Brazin: 400 nhân viên an ninh bảo vệ đám cưới của một tỷ phú

Thứ Hai, 05/12/2005, 08:48

Đêm 3/12 cư dân thành phố Sao Paulo (Brazil) đã được chứng kiến một lễ cưới xa hoa bậc nhất thế giới. Trong sự bảo vệ của 400 nhân viên an ninh, cháu gái và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tàu biển nổi tiếng Hy Lạp Aristotle Onassis, cô Athina Roussel Onassis (20 tuổi), sánh bước cùng chú rể Alvaro Afonso de Miranda (32 tuổi), con trai một ông chủ hãng bảo hiểm.

Buổi lễ bắt đầu lúc 21h30’ với hơn 700 khách mời tại một khuôn viên lộng lẫy của Bảo tàng Maria Luiza, ngay gần toà nhà của chính phủ. Tòa nhà này đã được niêm phong để sửa sang với những luống cỏ xanh, hàng rào chắn… từ trước đó hơn một tuần.

400 nhân viên an ninh đã được lệnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên toàn khu vực diễn ra đám cưới. Tất cả khách mời đều phải xuất trình chứng minh nhân dân và đi qua máy kiểm tra trước khi vào dự hôn lễ. Ngoài ra, những chiếc máy dò kim loại, dò mìn cũng đã được đặt ở ngay cửa ra vào.

Chi tiết buổi hôn lễ không được công bố rộng rãi nhưng theo nguồn tin riêng của tạp chí IstoE Dinheiro thì có tới 1.000 chai sâm banh Veuve Clicquot được đặt sẵn cùng những loại đồ ăn của Italia.

Câu chuyện cổ tích về tình yêu của nữ tỷ phú trẻ tuổi Athina Roussel Onassis bắt đầu năm 2002 khi cô tình cờ gặp Alvaro Afonso de Miranda trong một cuộc đua ngựa. Lúc đó, Alvaro Afonso de Miranda đã lập gia đình và là thành viên đội đua ngựa của Brazil. Chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, từng hai lần giành huy chương đồng tại Olympic 1996 và 2000 ngay lập tức đã cuốn hút cô gái trẻ. Một năm sau, Athina Roussel Onassis chuyển tới sống tại Sao Paulo cùng với Alvaro Afonso de Miranda và cô con gái 6 tuổi của anh là Viviane.

Athina Roussel Onassis hiện là một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới với số tài sản trị giá 2,7 tỷ USD do thừa hưởng của ông ngoại từ năm 18 tuổi

H.C
.
.
.