Báo động tình trạng thanh, thiếu niên tàng trữ, sử dụng hung khí gây án
Mấy năm gần đây, cùng với đồ chơi bạo lực, các loại "hàng nóng" từ biên giới phía Bắc cũng tràn vào nước ta. Có lẽ không khó khăn gì khi muốn tìm mua một thanh đao, cây mã tấu hoặc con dao tông inox loại dài sáng loáng có bao đàng hoàng mang nhãn mác Trung Quốc ở ngoài thị trường. Đây là hung khí ưa dùng của các "đại ca", các "yêng hùng" tuổi teen...
Từ việc học trò “nói chuyện” bằng... dao búa...
Trước tết Nguyên đán Mậu Tý trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Tây) xảy ra một “sự kiện” khiến dư luận quan tâm. Khoảng 13h30’, trong khi các em học sinh lớp 11B5 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Hoài Đức đang ngồi nghe cô giáo Nguyễn Thị Trang lên lớp, giảng lý thuyết môn tin học thì bất ngờ có 3 đối tượng mang theo dao, kiếm xông vào lớp.
Bọn chúng vừa chửi bới vừa vung những con dao, thanh kiếm dài từ 60 đến 80 cm mạ inox sáng loáng chém tới tấp, khiến cho cô giáo và các em học sinh trong lớp sợ xanh mặt, xô nhau bỏ chạy tán loạn.
Trong khi 3 kẻ “yêng hùng” đang “đại náo” trong lớp 11B5 thì từ bên ngoài cổng trường lại có một tốp khoảng chục đối tượng khác mang theo dao, kiếm xông vào sân trường, đuổi chém số học sinh lớp 11 B5 đang chạy ra, gây nên một cảnh tượng náo loạn.
Trước sự việc kinh hoàng ấy, các em học sinh và giáo viên các lớp khác trong trường đang học cũng hốt hoảng bỏ chạy. Sau khi để lại hiện trường là 5 em học sinh bị thương phải đưa lên Bệnh viện huyện Hoài Đức cấp cứu, nhóm thanh, thiếu niên côn đồ sau đó đã bỏ đi.
Sau “sự kiện” này, khá nhiều học sinh của Trung tâm lo sợ bỏ về nhà và vài ngày sau vẫn chưa hết dư âm của vụ gây rối này.
Sự việc không dừng lại đấy, ngay khi hay tin các bạn học ở lớp 11B5 bị đánh gây thương tích, khoảng 30 em học sinh xã Cát Quế liền tụ tập nhau lại cho rằng, số đối tượng gây án chỉ là số học sinh người Đức Giang, những kẻ vốn có mâu thuẫn thâm thù lâu nay với học sinh Cát Quế và một vài xã khác. Nổi máu “yêng hùng”, số học sinh này quyết phải đánh trả thù.
Vậy là các em gom góp nhau được khoảng 400 ngàn đồng, kéo ngay xuống chợ Sấu (Dương Liễu) tìm mua 20 con dao, rồi kéo về TTGDTX “quyết chiến” với đám học sinh Đức Giang.
Kéo đến cổng trường TTGDTX nhưng số đối tượng gây án đã bỏ đi nên cả bọn lôi kéo thêm được một số học sinh khác cầm dao, mác... đi bộ, dàn hàng ngang trên tỉnh lộ 422, hung hăng kéo sang Đức Giang, định một phen “sống mái”.
Rất may, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Đức cùng lực lượng an ninh cơ sở có mặt kịp thời, nhanh chóng giải tán số học sinh này, bắt giữ 3 học sinh cầm đầu, thu toàn bộ 20 con dao.
Trước đó, trên địa bàn phường Văn Mỗ (TP Hà Đông) cũng xảy ra vụ việc tương tự, học sinh định dùng hung khí thanh toán, giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 11h ngày 26/10/2007, một nhóm khá đông học sinh tụ tập trước khu vực cổng trường THCS Mỗ Lao (Văn Mỗ, TP Hà Đông) mang theo dao kiếm bàn nhau đi tìm một nhóm học sinh khác để “nói chuyện” nhưng bị quần chúng phát hiện, điện báo cho lực lượng CS113.
