Israel liên quan đến vụ khủng bố 11/9?

Thứ Hai, 09/01/2006, 14:31

Trước nay, người ta quen nghĩ vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 là do mạng lưới Al Qaeda thực hiện. Nhưng những thông tin mới đăng tải trên báo chí thế giới lại hướng nghi ngờ tới Israel - một đồng minh thân cận, vốn được coi là bàn đạp để Mỹ thực hiện giấc mộng bá chủ Trung Đông.

Trong bài báo đăng trên tờ The Austin American-Statesman, phóng viên Jim Galloway cho biết, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có những bằng chứng cho thấy, cơ quan tình báo Mossad của Israel cùng với một số nhóm người Mỹ cực đoan và cơ quan tình báo nước ngoài khác có liên quan tới vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 cũng như các vụ tấn công khủng bố khác nhằm vào nước Mỹ.

Cũng theo thông tin của Jim Galloway, 100 người trong tổng số 1.100 người nước ngoài bị FBI bắt giữ vì tội liên quan đến vụ tấn công ngày 11/9/2001 là người Do Thái Israel. Trên thực tế, một nhóm nhân viên Mossad đã gây sự chú ý của lực lượng an ninh Mỹ đúng vào hôm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. 5 người Israel khác tại New Jersey cũng đã bị bắt giữ sau khi các nhân chứng kể rằng, họ thấy những người này cười nói, nhảy múa, ca hát vui mừng sau khi Đài truyền hình CNN phát cảnh Trung tâm Thương mại quốc tế New York bị đốt cháy.

Chương trình truyền hình 20/20 của đài ABC thời đó từng khẳng định, một trong 5 người Israel này có cả hộ chiếu Israel lẫn hộ chiếu Đức. Một người khác đã đăng ký chuyến bay quốc tế đến Thái Lan vào ngày 13/9/2001, tức là 2 ngày sau khi xảy ra thảm họa kinh hoàng ở nước Mỹ. Người thứ 3 trong nhóm này là lính nhảy dù, từng tham gia một đơn vị đặc nhiệm của Israel.

Chưa hết, FBI còn bắt giữ 2 người Israel khác đang ngồi chờ bạn trong một chiếc xe tải đậu trên đường 80 giữa các tiểu bang ở Pennsylvania, gần nơi chuyến bay 93 của hãng American Airline bị rơi. Khám chiếc xe, FBI cũng đã thu được nhiều thuốc nổ và bản đồ các thành phố của Mỹ, trong đó có đánh dấu những địa điểm quan trọng. Điều đáng nói là một trong số những địa điểm được đánh dấu đó đã bị những kẻ không tặc tấn công.

Xâu chuỗi các sự kiện, FBI đã đưa ra kết luận rằng, những người Israel bị bắt giữ đều thuộc lực lượng tình báo IsraelNew Jersey. Để che mắt thiên hạ, những người này đã làm việc tại một công ty của Mỹ có tên Urban Moving Systems. Một điều lạ là sau khi đột nhập văn phòng làm việc của Urban Moving Systems ở New Jersey, thông qua những dữ liệu trong máy tính, FBI phát hiện công ty này là của một doanh nhân người Israel tên là Dominick Suter - người đã chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ từ sau vụ 11/9/2001 và quay về Israel một cách vội vã.

Bài phóng sự điều tra trên tờ Power of Prophecy còn chứng minh rằng, đã có một cuộc chiến ngầm trong nội bộ FBI giữa những nhân viên nắm giữ các bằng chứng quan trọng về Israel và các quan chức cấp cao hơn, những người lo sợ rằng việc công bố tài liệu sẽ tạo "một trận phun trào núi lửa chính trị". Và thế là sau 71 ngày bị giam giữ, những người Israel nói trên đã được trả tự do. Hướng điều tra về những liên quan của Israel trong vụ 11/9 cũng bị khép lại. Thế nhưng đến nay, các nhà phân tích tình báo Mỹ vẫn cho rằng, cần phải xem xét lại những bằng chứng về Israel.

Vụ tấn công nước Mỹ ngày 11/9 thực chất cũng mang lại nhiều lợi ích cho Israel. Bởi lẽ, nếu trước đây phương Tây thường xuyên chỉ trích việc người Do Thái đàn áp người Hồi giáo Palestine thì từ sau ngày 11/9/2001, dư luận quốc tế đã cảm thông hơn đối với Israel. Người Arab Hồi giáo bị miêu tả như những con người "man di mọi rợ" với những vụ đánh bom liều chết vô nhân tính. Thế là, vô hình trung, hình ảnh người Arab Hồi giáo bị liên quan đến vụ tấn công 11/9/2001 đã đưa Israel lên vị thế cao hơn và đẩy người Palestine xuống vị trí thấp hơn, thậm chí còn bị nhìn như những kẻ khủng bố. Cuối cùng, việc đổ lỗi các vụ tấn công phương Tây cho người Hồi giáo giúp Israel củng cố thêm vị trí của mình ở Trung Đông và là "đòn bẩy" thúc giục Washington liên tục tổ chức tấn công các quốc gia theo các chế độ bị coi là "cần phải tiêu diệt" như chế độ Taliban ở Afghanistan và chế độ Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq

Huyền Chi

.
.
.