Chuyên gia phát hiện tiền giả số 1 Hàn Quốc
Tháng trước, cảnh sát ở khu Namdaemun, trung tâm
Với 40 năm kinh nghiệm trong việc phát hiện tiền giả, ông Suh cho rằng, máy soi tiền cũng chỉ đúng 80% và trong một số trường hợp, các tờ tiền thật nhưng đã cũ cũng bị máy “phán” là tiền giả. Bản thân ông hiểu biết rất sâu và toàn diện về đồng tiền của 187 nước và hàng ngày tiếp xúc, giải quyết 32 loại tiền luân chuyển trong ngân hàng. Công việc chính của ông là kiểm tra khoảng 10.000 tờ tiền nước ngoài mỗi ngày. Ngoài ra, cảnh sát cũng thường tới trụ sở ngân hàng ở vùng Myeong-dong, trung tâm
Nhờ kinh nghiệm của ông Suh, năm 2000, Ngân hàng Korea Exchange trở thành một trong 7 ngân hàng duy nhất của thế giới được mời chia sẻ thông tin về tiền giả với Cơ quan Mật vụ Mỹ, một tổ chức không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống Mỹ mà còn giám sát những vụ tiền giả. Nhờ uy tín, lẽ ra ông Suh phải về hưu từ năm 2001 nhưng Ngân hàng Korea Exchange vẫn tiếp tục ký hợp đồng mời ông ở lại làm việc. Ông Suh còn đảm nhiệm việc dạy nhân viên ngân hàng cách phân biệt tiền giả.
Theo chuyên gia Suh Tae-suk thì chỉ cần chú ý một chút là có thể dễ dàng phát hiện ra tiền giả: “Tờ 5.000 won và tờ 10.000 won giả trông rất thô vì những kẻ làm ra chúng đầu tư rất ít vào việc in ấn”. Người Hàn Quốc khó phát hiện sự khác biệt là do họ thường đếm tiền mà không chịu kiểm tra. Kiểu đếm tiền của người Hàn Quốc và người Mỹ khác hẳn nhau. Người Hàn Quốc cầm cả xấp tiền và nhanh chóng đếm bên rìa tờ tiền, trong khi người Mỹ thường đếm riêng từng tờ một. Theo ông Suh, kiểu đếm như người Mỹ mới là đúng.
Lần đầu ông tiếp xúc với tiền giả vào năm 1965, khi còn ở trong quân đội với vai trò thủ quỹ. Khi đó, một binh sĩ da đen nhờ ông đổi tờ 20 USD ra tiền lẻ nhưng ông thấy màu sắc tờ tiền và khuôn mặt Andrew Jackson trông rất lạ nên báo cáo lại với cấp trên. Sau này họ khẳng định đó là tờ đôla giả. Sau vụ đó, một người Mỹ chuyên đếm tiền đã dạy ông Suh cách phân biệt tờ đôla giả và cách tìm ra dấu hiệu bí mật giấu trong mỗi tờ tiền và dấu hiệu đó đóng vai trò quan trọng để kết luận tiền thật hay giả.
Hiện nay, ông Suh Tae-suk đã có hai học trò sẽ nối nghiệp ông, họ đã theo ông 10 năm nay, học tập và quan sát cách làm việc của ông. Nhưng ông vẫn chưa dạy cho họ cách tìm dấu hiệu bí mật đó: “Nó là vũ khí và là cứu cánh cuối cùng của tôi. Tôi đã hứa với người Mỹ rằng, sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai khác bí quyết ông đã dạy tôi”. Ông cười bí ẩn: “Hai học trò của tôi bảo họ có thể đoán dấu hiệu đó nằm ở đâu. Nhưng họ không thể, không có cách nào để đoán cả”.
Suốt 40 năm qua, ông Suh đã giúp phát hiện nhiều vụ tiền giả, khẳng định ông là chuyên gia đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực này.
Ông nhớ nhất vụ kiểm tra 4 túi đựng giấy hình tờ đôla nhưng lại được khai báo và đưa vào Hàn Quốc với tư cách là những đồng đôla vào năm 1981. Hải quan đã mời ông tới xem xét 4 túi đựng tổng cộng 2 triệu USD và ông thấy so với lượng tiền đó thì 4 cái túi này nhẹ hơn chút đỉnh, chừng 500gr. Ông mở một túi ra và phát hiện rằng, trong đó toàn giấy xén hình tờ đôla. Những đồng đôla thật đã bị ăn cắp và thay thế bằng giấy. Nhân viên của FBI đã tới Hàn Quốc để điều tra vụ này và kết luận nhà vận chuyển của Mỹ đã xoáy số tiền thật và thay vào bằng giấy.
Có những lúc, ông Suh còn phân biệt tiền chính xác hơn cả Viện Khoa học hình sự. Năm 1998, cảnh sát Yongsan phát hiện ra hai tờ 100 USD có khả năng là giả. Mặc dù Viện Khoa học hình sự cho rằng đó là tờ tiền thật, nhưng ông Suh không đồng ý với kết luận này. Viện Khoa học hình sự nói một người không học hết trung học thì làm sao biết đâu là tiền thật, đâu là tiền giả. Sau này, các tờ bạc trên được đưa sang Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ xác nhận đó là tiền giả trùng với ý kiến của ông Suh. Tới lúc đó, cảnh sát mới công nhận đó là tiền giả.
Ông Suh cho biết thêm, đúng là ông không học hết trung học và sau này cũng không thích đi học tiếp. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông cũng vài lần gặp trắc trở vì... ít học. Khi ông tới nộp đơn xin vào Ngân hàng Korea Exchange, ngay cả viên bảo vệ cũng không cho ông vào: “Khi tôi nói tôi xin vào làm nhân viên đếm tiền, anh ta đã cười khinh bỉ và đuổi tôi ra ngoài”. Sau nhiều lần kiên trì, ông Suh cũng được nhận vào ngân hàng năm 1969 nhưng chỉ làm thuê, lĩnh lương theo tuần. Phải 4 năm sau ông mới được vào làm chính thức...
Nhưng giờ đây ông Suh Tae-suk là nhân viên có thâm niên nhất ngân hàng, trụ lại cả trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Ông đã xuất bản một cuốn sách viết về tiền giả và sẽ tái bản định kỳ để cập nhập thông tin về các loại tiền giả mới. Chuyên gia có mái tóc hoa râm này tâm sự: “Đôi lúc tôi rất buồn bởi những định kiến về chuyện mình ít học. Nhưng tôi lại tự hào vì trong lĩnh vực tiền giả, chưa có ai vượt được tôi”
