Tỷ phú đột tử, nóng bỏng cuộc chiến chia tài sản

Thứ Hai, 05/03/2012, 13:12
Những rắc rối nảy sinh trong gia đình của nữ ca sĩ huyền thoại Whitney Houston từng là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong gia đình ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Cũng như Whitney Houston, khi bị sốc thuốc và chết hồi năm 2009, Michael Jackson cũng đang lâm vào cảnh nợ nần.

Cái chết đột ngột của nữ ca sĩ Whitney Houston hôm 11/2 tại phòng tắm của khách sạn Beverly Hilton, chỉ vài giờ trước khi cô tham gia biểu diễn trong bữa tiệc trước thềm lễ trao giải Grammy 2012 đã khiến công chúng nức nở. Làng nhạc thế giới chìm trong nỗi đau buồn tiễn đưa nữ ca sĩ có giọng hát truyền cảm làm say đắm lòng người về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà ở Westfield, New Jersey (Mỹ). Nhưng thật buồn, sau sự ra đi của Whitney Houston, dư âm về những lùm xùm trong việc chia tài sản của người quá cố đã phơi bày thêm những thông tin không hay về cuộc sống riêng của siêu ca sĩ này.

Theo tiết lộ của tờ RadarOnline.com tài sản của Whitney Houston không còn gì, thậm chí nữ ca sĩ này thường xuyên liên lạc với bạn bè để vay một số tiền nhỏ cũng không đủ lấp đầy những nghi ngờ về các khoản tiền bí mật được cho là đã cất giấu từ lâu.

5 ngày sau cái chết của cô, căn nhà nơi Whitney Houston và chồng cũ Bobby Brown từng sống, được rao bán với giá 1,75 triệu USD. Tiếp đó, những bộ trang phục và đồ trang sức của nữ danh ca quá cố này cũng được nhà đấu giá Juliens Auctions tiến hành đấu giá tại Los Angeles (Mỹ) vào cuối tháng 2 trong đó có chiếc váy nhung đen tuyền, gắn ruy bằng màu bạc được rao giá từ 1.000 - 2.000 USD... Vì thế, mặc dù Whitney Houston đã phải chiến đấu với nợ nần trong nhiều năm cuối đời, nhưng gia sản mà cô để lại, chủ yếu là bất động sản, được ước tính khoảng 40 triệu USD và sẽ tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới bởi doanh thu bán băng đĩa, kỷ vật “gắn mác” Whitney Houston đang tăng cao kỷ lục.

Tham tiền, ngay sau khi vợ cũ chết, Bobby Brown đã cố gắng tiếp cận cô con gái Kristina Brown bất chấp sự phản đối từ phía gia đình Whitney Houston. Và câu chuyện tranh chấp tài sản cũng sẽ dừng ở đó nếu không có sự xuất hiện của một cậu con trai bí mật của Whitney Houston.

Tạp chí The Sun dẫn nguồn tin từ gia đình huyền thoại âm nhạc này cho hay, cậu con trai bí mật có tên gọi là Nick Gordon, được Whitney Houston mang về nuôi dưỡng tại nhà riêng ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ) từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Tuy không thực hiện các thủ tục pháp lý để nhận làm con nuôi, nhưng Whitney Houston đối xử với Nick như con đẻ. Nick Gordon gọi Whitney Houston là mẹ và được Kristina Brown coi như anh trai.

Whitney Houston không thể ngờ được rằng cái chết của cô lại châm ngòi một cuộc chiến giành quyền thừa kế trong gia đình.

Nhiều thông tin cho rằng, gia đình Whitney Houston có thể sẽ đưa tên Nick Gordon vào danh sách những người thừa kế gia sản của nữ nghệ sĩ quá cố này. Nhưng đây vẫn chỉ là phỏng đoán bởi gần 1 tháng sau cái chết bất ngờ của Whitney Houston, người ta vẫn chưa tìm thấy bất cứ một bức di chúc nào của nữ ca sĩ.