Khi thấy lực lượng CS113 xuất hiện, nhóm học sinh này vội bỏ chạy. Tuy vậy lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đuổi bắt được 3 em học sinh THPT. Trong chiếc bao tải và chiếc túi xách mà lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được của nhóm học sinh này, bên trong có 3 con dao tông dài khoảng 60 cm, 1 con dao quắm dài 80 cm, 2 thanh kiếm inox dài 60 cm và 2 tuýp nước phi 18, dài khoảng 60 cm... Trước Cơ quan Công an, các em khai nhận rằng, số hung khí ấy chuẩn bị để mang đi... “nói chuyện” với một nhóm học sinh khác, vốn có mâu thuẫn, thâm thù.
...Đến những Ổ nhóm giải quyết tranh chấp, Xiết nợ, “thổi đề”
Không chỉ dùng hung khí trong giải quyết mâu thuẫn, tư thù với nhau mà nguy hiểm hơn, trong thực tế phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn, Lực lượng Công an tỉnh Hà Tây còn phát hiện một số thanh, thiếu niên hư tụ tập thành ổ, nhóm chuyên dùng hung khí để đi “giải quyết” tranh chấp, xiết nợ, “thổi đề”... hành xử theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức...
Điển hình, vào 11h ngày 1/8/2007, Công an huyện Thạch Thất nhận được nguồn tin của quần chúng cho biết, có một nhóm khá đông thanh, thiếu niên mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, đao... đi trên một chiếc xe khách đang tụ tập tại một quán ăn ở khu vực Hòa Lạc, trên địa phận xã Thạch Hòa (Thạch Thất).
Sau khi nhận tin, Công an huyện Thạch Thất nhanh chóng tổ chức lực lượng CSĐT, CSGT... triển khai việc rà soát, kiểm tra các quán ăn dọc đường 21A và đường Láng - Hòa Lạc... tìm nhóm thanh, thiếu niên này.
Qua rà soát, đúng như nguồn tin của quần chúng, trước cửa quán cơm Sơn Gấm, nằm trên địa bàn thôn 6, xã Thạch Hòa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có chiếc ôtô khách loại 30 chỗ ngồi mang BKS 33M - 1889 chở một số thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện, số thanh niên này hốt hoảng bỏ chạy, trên xe chỉ còn 4 đối tượng và khá nhiều dao, kiếm... Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, bắt thêm được 10 đối tượng nữa.
Trong số 14 đối tượng bị bắt giữ, có 4 đối tượng là nữ, 4 đối tượng là người TP Hà Đông, số còn lại là người ở Hà Nội. Số này chủ yếu ở lứa tuổi 18, 19 tuổi, trong đó có em mới 14 tuổi... Đáng chú ý, một số lượng khá lớn hung khí bị thu giữ gồm 21 dao, kiếm các loại, 3 sợi dây thừng, mỗi sợi dài 7,4 m.
Qua điều tra, Công an huyện Thạch Thất làm rõ, số là hai gia đình bà Nguyễn Thị D. và Trần Thị Đ., cùng trú ở Thạch Hòa có sự tranh chấp đất đai từ lâu, nhiều lần giữa hai gia đình đã xảy ra mâu thuẫn. Vốn có mối quan hệ với Nguyễn Văn H., trú ở TP Hà Đông nên bà D. nhờ anh ta thuê cho một số “đầu gấu” ở Hà Nội, Hà Đông lên “nói chuyện” với bà Đ. nhằm gây sức ép, bắt buộc gia đình bà Đ. phải chấp nhận giải quyết chuyện tranh chấp theo hướng có lợi cho gia đình bà D. Thực hiện “hợp đồng” với bà D., hai ngày sau, H. huy động được hơn 20 đối tượng từ Hà Nội, Hà Đông mang theo hung khí lên “tập kết” trước một ngày ở Thạch Hòa để chuẩn bị hôm sau ra tay. Lúc bọn chúng đang định “đổ bộ” vào nhà bà Đ. ra tay “dọn sạch” thì bị Công an huyện Thạch Thất phát hiện, kịp thời ngăn chặn.
Trong dịp áp tết Nguyên đán Mậu Tý, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây qua công tác điều tra, kịp thời triệt xóa một ổ nhóm lưu manh, côn đồ khá nguy hiểm khoảng 20 thanh, thiếu niên chuyên dùng hung khí hoạt động trấn cướp, “thổi đề”... trên dọc tuyến 21A, đoạn Xuân Mai - Hòa Lạc.
