Đâu là viên ngọc trai huyền thoại Peregrina?
Viên ngọc trai Peregrina nổi tiếng là quà của Vua Philippe II (Tây Ban Nha) tặng cho vị hôn thê thuộc dòng dõi quý tộc Anh tên là Marie Tudor, nhân dịp đám cưới của họ tổ chức vào ngày 2/4/1554 trước 5.000 khách mời. Năm 1558, sau khi Hoàng hậu Marie Tudor qua đời, viên ngọc trai được lưu giữ như một báu vật của Hoàng gia Tây Ban Nha.
Gần 300 năm sau, năm 1808, Joseph Bonaparte, anh trai của Hoàng đế Napoléon, khi được phong làm Vua Tây Ban Nha liền bị cuốn hút trước ma lực của viên ngọc trai Peregrina, đến nỗi khi bị phế truất vào năm 1813, ông chỉ có ước vọng được mang theo viên ngọc trai quý này cùng mình trở lại Pháp. Đến năm 1837, Hoàng tử Louis Napoléon, do quá cần tiền để tổ chức thám hiểm châu Phi, đã lén bán viên ngọc trai Peregrina cho một quý tộc người
Tưởng rằng viên ngọc trai Peregrina sẽ yên phận mãi mãi với dòng họ Abercorn, nhưng do mang tên Peregrina, có nghĩa là du mục, nói trại ra từ từ peregrine, nên viên ngọc trai này lại một lần nữa chia tay với dòng họ Abercorn trong một buổi dạ hội được tổ chức tại cung điện Buckingham ở thủ đô London vào tháng 3/1848.
Vào tối hôm đó, do quá say mê với các cuộc khiêu vũ bất tận, bà bá tước Abercorn đã làm rơi mất viên ngọc trai Peregrina được trang trọng đeo trên cổ. Cho dù có huy động hàng chục gia nhân lục tìm nhưng viên ngọc trai Peregrina vẫn biệt tăm. Từ tin đồn này đến tin đồn khác được tung ra nhưng viên ngọc trai Peregrina vẫn biệt tích suốt hơn một thế kỷ.
![]() |
| Nữ diễn viên Elisabeth Taylor cùng viên ngọc trai Peregrina trên trán trong bộ phim "Ác phụ hoàn lương" năm 1969. |
Năm 1969, viên ngọc trai Peregrina đã xuất hiện trở lại trong một cuộc bán đấu giá của Hãng Sotheby's tại thành phố New York. Quá mê thích viên ngọc quý này nên nam diễn viên điện ảnh người Anh, Richard Burton liền bỏ ra 390.000 USD để mua bằng được làm quà tặng cho người tình nổi tiếng của mình là nữ diễn viên Elisabeth Taylor.
Từ đó, viên Peregrina trở thành vật bất ly thân của Elisabeth Taylor, luôn xuất hiện cùng bà trong các buổi tiệc tùng, dạ hội và các lễ trao giải Oscar và
Năm 1976, trong một lần đến thành phố Las Vegas của Mỹ để giới thiệu một bộ phim mới của mình, Elisabeth Taylor đã vấp vào một tấm thảm trong phòng ngủ một khách sạn làm rơi mất viên ngọc trai Peregrina mà bà đang mang trên cổ. Một cuộc truy tìm quy mô được thực hiện theo yêu cầu của Elisabeth Taylor. May thay, viên Peregrina được tìm thấy nằm trong miệng chú chó Lacy của bà.
Cũng trong năm này, tại Thụy Sĩ đã xảy ra một sự kiện quan trọng có liên quan đến viên ngọc trai Peregrina, đó là việc Hoàng hậu Eugenie của Hoàng gia Tây Ban Nha, đang lưu vong tại thành phố Lausanne, do biết mình không còn sống bao lâu nữa, nên quyết định công khai việc bà đang sở hữu một viên ngọc trai cũng có tên Peregrina được lưu giữ từ nhiều đời nay như là một báu vật của hoàng gia.
Tháng 10/1976, Hoàng hậu Eugenie xuất hiện trong một cuộc họp báo cùng viên ngọc trai Peregrina và một lần nữa xác định đây mới chính là viên Peregrina thật. Đánh giá của các nhà kim hoàn cho biết cả viên Peregrina của Hoàng hậu Eugenie và của Elisabeth Taylor đều giống nhau như đúc, cả về độ sáng bóng và kích cỡ.
![]() |
| Hoàng hậu Sophie sở hữu 1 viên ngọc trai Peregrina. |
Năm 1978, sau khi Hoàng hậu Eugenie qua đời, viên ngọc trai Peregrina được giao lại cho Hoàng hậu Sophie, vợ Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, và được bà lưu giữ cẩn thận cho đến nay.
Trong khi đó, cho dù Hãng Sotheby's không tiết lộ danh tánh của người đem nhờ bán đấu giá viên ngọc trai có tên Peregrina là ai, nhưng theo điều tra của nhiều người thì đó là một người chắt của bá tước Abercorn. Sau khi tiếp cận với người này, người ta biết rằng viên ngọc trai Peregrina đã được lưu truyền nhiều đời trong dòng họ Abercorn nhưng chỉ toàn mang lại những xui rủi cho dòng họ tiếng tăm này.
Chỉ trong hơn một thế kỷ, dòng họ Abercorn đã suy tàn nhanh chóng. Cho đến giữa thập niên 1960, dòng họ Abercorn đã mất gần hết đất đai rộng lớn cho nông dân thuê, vốn là nguồn thu nhập chính của dòng họ. Chỉ cho đến khi tòa lâu đài của dòng họ bị xuống cấp trầm trọng mà không có đủ tiền để sửa chữa nên một người chắt của bá tước Abercorn quyết định nhờ bán đấu giá viên ngọc Peregrina gia bảo của dòng họ.
Nếu quả thật như theo lời kể thì đây chính là viên Peregrina thật, vì trong quá khứ, bá tước Abercorn từng bỏ tiền ra mua lại viên Peregrina từ tay Hoàng tử Louis Napoléon vào năm 1837. Nhưng nó đã biến mất trong một buổi dạ hội tại cung điện Buckingham rồi kia mà. Vậy phải chăng bá tước Abercorn đã tạo ra vụ đánh mất giả tạo này để lưu giữ viên ngọc trai Peregrina mãi mãi và cũng để tránh các âm mưu thu hồi của Hoàng gia Tây Ban Nha và của dòng họ Bonaparte?


