Cà Mau: Xung quanh phiên tòa xét xử vụ án hành hạ bé Hào Anh
Tại phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Giang - Thơm không hề hối tội, cả hai đều chối bay chối biến những gì đã gây ra cho Hào Anh. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, lời khai nhân chứng, bị hại và kết luận điều tra, kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên án: Huỳnh Thanh Giang 23 năm tù giam, Mã Ngọc Thơm 23 năm tù giam...
1. Ngày 29/6 vừa qua, phiên xử sơ thẩm lưu động vụ án hành hạ dã man bé Hào Anh đã diễn ra tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau. Hội trường có sức chứa 1.200 người đã đầy kín ngay từ sáng sớm, cảnh sát phải chốt chặn dòng người đến dự, hàng ngàn người phải đứng bên ngoài hội trường nghe phát thanh trực tiếp vụ xét xử.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Huỳnh Thanh Giang cùng đồng bọn phạm tội "Hành hạ người khác" và "Cố ý gây thương tích", khi vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Cà Mau đọc bản cáo trạng của vụ án, mỗi chữ, mỗi dòng thêm một lần gây sự phẫn nộ, đau xót cho tất cả những người có mặt tại phiên tòa, sự thật còn kinh hoàng hơn cả những gì mà dư luận từng biết. Ngay cả vị luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Thanh Giang cũng phải thốt lên rằng: "Khi nhận bào chữa vụ án này, tôi không nghĩ nó kinh hoàng đến vậy". Vị luật sư cũng chia sẻ với nỗi đau mà cậu bé Hào Anh phải chịu đựng suốt 2 năm trời...
Cậu bé chưa đầy 12 tuổi - Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh) không hề hay biết rằng, cái ngày 13/10/2008, khi mẹ của cậu là Phạm Thị Thoa đưa Hoàng Anh đến trại tôm giống của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) lại bắt đầu những tháng ngày cậu bé phải sống trong "địa ngục". 12 tuổi, Hào Anh bị trận đòn nhừ tử đầu tiên từ "ông chủ" Huỳnh Thanh Giang, khi cậu bé bất cẩn bơi chiếc vỏ Composit (một loại phương tiện chạy đường sông của người miền Tây) đụng vào bờ kè bê tông, Giang đã dùng cây đước đánh mạnh vào lưng, cú đánh mạnh đến nỗi làm gãy cả cây đước.
![]() |
| Hào Anh tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009 đến ngày 26/4/2010, vợ chồng Giang - Thơm liên tục đánh đập, hành hạ Hào Anh đến thừa sống, thiếu chết. Có lần Hào Anh giặt quần áo chậm, Giang dùng một khúc cây đánh cậu bé giập ngón chân. Lần khác, Giang dùng một ống nhựa đánh cậu bé, trong đó có một nhát trúng vào mặt, vắt qua sống mũi, tạo thành một vết sẹo dài. Theo cáo trạng, trong thời gian Hào Anh sống tại trại tôm, cậu bé đã bị "ông chủ" Giang đánh đập tổng cộng 13 lần.
Còn bị cáo Thơm, có lần thấy Hào Anh giặt quần áo chậm, Thơm dùng bàn ủi gí vào đùi, gây phỏng. Nhiều lần, Thơm còn dùng ổ khóa dây, thắt lưng đánh Hào Anh nhiều cái vào đầu. Khi thấy Hào Anh chậm chạp trong công việc, làm không vừa ý, Thơm đã dùng cây sạn (dùng để xiên cá) đánh Hào Anh tới tấp, có khi thị còn dùng ghế ngồi bằng gỗ phang thẳng vào người Hào Anh.
