Nhật ký: Khám nghiệm tai nạn giao thông những ngày Hà Nội ngập nước
Cơn “đại hồng thủy” vừa qua xảy ra đã biến Hà Nội thành ... “Hà... lội”. Với nhiều điểm ngập úng, gây rất nhiều khó khăn cho đời sống và sinh hoạt của nhân dân thủ đô. 3 ngày 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quốc Oai, Hoài Đức làm chết 4 người. Vượt qua những điểm ngập úng và mưa, gió các giám định viên của Trung tâm Giám định Pháp y sinh học - Viện Khoa học hình sự (KHHS) Bộ Công an, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm sát cánh cùng Cơ quan điều tra kịp thời có mặt tại hiện trường khám nghiệm không để ách tắc giao thông.
Thứ sáu, ngày 7/11
Suốt ngày trời âm u. Bản tin dự báo thời tiết nói rằng chiều tối lại có thêm đợt gió mùa đông bắc tràn về kèm theo lượng mưa có thể xấp xỉ 100mm. Nhiều con phố đã biến thành... sông, nhiều điểm dân cư chìm sâu trong nước khiến người dân khốn khổ. Mọi con đường dẫn đến trụ sở của Viện KHHS Bộ Công an đều ách tắc bởi... dòng sông nước.
Sẩm tối, trời bắt đầu nổi gió lạnh. Một lúc sau thì mưa... Bỗng, chuông điện thoại trực ban Trung tâm Giám định pháp y (GĐPY) Viện KHHS Bộ Công an réo vang. Ở đầu dây bên kia là giọng nói khẩn khoản của Đội phó Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai – Lỗ Mạnh Đường báo tin tại đoạn đường nhựa gần phố huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy đi ngược chiều làm chết tại chỗ 1 người, 3 người khác bị thương nặng. Đề nghị Trung tâm cử gấp GĐPY đến khám nghiệm để giải phóng hiện trường, sợ tí nữa trời mưa to thì rất gay go.
Với tác phong chiến đấu khẩn trương chiếc ôtô chở 2 bác sĩ pháp y của Trung tâm trực chỉ hướng Quốc Oai xuyên mưa gió phóng đi. Mới qua đoạn siêu thị BiG-C đường Trần Duy Hưng các anh nhìn thấy nước ngập mênh mông... Liệu có đến Quốc Oai được không đây?
Liên lạc với Đội phó Lỗ Mạnh Đường, anh cho biết có một điểm ngập nước ở chỗ đường tàu cắt ngang đường Láng - Hòa Lạc, không rõ ôtô gầm thấp có qua được không?
- Nhất định các anh phải đến đấy, bọn em và gia đình nạn nhân đang đội mưa đợi ở hiện trường rồi!
- Nếu phải “tăng bo” thì cho xe của Công an huyện ra trạm soát vé đón bọn anh nhé! Bác sĩ giám định viên Đặng Dũng dặn Đội phó Đường.
Gió mỗi lúc thêm to kèm theo mưa nặng hạt. Tới đoạn ngã tư Biển sắt cắt đường Láng - Hòa Lạc mọi người nhìn thấy giữa đường có tấm biển đề hàng chữ: “Đề nghị ôtô đi đường khác. Ngập nước sâu không đi được!”.
Cứ đi rồi tính sau! Bác sĩ Dũng quyết định.
Quả nhiên đến Km7+200 đường Láng - Hòa Lạc, ôtô khám nghiệm gầm thấp đành chào thua. Tại đây lực lượng quân đội chịu trách nhiệm “tăng bo” giúp dân bằng xe tải quân sự gầm cao.
Thấy chúng tôi mặc quân phục cảnh sát, một chiến sĩ kiểm soát quân sự chạy đến nói: - Các anh chuyển sang xe “tăng bo” đi. Cứ để lại xe đây có người trông cẩn thận.
Sau khi gọi cho Đội phó Đường cử người lái xe đến trạm soát vé đón, chúng tôi “tăng bo” qua điểm ngập úng...
Đúng 20h20', buổi khám nghiệm bắt đầu ngay tại hiện trường là đoạn đường nhựa cách Công an huyện 4 km. Trời vẫn mưa, gió lạnh, dưới ánh sáng đèn ắcquy, nạn nhân Nguyễn Văn Bình, quê ở xã Đồng Quang, Quốc Oai nằm đó. Cách không xa là hai chiếc xe máy bẹp rúm, chiếc mũ bảo hiểm vỡ toác... Có lẽ chủ của 2 chiếc xe máy này phóng nhanh, không quan sát lại thêm trời tối, mưa to nên đã đâm vào nhau gây tai nạn thảm khốc. Ngoài anh Bình tử vong tại chỗ còn 3 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu (hôm sau chết thêm 1 người). Người nhà anh Bình cho biết anh đang làm nghề xây dựng tại Trường cao đẳng Cộng đồng Xuân Mai. Anh Bình chết để lại cho vợ gánh nặng gia đình cùng hai đứa con còn nhỏ dại.
