Người đàn ông giấu mặt của phong trào "phô ngực trần"

Thứ Hai, 14/10/2013, 22:45

Tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 70, diễn ra ở Italia, một bộ phim gửi đến tham dự Festival đã tiết lộ những nghịch lý gây bất ngờ về phong trào Femen, một tổ chức nữ quyền thành lập đầu tháng 4/2008 tại thủ đô Kiev của Ukraina.

Đó là cuốn phim tài liệu dài 35 phút của nữ đạo diễn  Kitty Green, 28 tuổi, người Australia, có tựa đề “Ukraine Is Not a Brothel” (Ukraina không phải là nhà thổ), mô tả quá trình hình thành và phát triển của phong trào Femen đầy tai tiếng, với tiêu chí kỳ lạ là dùng bộ ngực trần của phụ nữ làm “vũ khí” chính yếu trong mọi cuộc phản kháng.

Tiêu đề của bộ phim dựa theo câu khẩu hiệu mà tổ chức Femen trưng ra lần đầu tiên trên quảng trường Độc lập ở Kiev vào tháng 5/2009, nhằm phản đối Chính phủ Ukraina muốn hợp pháp hóa mại dâm tại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro -2012.

Đạo diễn K. Green đã dành cả năm trời sống trong một căn hộ nhỏ ở Kiev cùng với 4 thành viên của Femen. Cô cho biết: “Trong quá trình tác nghiệp tôi luôn thấy một người đàn ông giấu mặt đứng đằng xa, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo mọi hoạt động phản kháng qua điện thoại di động. Thậm chí có lần ông này còn bị Cảnh sát Ukraina đàn áp bằng gậy cao su, vì dám công khai ủng hộ động thái phơi bày “núi đôi” của nữ giới giữa chốn công cộng”.

Sau đó, K. Green đã dày công đi sâu tìm hiểu, rồi được một người bạn là thành viên chủ chốt trong Ban lãnh đạo Femen cho biết, danh xưng của nhân vật bí ẩn ấy là Victor Svyatski, người được tôn vinh là “cha đẻ” của chủ nghĩa nữ quyền mới. Bất cứ thành viên Femen nào cũng phải thuộc trước khi ghi danh gia nhập: “Nhiệm vụ của chúng ta là biểu tình, vũ khí của chúng ta là ngực trần”, là do V. Svyatski nghĩ ra.

“Nghịch lý đầu tiên do Femen vốn nổi danh như là một tổ chức thuần túy của nữ giới, lại ràng buộc với một người đàn ông có toàn quyền kiểm soát phong trào”. Kế đến Green đã liệt kê những hành vi đầy nghịch lý trong lối sống hàng ngày của V. Svyatski như thói gia trưởng, coi thường phụ nữ, luôn sách nhiễu và thích áp bức người khác giới...

“Nôm na là người sáng lập phong trào luôn khủng bố tinh thần mọi thành viên Femen, buộc họ phải phục tùng bằng mọi cách, miễn sao đạt được mục đích chính yếu của mình là xuống đường và phô trần ngực chống lại các tổ chức khác gồm cả chính trị lẫn tôn giáo”,  K. Green khẳng định.

Trong phần cuối bộ phim, đạo diễn K. Green đã đưa nhận định đúng ra Femen là một phong trào quy tụ những phụ nữ bị nhiễm “hội chứng Stockholm”. Đó là thứ hội chứng tâm lý, phát triển theo thời gian khiến các con tin bị bắt giữ dần cảm mến và phụ thuộc vào kẻ đã bắt cóc họ.

Còn bản thân “cha đẻ của phong trào nữ quyền mới” V. Svyatski đã xuất hiện trên phim, trao đổi với đạo diễn K. Green trong những cảnh cuối cùng, giãi bày quan điểm của mình: “Họ là những cô gái yếu đuối, không có phẩm chất mạnh mẽ để trở thành một nhà hoạt động chính trị đường phố... Thay vào đó họ cần phải biết vâng lời, cũng như tuân thủ triệt để những điều do tôi dạy bảo là yếu tố rất quan trọng để đi đến thành công”(?!).

Phong trào Femen đã phải rời trụ sở từ Kiev sang Paris (Pháp) vào cuối tháng 8 vừa qua, sau khi cảnh sát Ukraina phát hiện ra vũ khí và chất nổ được tàng trữ ở đó phục vụ cho các mưu đồ phản đối chính quyền

Kim Dung (theo The Independent)
.
.
.