Đã xác định được ngôi mộ của Columbus

Thứ Hai, 19/06/2006, 08:00
Hơn 100 năm nay, các chuyên gia đã tranh cãi về vấn đề nơi an nghỉ cuối cùng của nhà thám hiểm Christoph Columbus. Giờ đây, các chuyên gia Tây Ban Nha cho rằng họ đã làm rõ điều bí ẩn này nhờ phân tích di truyền.

500 năm sau cái chết của nhà thám hiểm Christoph Columbus nhờ phân tích ADN, các nhà khoa học Tây Ban Nha có thể khẳng định hài cốt của ông hiện đang được bảo quản tại Tây Ban Nha. Các nhà nghiên cứu đã lấy ADN từ xương trong ngôi mộ Columbus tại thánh đường Sevilla và đối chiếu với ADN lấy từ ngôi mộ của em trai ông tên là Diego, ông này cũng được chôn cất tại Sevilla. Nhà nghiên cứu lịch sử Marcial Castro cho rằng kết quả phân tích này là bằng chứng cho thấy nhà thám hiểm Christoph Columbus mất ngày 20/5/1506, đã được mai táng tại thành phố ở phía nam Tây Ban Nha.

Cho đến nay, Cộng hòa Dominic cũng cho rằng ngôi mộ nhà thám hiểm phát hiện ra châu Mỹ ở trên lãnh thổ của họ. Columbus đã từng đặt chân lên hòn đảo Hispaniola năm 1492 thuộc vùng biển Antillen, nay thuộc lãnh thổ Cộng hòa Dominica và Haiti. Tuy vậy chính quyền sở tại từ chối không cho phép các nhà khoa học lấy mẫu từ khu tưởng niệm Columbus ở đây. Tập thể các nhà khoa học Tây Ban Nha do ông Jose Antonio Lorente, Giám đốc Phòng Phân tích gien di truyền thuộc Trường đại học Granada phụ trách đã có sự hợp tác thường xuyên với cơ quan FBI của Mỹ làm các phân tích này.

Ông Castro nhấn mạnh ngôi mộ ở Sevilla từ nay có thể khẳng định là mộ của Christoph Columbus. Ông nói: “Mitochondrien-ADN của hai anh em nhà Columbus hoàn toàn phù hợp với nhau. Và lúc này là thời điểm cần nghiên cứu hài cốt hiện được chôn cất tại Cộng hòa Dominica để khẳng định đây là ngôi mộ của ai".

Columbus mất ngày 20/5/1506 và đã được mai táng một ngày sau tại Valladolid. Nguyện vọng của ông là muốn được chôn cất ở Mỹ. Ba năm sau hài cốt của ông đã được chuyển đến một tu viện ở La Cartuja, thuộc hòn đảo trên một con sông ở Sevilla. Năm 1537, bà Maria de Rojas y Toledo, góa phụ của em trai Columbus là Diego, đã đưa hài cốt của cả hai người đàn ông tới thánh đường ở Santo Domingo trên đảo Hispaniola và chôn cất tại đây.

Những hài cốt này ở đây cho đến năm 1795. Khi Tây Ban Nha buộc phải trao cho Pháp đảo Hispaniola đã không muốn để hài cốt của nhà thám hiểm vĩ đại rơi vào tay người Pháp. Vì thế, hài cốt của ông đã được đưa tới Cuba và sau đó tiếp tục đưa về Sevilla. Năm 1877, một tốp thợ đã tìm thấy trong thánh đường Santo Domingo một cái thùng bằng chì có ghi tên Columbus. Từ đó người dân trên hòn đảo này tin rằng đây đích thực là hài cốt thật của Columbus và gần 130 năm sau, các nhà khoa học mới tìm được câu trả lời

V.P. (Theo Spiegel)
.
.
.