Không ít lần, Thơm dùng cây gắp than đang đỏ lửa gí thẳng vào má, đâm vào lỗ mũi, vào hai mắt, có lần thị đè Hào Anh, lột quần áo rồi dùng cây gắp than nóng đâm vào dương vật cậu bé. Có lần Hào Anh đang cởi trần giặt đồ, thấy không ưng ý, Thơm ném hai cục than đang cháy đỏ vào người cậu bé. Dã man hơn, Thơm còn dùng ổ khóa cửa đánh nhiều cái vào mặt, vào mũi làm gãy và giập xương mũi, cho đến nay, những dấu vết này vẫn còn rất rõ trên khuôn mặt Hào Anh...
Chỉ trong một thời gian ngắn làm thuê nơi "địa ngục trần gian" cậu bé xấu số Hào Anh bị vợ chồng ông chủ vặn hết 5 cái răng. Có khi dùng khúc tre đánh vào miệng, có khi hai vợ chồng Giang - Thơm đè cậu bé lấy cây nậy răng hoặc dùng kìm để bẻ. Không ít lần, Giang - Thơm dùng nước sôi tạt vào người Hào Anh. Chúng còn sử dụng kìm kẹp vào môi Hào Anh, đến nỗi vết sứt môi vẫn còn hiển hiện trên gương mặt của cậu bé...
Tại tòa, Hào Anh kể lại: Có đêm trời tối quá, Hào Anh sợ không dám ra ngoài đi tiểu tiện, đành tiểu vào bịch nilon, sáng ra, khi cậu bé chưa kịp đi đổ thì bị phát hiện, Giang - Thơm đã ép cậu bé phải uống hết bịch nước tiểu của mình. Thơm còn bắt Hào Anh uống nước mặn, nước xà bông, nuốt bao tay, giẻ lau và lông chó.
Tất thảy những hình thức tra tấn dã man và vô nhân tính nhất đều được vợ chồng Giang - Thơm sử dụng để hành hạ cậu bé: bắt ăn miếng thau mủ bể, dùng lưỡi liếm nền nhà, buộc ăn giấy súc khi thấy cậu bé dùng giấy súc để lau vết máu do bị chúng đánh đập, lấy sống dao dần lưng, khẻ ngón tay, chân; lấy chĩa nhọn đâm xiên qua chân, lấy cây nặn mụn đâm vào mặt, có khi hai vợ chồng đá Hào Anh qua lại như đá trái banh...
Giang, Thơm còn cấm Hào Anh bước ra khỏi trại tôm. Cấm tiếp xúc với người lạ, cố tình cắt đứt liên lạc giữa Hào Anh và mẹ cậu bé...
Ngày 27/4/2010, vụ án hành hạ bé Hào Anh bị quần chúng nhân dân phát hiện và Công an huyện Đầm Dơi đã tiến hành đưa Hào Anh đến Bệnh viện Đầm Dơi. Kết quả giám định thương tật Hào Anh cho thấy: vùng đầu, mặt cậu bé bị nhiều vết sẹo nhỏ, hai mắt bầm tím, biến dạng sưng nề, mũi biến dạng, mất tổng cộng 5 cái răng. Vùng cổ, ngực đều có vết sẹo, vết bỏng, xương ức gồ biến dạng, ảnh hưởng hô hấp. Toàn bộ ngực, bụng, lưng, mông, đùi, cẳng chân của Hào Anh tồn tại rất nhiều vết sẹo cũ, xen lẫn sẹo mới. Đầu gối phải sưng biến dạng. Những trận đòn của ông bà chủ còn khiến cậu bé gãy giập xương chính mũi khiến viêm xoang hàm mặt hai bên, vôi hóa mỏm vùng hai bên do chấn thương, xương nhiều ngón tay cũng bị vôi hóa do chấn thương...
CQĐT đã thu giữ các tang vật, do bị cáo Mã Ngọc Thơm giao nộp gồm: 1 cây dao, 1 bàn ủi, 1 đoạn cây đước, 1 miếng tre, 1 đôi đũa sắt, 1 cây búa thầu, 1 cái ghế ngồi bằng gỗ, 1 cây sạn bằng nhôm, cây kìm sắt, 3 đoạn dây gân. Đây là tất thảy những dụng cụ được vợ chồng Giang - Thơm sử dụng trong suốt thời gian dài tra tấn, hành hạ bé Hào Anh...
