Chuyện xung quanh ngôi đền Yasukuni
Tên tuổi những người quá cố được ghi bổ sung vào cuốn sách các linh hồn của đền Yasukuni – một bản danh sách những người chết được thờ phụng như các vị thần của đạo Shinto. Có khoảng 2,4 triệu linh hồn được tôn thờ ở đây.
Xếp hạng các tội phạm chiến tranh
Tòa án xét xử các tội ác chiến tranh mở tại Tokyo sau Đại chiến thế giới thứ 2 đã phân ra 3 kiểu hành vi tàn bạo: những tội ác chống lại hòa bình; những tội ác chiến tranh thông thường, những tội ác chiến tranh không thông thường và những tội ác chống nhân loại, được quy vào tội hạng A, hạng B và hạng C tương ứng. Hơn 300.000 người Nhật bị kết án phạm tội ác chiến tranh hạng B và C, phần lớn những người này có tội xâm hại tù binh.
25 nhà chỉ huy quân sự và lãnh đạo chính trị bị kết tội đã phát động chiến tranh (tội ác hạng A, chống hòa bình), và 14 người trong số ấy (gồm Thủ tướng Hideki Tojo và 6 người khác) bị tòa án trên kết án tử hình – được thờ tại đền Yasukuni.
Chuyện rắc rối đã khởi đầu như thế nào?
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản thực hiện các cuộc hành hương riêng tư tới đền Yasukuni không gây ra chuyện ồn ào, huyên náo; nhưng đến năm 1985, ông Yasuhiro Nakasone trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tới thăm đền trên cương vị chính thức, đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ các quốc gia châu Á khác.
Những người kế nhiệm ông đã tránh các cuộc viếng thăm chính thức trong 16 năm tiếp theo, cho tới khi ông Koizumi lên cầm quyền, hứa hẹn sẽ lại nối tiếp các vị đó, nhưng ông đã làm việc ấy, khi hàng năm tới thăm ngôi đền (kể từ năm 2001). Việc làm của ông gây phật lòng một số nước láng giềng (Trung Quốc, Hàn Quốc...), họ cho rằng, nước Nhật thực sự không hối hận gì về các hành động của họ trong chiến tranh trước đây!
Phía Nhật Bản cho biết, nhớ tới những người quá cố của mình là bổn phận của bất kỳ ai. Và ngôi đền vẫn là một địa điểm tâm linh sâu sắc đối với nhiều người Nhật có tuổi. Ở một đất nước mà quá khứ quân phiệt bị tủi hổ và chối bỏ, đây là nơi duy nhất mà các cựu binh và gia đình của họ có thể bày tỏ tình cảm của mình
