Amanda Seyfried: Diễn viên trẻ tài năng

Thứ Hai, 06/06/2011, 12:20

Với nét mặt nai tơ, đôi môi chín mọng của một nàng tiên trong truyện cổ tích, Amanda Seyfried đang vào vai cô bé nổi tiếng nhất của mọi thời, đó là vai "cô bé quàng khăn đỏ" trong bộ phim huyền thoại "Chaperon rouge" của Catherine Hardwicke.

Sinh ngày 3/12/1985 tại Pennsylvania, Hoa Kỳ, cô bé Amanda Seyfried bắt đầu sự nghiệp người mẫu lúc mới 11 tuổi, và 15 tuổi cô bước vào thế giới nghệ thuật thứ bảy, tham gia nối tiếp một loạt phim truyền hình. Năm 2004, Amanda Seyfried ra mắt công chúng với vai  phụ Karen Smith trong bộ phim điện ảnh đầu tay "Mean Girls". Sau đó là các bộ phim tiêu biểu rất thành công mà Amanda đã tham gia như: Nine Lives (2005), Alpha Dog (2007), Mimma Mia (2008), Jennifer's Body (2009), Cher John, Chloé, Letters to Juliet (2010) và A Woman of No Importance (2011).

Giờ đây, gương mặt sáng giá của điện ảnh Mỹ Amanda Seyfried lại được ưu ái mời vào vai chính của bộ phim "Chaperon Rouge" "Quàng khăn đỏ"). Vẻ đẹp trẻ thơ của Amanda Seyfried đã chuẩn bị cho cô mọi điều cần thiết để nhập vai cô bé nổi tiếng nhất của mọi thời đại: cô bé quàng khăn đỏ, một màu đỏ bị nung đến cháy sáng mà Amanda mang lại cho chúng ta cuốn phim góc cạnh và kinh khủng về câu chuyện cổ tích thời nay của tác giả Perrault, trong đó cô nàng khăn đỏ bị dính vào một mối tình tay ba nóng bỏng nhất. Thế nhưng, liệu cuốn phim này có làm cho Amanda Seyfried trở thành một Kristen Stewart mới không? Có một điều chắc chắn là cô diễn viên trẻ này có cả một kho tài năng.

Amanda Seyfried là một cô gái có nét quyến rũ bẩm sinh với đôi mắt ngây thơ  luôn mở to, làn môi căng mọng hoàn hảo, chiếc cằm nhỏ xinh và một thân hình thon thả rất đáng yêu...

Theo một công trình nghiên cứu khoa học rất nghiêm túc thì kiểu gương mặt này gợi lên trong não bộ nam giới một tình cảm ngưỡng mộ, giống như chất cocaine hoặc như khi thắng lớn trong thị trường chứng khoán. Sự thật là qua mấy bộ phim vừa rồi, Amanda đã có thói quen làm cho đàn ông phải khốn khổ như anh chàng Liam Neeson trong bộ phim "Chloé" của Atom Egoyan khởi chiếu năm 2010, chàng ta đã bỏ cô vợ Julianne Moore để lấy cô gái điếm kiều diễm Chloé do Amanda đóng.

Hoặc trong phim "Cher John" của Lasse Hallstrom, trong đó, chàng khổng lồ Channing Tatum đóng vai một anh lính thích gây gổ, đã tan chảy trước vẻ quyến rũ thanh cao của nàng Savannah Lynn Curtis (Amanda thủ vai) đến nỗi phải nói với cô: "Anh sợ em!" Còn khi người ta hỏi Amanda tại sao cô lại loại bỏ 2 từ "cô bé" khỏi tên phim "Quàng khăn đỏ", cô thẳng thắn trả lời: "Đó là vì kích cỡ bộ ngực của tôi".

Tài năng và thành công qua từng vai diễn, thế nhưng, chuyện tình cảm dường như chẳng mấy "tươi hồng" như nghề nghiệp. Amanda đã phải khổ sở rất nhiều mới bình tĩnh lại được khi chia tay chàng diễn viên người Anh Dominic Cooper mà cô đã gặp khi quay bộ phim về đề tài ca nhạc "Mamma Mia". Amanda tâm sự: "Tôi đã sống 2 năm tuyệt vời. Nhưng đừng bao giờ đi chơi với một kẻ không ở trong đất nước của mình, khổ sở lắm! Bạn chẳng biết anh ta làm cái gì và ngủ ở đâu. Việc bất ổn về tinh thần này khiến ta phải nổi điên lên".

Nghe nói Dominic Cooper đã bỏ vợ, một nữ diễn viên người Anh sau 12 năm chung sống. Để quên đi mối tình này, Amanda đã dốc sức vào hoạt động nghề nghiệp, cô liên tục đóng phim, làm việc như một người điên. Và chính tài năng diễn xuất đã đưa Amanda Seyfried  lên hàng ngôi sao của Hollywood và ngày càng tỏa sáng...

Minh Thu (theo Elle)
.
.
.