Anh Nguyễn Văn Thắng, trú ở Thạch Hòa (Thạch Thất), một nạn nhân của ổ nhóm tội phạm này kể lại, khoảng 21h đêm hôm ấy, có khoảng 16 thanh niên còn rất trẻ kéo nhau vào quán của gia đình anh gọi rượu, bia và các món ăn ra ăn uống.
Sau 3 giờ ăn uống, nhậu nhẹt, số thanh niên ra về gần hết, chỉ còn 3 đối tượng ngồi lại, bọn chúng gọi thêm rượu tiếp tục ăn uống. Đến hơn 24 giờ thì một trong 3 đối tượng này đứng dậy gây sự với anh Thắng. Gã hung hăng tuyên bố: "Hôm nay tao đ. thanh toán. Tao sẽ san phẳng cái quán này!”.
Rút từ chiếc bao mang theo người ra một con dao inox Trung Quốc dài khoảng 70 cm sáng loáng, gã vung lên hung hãn và lao vào chém anh Thắng cùng một người khách đang ngồi ăn trong quán. Rất may, người khách chạy thoát, còn anh Thắng bị đối tượng chém sượt ngón trỏ tay phải. Thấy chủ quán chạy trốn, bọn chúng dùng vỏ chai bia, bát, đĩa... đập phá, ném vào cửa nhà. Sau đó, 3 kẻ lưu manh, côn đồ lục tìm, lấy của anh Thắng chiếc ví để trong tủ kính, rút gần 2 triệu đồng rồi vứt ví lại, bỏ trốn.
Không chỉ gây ra các vụ trấn cướp ở các hàng quán dọc tuyến 21A mà các đối tượng trong ổ nhóm này còn sử dụng hung khí gây ra hàng chục vụ việc gây rối, cướp giật, xiết nợ thuê, “thổi đề”... trên địa bàn Chương Mỹ, Thạch Thất...
Điển hình, vào cuối tháng 12/2007, phát hiện có “sới” bạc hoạt động ở khu vực giáp ranh giữa Lương Sơn (Hòa Bình) và Chương Mỹ (Hà Tây), 11 đối tượng trong ổ nhóm này thuê xe ôtô mang theo dao, kiếm, tuýp nước... bất ngờ ập vào, khiến các con bạc hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng cướp được 2 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng và hơn 4,5 triệu đồng.
Đặc biệt, trong một thời gian khá dài, ổ nhóm tội phạm này là nỗi lo sợ kinh hoàng của những chủ quán nước dọc tuyến từ Xuân Mai lên Hòa Lạc, vì cuộc sống mà phải kiêm thêm chân “thư ký đề”, ghi đề thuê cho các chủ đề. Bọn chúng có chiêu “thổi đề” trấn, cướp tiền một cách khá trắng trợn, dã man.
Hàng ngày, bọn chúng tìm đến các điểm ghi đề trên địa bàn mua con đề bất kỳ. Sau khi nghe thông báo kết quả xổ số, bọn chúng chuyển tờ ghi đề cho 2 bậc “cao thủ” trong công nghệ “thổi đề” từ Hà Nội vào là Đoàn Quang Minh, trú ở Đống Đa và Phạm Khắc Hòa, trú ở Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sửa chữa lấy thưởng.
Người ghi đề hoặc chủ đề không phát hiện ra thì thôi. Nếu họ phát hiện ghi đề có sửa chữa, gian dối thì bọn chúng giở mặt, kéo ngay đồng bọn đến, vung dao, kiếm lên đe dọa, giở trò trấn cướp.
Qua điều tra, bước đầu 7 đối tượng trong ổ nhóm này gồm Nguyễn Trường Giang, Trần Hữu Toàn, Lương Xuân Ước, cùng trú ở Đông Sơn (Chương Mỹ), Phạm Thiên Vương, trú ở thị trấn Xuân Mai, Trần Văn Tùng, trú ở Trường Yên (Chương Mỹ) cùng hai vị “sư phụ” là Đoàn Quang Minh và Phạm Khắc Hòa đã sa lưới pháp luật.