22h30', biên bản khám nghiệm được mọi thành viên ký vào. Trời tiếp tục mưa... Đội phó Lỗ Mạnh Đường bắt chặt tay các giám định viên Trung tâm GĐPY – sinh học, Viện KHHS:
- Cám ơn các anh, đêm hôm mưa gió vất vả giúp cho Cơ quan điều tra và gia đình sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý kịp đưa nạn nhân về nhà đỡ tủi lạnh.
Mãi 23h đêm chúng tôi mới “tăng bo” trở lại đầu ngập úng bên kia đoạn Km7+200 đường Láng - Hòa Lạc.
Thứ bảy, ngày 8/11
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thông báo khu vực nội thành nước rút nhiều nhưng ở ngoại thành vẫn còn trên 40 điểm ngập úng, trong đó có khu vực Km 7-8 đường Láng - Hòa Lạc, nơi đường tàu cắt ngang. Khoảng 19 giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức điện đến Trực ban Trung tâm GĐPY.
Đường Láng - Hòa Lạc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách biển số Lào 2209 với xe máy làm chết tại chỗ người điều khiển xe. Để giải phóng hiện trường tránh ùn tắc giao thông đề nghị Trung tâm phối hợp cử GĐPY đến ngay khám nghiệm.
Hôm nay đoạn ngập úng ở Km7 đường Láng - Hòa Lạc đỡ hơn. Xe gầm thấp của chúng tôi có thể đi qua từ từ, Cảnh sát Giao thông Hà Nội phải luôn nhắc nhở lái xe đi đúng phần đường và duy trì côn ga không để xe chết máy.
21h50', xe khám nghiệm mới... “bò” tới được Km14+600. Thượng tá Nguyễn Quang Đồng, Phó trưởng Công an huyện Hoài Đức vui mừng đón các giám định viên. Sau khi nghe sơ bộ nội dung vụ tai nạn xảy ra lúc gần 19 giờ, buổi khám nghiệm được triển khai ngay dưới ánh đèn câu móc từ ắcquy, hỗ trợ thêm đèn pin. Nạn nhân là anh Lê Văn Ước trú ở TP Hà Đông. Chiếc xe máy của anh Ước còn đang bị mắc chặt vào đầu chiếc ôtô khách Lào BKS 2209.
22h45', buổi khám nghiệm kết thúc. Khoảng 24 giờ chúng tôi mới về tới cơ quan bởi xe vẫn phải “bò” từ từ qua đoạn ngập úng Km7.
Chủ nhật, ngày 9/11
Lúc 15h10' tại Km18+970, đường Láng - Hòa Lạc gần trạm soát vé lại xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô biển số 29X-3461 và người đi xe máy làm chết anh Kiều Văn Quý ở Thạch Thất, Hà Nội. Con anh Quý là cháu Kiều Thị Yến ngồi sau xe, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội bị thương bất tỉnh.
Hai bác sĩ của Trung tâm GĐPY – sinh học Viện KHHS lập tức lên đường.
Vừa chớm đến đoạn ngập úng ở Km7 đường Láng - Hòa Lạc thì các anh đã thấy cảnh tắc đường dài hàng kilômét. Lý do thật đơn giản: Chiều Chủ nhật lượng xe ôtô lưu thông về Hà Nội rất nhiều. Xe kéo đến càng ngày càng đông mà thời gian mỗi xe vượt qua đoạn đường ngập úng lại chậm nên dòng xe ùn tắc ở cả hai phía cứ thế tăng lên. Lại thêm một số xe cố tình nhoi ra chiếm đường của xe đi ngược chiều nên đường đã tắc lại càng thêm tắc... Rất may là lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời ra tay đứng giữa nơi ngập úng làm cọc tiêu buộc các xe phải đi theo làn của mình. Tuy nhiên, xe khám nghiệm vẫn chỉ nhích đi được từng tí một dưới làn nước đục ngầu. Mãi sẩm tối chiếc xe mới tới được Bệnh viện Quốc Oai bắt đầu buổi khám nghiệm...
Hơn 19h công việc của đoàn mới xong. Lúc quay về đoạn đường ngập ở Km 7 đã thông xe...
