Xử sát thủ cuối cùng trong vụ ám sát Thủ tướng Serbia Zoran Djindjic
Sau 9 năm ám sát Thủ tướng Serbia Zoran Djindjic (12/9/2003 – 12/9/2012), cuối cùng những hung thủ tham gia vụ huyết án này đã bị bắt và chúng sẽ phải chịu mức án xứng đáng. Dư luận Serbia đã thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin, Vladimir Milisavljevic, kẻ sống ngoài vòng pháp luật kể từ khi bị kết án tham gia ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic (Zoran Djindic) cách đây 9 năm đã bị bắt tại Tây Ban Nha.
Được biết, Vladimir Milisavljevic đã bị kết án 35 năm tù vì tham gia ám sát ông Zoran Djindjic và 40 năm tù vì những tội hình sự liên quan tới băng đảng Zemun Clan nhưng y đã trốn biệt. Ngày 10/2, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đã bắt và thẩm vấn Vladimir Milisavljevic.
Cùng bị bắt với Vladimir Milisavljevic hôm 9/2 tại nhà hàng ở thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha, có Luka Bojovic, đối thủ chính trong thế giới ngầm ở vùng Balkan, và Sinisa Petric, đối tượng bị giới chức an ninh Tây Ban Nha coi là trợ thủ chính của Luka Bojovic.
Theo tiết lộ của Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Ivica Dacic, những đối tượng kể trên bị bắt trong chiến dịch truy quét băng đảng Zemun Clan (kéo dài 20 tháng) với Serbia và Hà Lan. Được biết, khi bị bắt những đối tượng kể trên đều mang chứng minh thư giả.
![]() |
| Thủ tướng Zoran Djindjic và Milorad Ulemek, kẻ lên kế hoạch ám sát. |
Quan chức Serbia khẳng định, Luka Bojovic, bị truy nã vì tội giết người, âm mưu giết người và rửa tiền, đã tiếp quản quyền kiểm soát băng đảng Zemun Clan sau vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic. Điều đáng nói là mặc dù đã bắt được Vladimir Milisavljevic, Luka Bojovic và Sinisa Petric, nhưng giới chuyên môn vẫn coi vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic cách đây gần 9 năm (12/3/2003), người theo đường lối cải cách là một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử hiện đại bởi chỉ một ngày sau, cảnh sát đã chỉ đích danh Milorad Lukovic, thủ lĩnh băng đảng Zemun Clan là một trong những thủ phạm chính.
Gần 5 năm trước (23/5/2007), Toà án Serbia từng tuyên án đối với 12 nghi can trong vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic. Theo đó, Milorad Ulemek, 39 tuổi, cựu chỉ huy biệt đội “Mũ nồi đỏ”, người từng được biết tới dưới biệt danh “Legija”, chỉ huy băng đảng Zemun Clan, tổ chức tội phạm nổi tiếng trước đây tại Serbia và sát thủ Zvezdan Jovanovic, 41 tuổi, nguyên là thành viên của biệt đội “Mũ nồi đỏ” với mức án 40 năm tù. Những tên còn lại bị tuyên phạt từ 8 đến 35 năm tù.
Theo kết luận khi đó của Chánh án Nata Mesarovic, Milorad Ulemek đã lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic, còn Zvezdan Jovanovic là kẻ đã bắn những phát súng khiến nạn nhân chết ngay tại hiện trường. Giới truyền thông đưa tin, để có thể kết thúc “vụ án thế kỷ” và “phiên toà thế kỷ”, không những cơ quan chức năng Serbia phải tốn nhiều công sức, mà ngay cả Chánh án Nata Mesarovic cũng phải vượt qua những thách thức không nhỏ.
Được biết, ngày 9/5/2007, Chánh án Nata Mesarovic từng nhận được thư đe dọa ám sát nếu dám đưa ra lời phán quyết đối với 12 nghi can kể trên. Trước đó, 1 Chánh án từng xin từ chức, 1 Chánh án khác bị đe dọa ám sát và 1 nhân chứng được bảo vệ nghiêm mật sau khi 1 nhân chứng bị ám sát.