Ngoài tỉ lệ thương tật lên đến 67%, cậu bé còn bị khủng hoảng nặng về tâm lý.--PageBreak--
2. Phiên tòa vừa bắt đầu với phần thẩm tra lý lịch của các bị cáo thì Thơm lăn đùng ra ngất xỉu nên phải tạm hoãn gần 2 giờ. Vừa xử lại, Thơm tiếp tục... ngất. Hơn 9h, phiên tòa mới tiếp diễn, và Thơm được phép ngồi để trả lời HĐXX. Khi tòa xét hỏi đến lý lịch của mình, hỏi tên cha, tên mẹ, bị cáo Thơm chỉ biết ậm ừ: "Không nhớ, đầu bị cáo đau, nên bị cáo không nhớ gì".
Nhưng thật bất ngờ, khi tòa hỏi bị cáo có ý kiến gì về bản cáo trạng không, bị cáo Thơm tỉnh táo hẳn, bình tĩnh trả lời HĐXX, thị nói rằng không hề đánh Hào Anh 22 lần như cáo trạng nêu, và nói chỉ đánh có 4 lần, rồi thị kể rành rọt 4 lần thị đánh Hào Anh, đây đều là 4 lần hành hạ nhẹ tay nhất của thị đối với cậu bé. Cụ thể là một lần dùng bàn ủi đặt lên đùi Hào Anh nhưng bàn ủi đã được rút khỏi ổ cắm điện nên "không còn nóng lắm", một lần dùng ổ khóa dây, một lần lấy cây sạn (dùng để chiên cá) và một lần dùng ghế ngồi đánh Hào Anh. Lố bịch hơn, cả khán tòa đã ngỡ ngàng khi Thơm trơ trẽn nói rằng: "Tôi thương Hào Anh như con ruột của mình, không ghét bỏ gì!?"...
Còn Giang, tại phiên tòa, trước sự căm phẫn của hàng ngàn người dân tham dự, Giang vẫn không hề tỏ ra hối hận, Giang chỉ nhận có đánh Hào Anh mấy lần vào mông, một lần làm rách chân mày, một lần đánh nhưng không may làm bị gãy một chiếc răng của em. Bị cáo Giang leo lẻo chối rằng bản cáo trạng truy tố không đúng, rằng mình bị oan. Giang nói trước đây mình nhận tội là do điều tra viên ép cung. Giang còn biện bạch trong lúc bị tạm giam, sức khỏe yếu đi nên không đủ tỉnh táo để khai báo.
Cả hai vợ chồng Giang - Thơm đều đồng lòng "chối tội", mọi vết thương kinh hoàng trên thân thể của bé Hào Anh, cả hai đều cho đó là do Hào Anh tự gây té, tự phỏng. Những câu trả lời đầy lạnh lùng, vô cảm của đôi vợ chồng này đã gây một sự bất bình, bức xúc lớn trong khán tòa. Đến đầu giờ chiều, khi phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, Thơm lại tiếp tục... xỉu, tóc tai rũ rượi, đôi mắt luôn nhắm nghiền. Tuy nhiên, lời khai của các nhân chứng, của bị cáo Lâm Lý Quỳnh, Lưu Văn Khánh, cả hai nhiều lần giúp sức hành hạ Hào Anh cùng với ông bà chủ khai mọi tội lỗi, những vết thương trên người Hào Anh lại trùng khớp với hung khí mà các bị cáo giao nộp. Giang - Thơm vẫn quanh co, không thừa nhận hành vi do mình gây ra.
Mãi đến khi được phép nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, Giang mới chịu hạ giọng xin HĐXX xem xét khoan hồng cho vợ sớm về nuôi con. Thơm cũng thừa nhận sai trái, xin giảm nhẹ với lý do còn cha mẹ già, nuôi con nhỏ. Trong phần tuyên án, thẩm phán Trần Trọng Nhân - chủ tọa phiên tòa - cho rằng qua chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo càng thấy tính chất côn đồ của vợ chồng Giang-Thơm diễn ra liên tục, nhiều lần đối với một trẻ em.
