Mỹ: Sắp công chiếu phim tài liệu về băng đảng MS-13
Trong phim tài liệu sắp trình chiếu trên kênh National Geographic Channel, nhan đề “Chuyện thám hiểm: Băng đảng nguy hiểm nhất thế giới”, bạo loạn băng đảng bụi đời Mỹ gốc Tây Ban Nha ở bang Los Angeles lại có một nét mới và độc đáo hấp dẫn riêng.
Al Valdez, một thanh tra của Đội đặc nhiệm chống băng đảng quận
Lisa Ling, người thực hiện cuốn phim tài liệu này xác nhận: “Chẳng còn một mống MS-13 nào ở
Các chuyên gia tội phạm ước tính có khoảng 845.000 thành viên băng đảng tại Mỹ, khoảng 10.000 trong đó là bọn MS-13.
Trong phim tài liệu, Lisa Ling phỏng vấn các thành viên băng đảng tại Mỹ và nước ngoài. Chị đến thăm các nhà giam Trung Mỹ, nơi có giam giữ cả những cựu lẫn tân thành viên MS-13. Chúng thổi phồng về cái thứ quyền lực giang hồ chúng từng nắm trong tay (một tên với những hình xăm đầy mình vỗ ngực bảo rằng, nếu hắn muốn cái đầu Lisa Ling là sẽ có ngay tức khắc), và chị cũng kể lại trong tư liệu của mình rất nhiều vụ thanh toán đẫm máu.

Hai tay gangster MS-13 trong một nhà tù ở El Salvador, được đề cập trong cuốn phim tài liệu.
Dường như những chuyện như thế chưa đủ rùng rợn, Lisa Ling lại nhấn mạnh thêm một yếu tố rất đáng quan tâm, đó là những thành viên trong MS-13 đa phần là trẻ con, bởi hầu hết chúng được tuyển vào từ trước tuổi thiếu niên. Một cựu thành viên tên Brenda, mới 17 tuổi, nhưng lại có phong cách nói chuyện lẫn đi đứng như những tay trùm mafia trung niên trong vài trích đoạn băng cảnh sát phỏng vấn cô ta. Brenda cho biết cô ra đầu thú cảnh sát vì lương tâm mách bảo cô như vậy.
Và cũng trong phim tài liệu, bạn của Brenda bị giết chết dã man chỉ vì trở thành kẻ chỉ điểm cho cảnh sát. Kẻ giết cô là Oscar, một tên gangster mặt búng ra sữa khác, nói đó là lẽ thường khi có kẻ nào đó muốn đảo lộn mọi thứ trong tổ chức MS. Cũng có những cựu thành viên MS hồi tâm khác đưa ra những chương trình can thiệp cho giới trẻ nhằm giúp chúng không lầm lỡ sa chân vào tổ chức tội phạm MS nữa. Các nhà hành pháp tin rằng các chương trình hỗ trợ xã hội mới là cách tốt nhất dẹp bỏ bọn tội phạm manh nha này.
Tranh luận thì nhiều, nhưng thuyết phục nhất vẫn là gương mặt của những trùm băng đảng tự phong - chúng sống đó và chết đó trước khi có khả năng thuê một chiếc xe hơi một cách đường hoàng như mọi người lương thiện. “Những đứa trẻ lầm đường lạc lối ấy, nam có nữ có, cần được dư luận phát hiện trước khi chui đầu vào rọ của MS-13 hay bất kỳ băng đảng nào khác”, đó là kết luận của chính tác giả cuốn phim tài liệu này