Cách đây gần 6 năm (25/11/2006), giới chức Serbia đã bắt Aleksander Simovic, một trong những nhân vật bị buộc tội ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic tại một căn hộ ở Belgrad. Khi đó người ta coi đây là bước ngoặt trong việc điều tra về vụ ám sát người được mệnh danh là "Kennedy của Serbia”. Bởi Thủ tướng Zoran Djindjic bị bắn 2 viên đạn cỡ lớn vào bụng và lưng bên ngoài toà nhà chính phủ ở thủ đô Belgrade chiều 12/3/2003 và tắt thở tại bệnh viện quân sự thành phố bởi vết thương quá nặng. Cảnh sát đã bắt giữ 2 sát thủ tại hiện trường, nhưng cuộc điều tra cùng kết luận tới nay vẫn chưa kết thúc bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Giới chuyên môn cho rằng, sát thủ là dân chuyên nghiệp và nạn nhân chết cho dù được đưa vào bệnh viện kịp thời bởi vết thương quá nặng.
Trước đó (21/2/2003), Thủ tướng Zoran Djindjic từng bị ám sát, song may mắn thoát chết, nhưng ông đã không qua được vụ ám sát hôm 12/3/2003. Ngay từ khi đó, cảnh sát Serbia đã nhận định, đây là hành động dằn mặt của các băng nhóm tội phạm có máu mặt sau khi chúng bị chính phủ liên tiếp mở các chiến dịch chống tội phạm có tổ chức. Cảnh sát đã huy động khoảng 1.000 nhân viên điều tra vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic.
Nhờ các nỗ lực truy bắt khẩn trương nên tối 27/3/2003, cảnh sát đã tiêu diệt 2 nghi can liên quan tới cái chết của Thủ tướng Zoran Djindjic, đó là Dusan Spasojevic và Mile Lukovic, 2 thành viên tích cực của băng đảng Zemun Clan do Milorad Ulemek cầm đầu.
Cũng tại thời điểm đó, Bộ trưởng Nội vụ Dusan Mihajlovic đã cho biết, lực lượng an ninh chịu trách nhiệm truy lùng những nghi can liên quan tới vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic và chỉ trong 3 ngày (từ 12 đến 14/3/2003), đã có 181 nghi can bị bắt để thẩm vấn. Ngoài việc truy bắt những nghi can liên quan, cảnh sát còn kiến nghị chính quyền đóng cửa 3 tờ báo (Nacional, Dan và Identitet) vì đã đưa ra những thông tin cản trở công việc điều tra của cơ quan chức năng.
Một trong những nguyên nhân khiến dư luận đặc biệt quan tâm tới cái chết của Thủ tướng Zoran Djindjic bởi ông là người đứng đầu chính phủ ở châu Âu đầu tiên bị ám sát kể từ khi Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme bị bắn chết tại Stockholm năm 1986.
Ngoài ra, dư luận cũng quan tâm tới lời khai của nhân chứng Deyan Milenkovic, kẻ có biệt danh Bazgi bởi hắn từng là một trong những nhân vật chủ chốt của băng đảng Zemun Clan, cũng như tham gia trực tiếp vụ ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic.
Sau khi ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic, Bazgi đã chạy trốn sang Hy Lạp, nhưng vẫn bị bắt và dẫn độ về Serbia. Và để đảm bảo an toàn cho Bazgi sau khi hắn đồng ý hợp tác điều tra, người ta phải phẫu thuật để thay đổi nhân dạng cùng những giấy tờ cần thiết khác trước khi tên này rời Serbia. Theo đó, Milorad Lukovic là kẻ chủ mưu ám sát Thủ tướng Zoran Djindjic cũng như trực tiếp thuyết phục mọi người thực hiện âm mưu này