Theo nhiều luật sư, việc không có di chúc sẽ khiến vấn đề chia tài sản của Whitney Houston trở nên rắc rối hơn và sẽ khó có thể tìm được một người công tâm đứng ra lo lắng chuyện này.

Trên thực tế, những rắc rối nảy sinh trong gia đình của nữ ca sĩ huyền thoại này từng là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong gia đình ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Cũng như Whitney Houston, khi bị sốc thuốc và chết hồi năm 2009, Michael Jackson cũng đang lâm vào cảnh nợ nần.

Thời điểm đó, số liệu tài chính do hãng thông tấn AP cung cấp cho hay, giá trị tài sản thực của Michael Jackson đạt được 236 triệu USD (tính đến hết ngày 31/7/2007) và tăng thêm thành 567,6 triệu USD vào hai năm sau đó. Tài sản đáng giá nhất của ngôi sao này chính là 50% cổ phẩn tại Sony/ATV Music Publishing, giá trị ước tính lên tới 390,6 triệu USD. Sau khi chết, Michael Jackson còn nợ khoảng 60 triệu USD và một số tài sản của ngôi sao nhạc pop này đã bị bán để trả nợ.

Điều gây chú ý dư luận nhất chính là sự ra đi của Michael Jackson còn làm bùng nổ một cuộc chiến pháp lý về phần tài sản còn lại cũng như quyền bảo hộ cho 3 đứa con tuổi từ 7 đến 12 tuổi. Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi tài sản của Michael Jackson tăng thêm gần 1 tỷ USD trong vòng có 2 năm và bức di chúc dài 23 trang với 500 triệu USD để lại của ông được công bố rộng rãi.

Và cho đến nay, luật sư quản lý tài sản của ông vẫn chưa thể sắp xếp được một cuộc họp nào trong gia đình thân chủ nhằm giải quyết những tranh chấp hiện có. Thậm chí, vị luật sư này còn đang đối mặt với cáo buộc giở mánh khóe nhằm chiếm đoạt tài sản của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Theo thống kê của một số tổ chức tài chính quốc tế, kể từ khi kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính rồi suy thoái kinh tế lan rộng trên toàn cầu, các cuộc tranh chấp tiền trong gia đình những người giàu có ngày càng gia tăng. Chỉ tính riêng từ tháng 1/2011 đến tháng 2/2012, thế giới đã chứng kiến ít nhất 5 vụ tranh chấp tài sản giữa vợ chồng, cha con hoặc anh em.

Hồng Kông được coi là “mảnh đất màu mỡ” của những trận chiến tranh giành quyền lực và tài sản. Mới đây nhất là cuộc chiến hình thành trong gia đình tỷ phú sòng bạc Stanley Ho. Ông này có 17 người con với 4 bà vợ và đã ở tuổi gần đất xa trời (89 tuổi).

Tờ Thời báo New York cho hay, tranh chấp bắt đầu từ năm 2009 khi ông Stanley Ho phải nằm viện vì phẫu thuật não. Trong khi ông bố còn đang ngày ngày chống chọi với cái chết thì các con của Stanley Ho đã nhanh chóng giẫm đạp lên nhau để giành quyền kiểm soát cổ phần trong tập đoàn sòng bạc SJM Holding.

Ở Pháp, người thừa kế hãng mỹ phẩm nổi tiếng LOréal, đồng thời là nữ tỉ phú giàu nhất châu Âu Liliane Bettencourt cũng “trắng tay” vì con cái. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tòa án Courbevoie (Pháp) phán quyết buộc nữ tỉ phú người Pháp chuẩn bị bước sang tuổi 89 phải nhường lại quyền quản lý toàn bộ tài sản khổng lồ 23,5 tỷ USD cho con gái ruột và 2 cháu trai do được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer khiến bà không còn đủ minh mẫn để quản lý tài sản.

Trung Nguyên
.
.
.