Cháu Nguyễn Duy Khánh đã khỏe mạnh

Thứ Hai, 05/11/2007, 17:20
Khánh sinh ra trong một gia đình có 3 anh em tại Bình Thuận. Bố mẹ chia tay, Khánh được đưa vào Cơ sở từ thiện Thiện Duyên ở Củ Chi (TP HCM) để nương tựa vào sự hảo tâm của mọi người. Ít lâu sau, chủ nhiệm cơ sở phát hiện Khánh mắc bệnh tim rất nặng nên đưa em đi khám. Bệnh viện chẩn đoán Khánh bị thông liên thất hở van 2 lá, cần phải mổ gấp, chi phí mổ lên đến vài nghìn USD.

Đại đức Thích Chiếu Bổn - Chủ nhiệm cơ sở từ thiện tìm đến văn phòng của Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP HCM nhờ giúp đỡ. Sau khi Chuyên đề đưa tin, một nhà hảo tâm đã đứng ra bảo trợ chi phí mổ tim cho Khánh. Hôm chúng tôi đến thăm em, Khánh vừa cắt chỉ vết mổ, khỏe mạnh và đã có thể đi học lại.

Tuy nhiên, ở Cơ sở từ thiện Thiện Duyên, không chỉ trường hợp của riêng Khánh mới cần đến những tấm lòng nhân ái mà còn một số em khác.

Đó là anh Hoàng Văn Luận, quê ở Quảng Bình. Năm lên 13 tuổi, đột nhiên Luận cảm thấy nhức đầu khủng khiếp. Từ đó, mắt em mờ dần và tiếp đến là mù hẳn. Mồ côi bố mẹ lại bị mù, Luận chỉ còn biết nhờ người em mình dẫn đi ăn xin mỗi ngày.

Vậy mà, cách đây vài năm, em của Luận lâm bệnh rồi mất. Nghe chuyện về cơ sở từ thiện này, Luận xin vào tá túc. Cơ sở đưa Luận đi khám mắt, bác sĩ kết luận mắt anh không thể cứu chữa được, trừ khi có người tự nguyện cho giác mạc. Thương Luận, bác Vũ Tất Hùng, ở tại trung tâm, muốn hiến giác mạc cho em. Thế nhưng, cơ sở làm gì có tiền để giúp em thực hiện ca ghép giác mạc này.

Cơ sở Thiện Duyên hiện đang cưu mang 86 mảnh đời bất hạnh, gồm những đứa trẻ bị bại não, anh thanh niên bị nhiễm chất độc da cam, cô gái 27 tuổi nhưng chỉ như đứa trẻ lên 10, cháu bé chưa tròn tuổi mắc bệnh não úng thủy... Tất cả những mảnh đời đáng thương ấy, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng

PV
.
.
.