phá kỷ lục Asiad ở vòng loại nội dung nước rút cá nhân nam để về nhất với thành tích 10”537 (kỷ lục cũ là 10”585 do Kaneko Takashi (Nhật Bản) lập tại Asiad 2002).

Nữ vận động viên bowling Malaysia Esther Cheah giành HCV và lập được kỷ lục Á vận hội với thành tích 1.444 điểm qua 6 ván. Ở nội dung bowling đôi nữ, cặp vận động viên của Singapore là Michelle Kwang và Teo Hui Ying giành cũng HCV cho đoàn Singapore và thiết lập một kỷ lục Asiad với thành tích 2.671 điểm trong 6 ván, phá kỷ lục tồn tại suốt 12 năm qua của cặp vận động viên người Nhật Bản Tomomi Sibata và Naoko Sekin nắm giữ (2.607 điểm).

G.K. (Tổng hợp)
.
.
.