Chủ tọa cho rằng, hai bị cáo đã đối xử rất tàn ác, quá nhẫn tâm đối với một đứa trẻ. Trong thời gian tòa nghị án, không ít người dân phẫn nộ chỉ tay mắng nhiếc vợ chồng Giang - Thơm, khiến lực lượng bảo vệ phải đứng thành vòng tròn để bảo vệ cho hai bị cáo. Bản án 23 năm tù đành cho Giang-Thơm khiến cả khán tòa đồng loạt vỗ tay đồng tình...
![]() |
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
3. Tại tòa, bị hại - cậu bé Hào Anh trông đã khỏe khoắn, chững chạc trong bộ cổ cồn cài măngset, tuy những vết sẹo vẫn còn in hằn trên khuôn mặt. Hào Anh cười khoe rằng hàm răng đã được trồng lại hoàn toàn. Hào Anh bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của HĐXX, tường thuật lại chi tiết những lần bị hai vợ chồng ông chủ hành hạ, đánh đập. Duy chỉ có câu hỏi đã bị đánh đập bao nhiêu lần là Hào Anh không thể nhớ, bởi cậu bé bị đánh nhiều quá.
Tiếp xúc với chúng tôi, trong giờ nghỉ giữa phiên tòa, Hào Anh kể, từ sau khi được giải cứu khỏi chốn địa ngục trần gian, không có đêm nào cậu bé được ngủ trọn giấc vì những cơn ác mộng kinh hoàng. Một cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc Hào Anh cho biết: "Hào Anh đang dần bình phục thân xác và cả tinh thần. Cậu bé bắt đầu chơi thể thao, tham gia sinh hoạt tập thể với mọi hoạt động của trung tâm, được học chữ".
Khi tòa hỏi, Hào Anh có nguyện vọng gì, cậu bé ngần ngừ một lúc rồi trả lời: "Con muốn được sống trong trung tâm bảo trợ. Con muốn đi học. Con muốn Hào Em, em ruột của con cũng được về đây sống với con"!
Nghe những lời nói ngây thơ của cậu bé, người viết không thể không rùng mình khi nghĩ đến những trận đòn như tra tấn từ thời Trung cổ mà cậu bé phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Có người nói, bị tra tấn như thế, bị hành hạ như thế, Hào Anh không bị tâm thần là điều thật may mắn. Người viết lại nhớ đến vụ án hành hạ người ở của một chủ quán phở ở Hà Nội.
Rồi mới đây, trên đường trở về TP HCM, người viết lại được đồng nghiệp báo tin thêm một vụ hành hạ, đánh đập trẻ em, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã khởi tố vụ án đánh đập dã man bé gái xảy ra tại xã An Trạch A, đồng thời khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thủ (xã An Trạch A, huyện Đông Hải) về hành vi "Cố ý gây thương tích", khi đi làm về ông Thủ không thấy cháu ruột là Võ Thị Hồng Thắm (14 tuổi) ở nhà nên cùng vợ đi tìm, khi gặp được cháu Thắm, ông Thủ đã dùng cây mắm đánh tới tấp vào người Thắm, làm cháu bị gãy tay phải và trên người đầy những vết sưng bầm. Thêm một vụ hành hạ trẻ em được phát hiện...
Một bản án đã tuyên, 46 năm tù cho cặp vợ chồng tàn ác khiến dư luận đồng tình khi công lý đã được thực thi. Hào Anh đã có một cuộc sống đúng nghĩa, nơi cậu bé được thương yêu, đùm bọc, rồi một ngày, sự yêu thương của mọi người xung quanh, của xã hội sẽ làm lành những vết thương thể xác, tinh thần do vợ chồng Giang - Thơm gây nên...