Trong khi khám xét nơi ở của các đối tượng này, các điều tra viên thu giữ 1 thanh kiếm và 10 con dao tông inox Trung Quốc dài từ 60 cm đến 70 cm là những hung khí mà bọn chúng sử dụng để hoạt động trấn cướp.
Đặng Văn Linh, tức Thảo (21tuổi), trú ở thôn Khoái Cầu (Thắng Lợi, Thường Tín) chơi thân với Phạm Văn Tuân (26 tuổi), trú ở thôn An Duyên (Tô Hiệu, Thường Tín).
Khoảng 20h ngày 6/1/2007, Linh đến quán nước nhà anh Phổ ở Tô Hiệu chơi. Một lát sau thì Tuân cũng đến đây chơi sau một tua đi giao bánh dầy cho các quán nước, nhà hàng. Ngồi chơi với mọi người, chuyện phiếm, uống nước chè mãi rồi cũng chán nên Linh rủ Tuân lên đê sông Hồng trấn, cướp, kiếm tiền... tiêu tết.
Vào tủ nhà anh Phổ, Linh lấy con dao inox Trung Quốc dài khoảng 60 cm mà hôm trước gã kiếm được giấu vào trong tay áo rồi nhảy lên xe máy của Tuân, phóng lên đê sông Hồng, chạy về hướng xã Tự Nhiên (Thường Tín).
Lúc quay về, Linh và Tuân phát hiện, anh Phùng Văn Toàn, trú ở Hoàng Xá (Thống Nhất, Thường Tín) và anh Nguyễn Văn Quân, cùng làng đang từ trong làng Nghệ đi ra quán nhỏ bên đường để ngủ trông quán ban đêm. Linh bảo Tuân, hành hung 2 người này cho đỡ... ngứa tay. Vậy là, không hề quen biết và không thù oán gì với 2 anh, Tuân vừa dừng xe, Linh nhảy xuống, lạnh lùng vung con dao sáng loáng lên chém anh Toàn một nhát vào cổ trái, làm anh bị đứt động mạch cảnh, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, bọn chúng phóng xe bỏ đi.
Đôi điều cảnh báo
Có thể nói, tình trạng sử dụng dao, kiếm, côn trong thanh, thiếu niên ngày càng gia tăng và có chiều hướng phức tạp. Theo Thượng tá Nguyễn Danh Quảng, Phó trưởng Phòng PC13 Công an tỉnh Hà Tây, dao, kiếm thuộc loại vũ khí thô sơ bị cấm tàng trữ, buôn bán, sử dụng... và bị xử lý theo Nghị định 47/CP.
Gần đây trước tình trạng loại vũ khí này từ biên giới phía Bắc tràn vào, C13 (Bộ Công an) có nhiều văn bản chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp thu giữ, ngăn chặn.
Chỉ tính trong năm 2007, qua kiểm tra, Công an tỉnh Hà Tây đã phát hiện, thu giữ gần 500 con dao, thanh kiếm, thanh đao, cây mã tấu, côn gỗ... là những vũ khí thô sơ tàng trữ trái phép. Tuy nhiên, chế tài xử phạt đối với các hành vi này còn quá nhẹ nên chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn.
Vì thế có “cung” thì có “cầu”, loại vũ khí nguy hiểm này vẫn có mặt trên thị trường. Đây lại là loại “hàng” hấp dẫn với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Tuổi trẻ hung hăng, hiếu thắng, nông nổi lại được kích thích bởi phim ảnh bạo lực, trò chơi điện tử... chúng xem việc lận hung khí trong người để sẵn sàng ra tay khi bất mãn như là hành vi của một kẻ “anh hùng”.
Điều nguy hiểm, tội phạm tuổi teen không chỉ sử dụng vũ khí hoạt động tự phát kiểu cá nhân mà tụ tập, lôi kéo nhau thành ổ nhóm, đây chính là mầm mống phát sinh các băng nhóm tội phạm có tổ chức, “xã hội đen”... Có lẽ, cùng với việc có các biện pháp hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn dao, kiếm, côn gỗ... tàng trữ, lưu thông trên thị trường thì một việc quan trọng khác là cần giáo dục, định hướng cho lớp trẻ một lối sống lành mạnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng phạm tội
