CAND Việt Nam: Trưởng thành cùng cách mạng
Sinh ra trong cách mạng, trưởng thành cùng cách mạng, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Không ngẫu nhiên mà ngày thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 tại Thủ đô Hà Nội đã được coi như mốc ra đời chính thức của lực lượng CAND Việt Nam. Sách sử còn ghi, trong những ngày mùa thu lịch sử đó, bất cứ địa phương nào ở Bắc Bộ giành được chính quyền là ngay lập tức chúng ta lập ra Ty Liêm phóng, Ty Cảnh sát. Cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự ở toàn Bắc Bộ là Sở Liêm phóng và Cảnh sát Bắc Bộ mà người Giám đốc đầu tiên là đồng chí Chu Đình Xương, Trưởng ban Tài chính Xứ ủy Bắc Kỳ.
Tại Trung Bộ, ta lập ra Sở Trinh sát (Giám đốc đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Thường vụ Xứ ủy). Các tỉnh ở Trung Bộ sau khi ta giành được chính quyền đã lập ra các Ty Trinh sát. Còn tại Nam Bộ, căn cứ vào tình hình cụ thể lúc đó, chúng ta đã lập ra Quốc gia Tự vệ cuộc do đồng chí Dương Bạch Mai, Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, làm ủy trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Trấn làm Giám đốc...
Tới ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23-SL hợp các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an Vụ. Đồng chí Lê Giản được Đảng cử phụ trách Việt Nam Công an Vụ. Từ ngày 18/4/1946, theo Nghị định số 121-NĐ của Bộ Nội vụ về tổ chức của Việt Nam Công an Vụ, ở Trung ương gọi là Nha Công an Việt Nam, ba miền gọi là Sở Công an, các tỉnh gọi là Ty Công an...
Tên gọi thì tạm thời khác nhau như vậy, nhưng tất cả các cơ quan của hệ thống CAND Việt Nam đều đã cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đấu tranh trấn áp các tổ chức, cá nhân phản cách mạng, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Cách mạng càng phát triển, hệ thống tổ chức của CAND Việt
Ai cũng biết, giành được chính quyền, như V.I. Lênin từng nói, đã khó, nhưng giữ chính quyền còn là việc khó vạn lần hơn. Và những người chiến sĩ Công an Việt Nam đã góp phần vô cùng quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chính quyền cách mạng trong suốt các chặng đường không dễ dàng và đơn giản suốt 60 năm qua.
Truyền thống vẻ vang và hào hùng đã được bồi đắp trong sáu thập niên qua và trở thành những điểm son chói lọi trong lịch sử của lực lượng CAND. Đó cũng là những bí quyết căn bản giúp cho các chiến sĩ Công an vượt qua mọi sóng gió, bão bùng, biến thiên thăng trầm của thời cuộc để vừa giữ vững những phẩm chất nhân văn sáng ngời vừa luôn luôn hoàn thành cả những nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp. Lực lượng CAND đã luôn luôn chứng minh được "lòng trung thành tuyệt đối" với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng như tinh thần lời Bác Hồ căn dặn trong lá thư ngày 11/3/1948 về "Tư cách người Công an cách mệnh".
Ngay cả trong giai đoạn nhiều biến động phức tạp trên trường quốc tế hiện nay, những người chiến sĩ Công an vẫn biết cách phát huy truyền thống đó, kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch và bọn tội phạm để xác định được lối sống, nếp nghĩ và phương thức hành động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
Cũng như các đơn vị Quân đội nhân dân, lực lượng CAND ngay từ ngày đầu thành lập đã biết dựa vào dân để làm việc và chiến đấu. Bác Hồ cũng đã hơn một lần chỉ bảo: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc". "Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép" - lời dạy này của Bác Hồ không chỉ tạo nên một tác phong làm việc của người chiến sĩ Công an trong giao tiếp với nhân dân mà là cả một chiều sâu tư duy cần được thể hiện liên tục, hàng ngày, hàng giờ, thực tâm và chu đáo.
Theo hồi ức của đồng chí Lê Giản, ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi ATK Nha Công an thành lập quân đặc biệt, nơi có Bác ở và Trung ương làm việc, công tác "dân vận" ở đây đã được chú trọng đặc biệt. Cán bộ Công an ngay từ lúc đó đã biết "ba cùng" với nhân dân nên được quần chúng giúp đỡ rất tích cực. Những người dân thường ở đó đã biết xác định cho mình nhiệm vụ cùng Công an bảo vệ chính quyền cách mạng...--PageBreak--
Quả thực, đúng như Bác dạy: "Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu Công an biết dựa vào nhân dân, thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của Công an"... Được sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của nhân dân thì quả thực các chiến sĩ Công an cũng như Quân đội ta có thể tin chắc rằng "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Trong bài nói chuyện tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10 (tháng 1/1956), Bác Hồ đã nhấn mạnh:
"Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại...
Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc...".
Trong bài nói chuyện tại Trường Công an Trung ương ngày 28/1/1958, Bác Hồ đã căn dặn: "Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được nhân dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm được. Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu. Quan liêu thì không đoàn kết được ai. Thế mà đoàn kết là rất cần thiết, đoàn kết nội bộ ngành Công an, đoàn kết với các ngành khác, đoàn kết với nhân dân. Có thế thì công tác mới làm được".
Lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình không chỉ trong thời chiến mà ngay trong thời bình cũng vậy, vì luôn nêu cao được truyền thống đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, với Quân đội nhân dân, với các ngành khác.
Bản lĩnh nghiệp vụ của lực lượng CAND, cả về trí tuệ, sức lực, vũ khí và phương tiện khoa học kỹ thuật, ngày một trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện những công việc bộn bề của cả thời chiến lẫn thời bình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, lực lượng CAND đã rèn luyện cho mình được không chỉ những phẩm chất chiến đấu mà cả những phẩm chất nhân văn ngày một nhuần nhụy và hài hòa hơn.
Những chiến sĩ Công an chân chính vừa biết cách "kiên quyết, khôn khéo" với kẻ thù, vừa biết cách sống chân tình, nhân nghĩa với đồng chí, đồng bào. Sự đối mặt hàng ngày, hàng giờ trước cái xấu, cái ác, cái phản động không làm thui chột đi mầm thiện, không làm u ám đi cái nhìn trong trẻo vốn có của những người chiến sĩ Công an chân chính, mà càng làm cho họ ý thức được hơn về tầm quan trọng phải gìn giữ tính nhân văn của nghề mà mình đang theo, của tâm hồn mình.
Có thể nói, không có gì tử tế của con người lại xa lạ với người chiến sĩ Công an chân chính. Lối sống điển hình của người chiến sĩ Công an chân chính vẫn là lối sống tốt đẹp chung của con người Việt
"Nhân văn, tin cậy, kịp thời" - tiêu chí này đã được Báo CAND, cơ quan của Bộ Công an, nêu bật lên như một phương châm hoạt động chủ đạo của mình. Ngẫm kỹ, thấy phương châm này cũng thật thích hợp với hoạt động của toàn bộ lực lượng CAND, đã, đang và sẽ luôn trưởng thành không ngừng trong đà đi lên không gì đảo ngược nổi của cách mạng nước nhà
