Tranh cãi về thời điểm nhà báo James Foley bị hành quyết

Thứ Ba, 26/08/2014, 18:17
Ngày 26/8, gia đình nhà báo Mỹ James Foley – người vừa bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết đã bác bỏ thông tin cho rằng thực chất anh này đã bị giết cách đây một năm. Tổng biên tập tờ Global Post đã đích thân đứng lên nói về việc này trong buổi lễ tưởng niệm James Foley và khẳng định những tuyên bố của Syria về cái chết của nhà báo Mỹ là không có cơ sở.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng BBC, Bouthaina Shabaan, phát ngôn viên của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng, Liên Hợp Quốc đã khẳng định thông tin về việc James Foley đã bị các thành viên của Quân đội Syria tự do (FSA) bắt giữ tại Aleppo và sau đó bị chuyển cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) – tên gọi cũ của IS. Bà Bothaina Shabaan còn nói: “Nhà báo James Foley đã bị giết cách đây một năm chứ không phải bây giờ. IS chỉ tung đoạn băng video lên để gieo rắc nỗi sợ hãi cho nước Mỹ”.

Nhà báo James Foley khi chưa bị bắt. (ảnh: AP)
Bố mẹ nhà báo James Foley khóc trong buổi lễ tưởng niệm con trai ở Mỹ. (ảnh: AP)

Nhưng theo các phóng viên từng bị giam giữ với nhà báo James Foley thì tuyên bố này khó có thể là sự thật. Phóng viên ảnh người Đan Mạch Daniel Ottosen từng bị giam cùng với James Foley trong 13 tháng cho biết, hồi tháng 6 năm ngoái khi được thả tự do, anh đã giúp Foley gửi một bức thư về cho người mẹ Diane Foley. Hãng Global Post cũng cung cấp thêm những lá thư đầu tiên mà James Foley gửi về nhà sau khi bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy lúc đó anh vẫn còn sống và những kẻ bắt anh đòi khoản tiền chuộc 130 triệu USD. Trong lá thư cuối cùng gửi cho gia đình James Foley ở Mỹ hồi đầu tháng 8, các thành viên IS cũng tuyên bố sẽ xử tử anh này nếu không nhận được tiền chuộc

Chu Nguyễn (Theo Canberra Times)
.
.
.