Cuốn "Mein Kampf": Cơn hấp hối dai dẳng của một quái thai lịch sử

Thứ Năm, 15/09/2005, 09:02

Nhà xuất bản Marek Skierkovski, thành phố Wroclaw (Ba Lan) vừa tung ra bộ "Mein Kampf" (Cuộc chiến đấu của tôi) của trùm phát xít Adolf Hitler (1889 - 1945), sau khi in nhiều sách về ẩm thực, nhiều tập truyện vui và nhiều giáo trình chiêm tinh học.

Nếu chỉ thế thì chẳng có chuyện gì đáng nói, vì  "Mein Kampf" tuy bị cấm ở nhiều quốc gia, nhất là CHLB Đức, vẫn được phép đọc ở Ba Lan. Thế nhưng, Bộ Tư pháp Ba Lan đã chỉ thị cho Tòa án Wroclaw ra lệnh cấm phát hành "Mein Kampf" từ  20/7 vừa rồi, theo yêu cầu của Bộ Tài chính bang Bavière (CHLB Đức) mà thủ phủ là Munich, nơi cho đến lúc tự sát, Hitler thừa nhận là nguyên quán của mình.

Tin về lệnh cấm đó lập tức loan ra khắp nơi trên hành tinh. Cơn sốt mà nó gây nên lập tức như một cú hích, hơn nữa, một tổng kết ngoài dự kiến cho năm kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức năm 2005. Các phương tiện truyền thông đại chúng liền dồn dập công bố nhiều tư liệu và công trình nghiên cứu liên quan đến Hitler và quyển sách  "Mein Kampf" duy nhất của y.

Không chỉ công chúng bị bất ngờ trước nhiều điều kỳ quặc. Cuộc đời của Hitler, theo nhiều học giả, là một nghịch lý. Sinh ra là công dân Áo, y lại trở thành lãnh tụ tối cao của nước Đức. Nhỏ bé, tóc nâu, y lại xưng tụng chủng người siêu đẳng cao lớn, tóc hoe vàng. Chỉ là một hạ sĩ, y lại  chỉ huy nhóm quân sự tối cao nhiều đặc quyền và độc đoán nhất châu Âu.

"Quốc trưởng" Hitler thời hoàng kim.

Trùm phát xít Hitler sinh ở thành phố nhỏ Braunau, vùng Thượng Áo, học hành chẳng ra sao, nên y bỏ học năm 16 tuổi, hai năm sau khi cha chết 1903, rồi rong chơi tối ngày, rồi hay đi xem kịch, thích nhạc Wagner, bỏ nhiều giờ cho những công trình kiến trúc tuỳ hứng kiểu trẻ con. Mẹ chết (1907) được một năm thì y bỏ hẳn quê lên sống ở Vienne. Tại đây, y cố gắng thi hai lần vào Viện Mỹ thuật, không đỗ.

Đau buồn vì ba anh chị đều chết yểu không bao lâu khi Hitler chào đời, mẹ quá cưng y và canh chừng y quá cẩn thận. Cha, một cán bộ hải quan về hưu, không hiểu do đâu, ông hay vừa đánh y rất đau vừa chế giễu y thậm tệ, chuyện xảy ra hầu như hàng ngày. Một lần, toan bỏ trốn khỏi nhà, y bị đánh gần chết. Cho nên, suốt đời y ghét cha. Cuối đời y hay mơ những cơn ác mộng về ông. Khi quân Đức chiếm nước Áo, y ra lệnh cho đốt trụi ngôi làng mà ở đó cha y đã lớn lên.

Gắn với chuyện thực ấy là một tin đồn, loang khắp chốn cùng nơi suốt đời cha y và đời y. Theo đó, ông nội y là người Do Thái, bà nội là con hầu trong một gia đình Do Thái về sau trợ cấp cho cha y. Giai thoại này sống mãi với mệnh lệnh về sau của y rằng mỗi người Đức phải chứng minh được rằng đã ba đời nay, gia đình mình không phải là người Do Thái.

Mở đầu cho hoạt động chính trị chính thức của Hitler là một thất bại. Nhằm lúc nước Đức rơi vào một khủng hoảng kinh tế và chính trị (quân Pháp chiếm Ruhr, lạm phát tăng từng ngày), một cuộc đảo chính bất thành đã nổ ra ngày 8 và 9/11/1923; Hitler tham gia và bị bắt. Đây là một cơ may, vì tại phiên tòa xử y ngày 1/4/1924, y đã hùng hồn trình bày bản thân như một nhà ái quốc vĩ đại, nổi lên chống lại một chính phủ cộng hòa lắm thủ đoạn, nhưng bất lực trước thực trạng xã hội. Y được cả nước Đức biết đến.

Bị kết án 5 năm tù, giam ở pháo đài Lendsberg, y được đặc xá ngày 20/12 cùng năm, như một phép màu. Một phép màu khác là trong cảnh tù tội, y đã viết được bộ sách dày gần 700 trang mà y cho xuất bản thành hai tập năm 1925, dưới tên chung "Mein Kampf". Bộ sách thành công vang dội, tiêu thụ được hơn 10 triệu bản (riêng năm 1939, 4 triệu bản), tính đến 1945. Ấy là chưa kể vô số bản được phát không cho các đôi vợ chồng mới cưới. Nó trở thành "Kinh Thánh" của Đức Quốc xã và của người Đức một thời

Hà Thu Trang (tổng hợp)
.
.
.