Tổng thống Nga Dmitri Medvedev: Sinh nhật tuổi 43

Chủ Nhật, 14/09/2008, 15:40
Hôm nay (14/8), Tổng thống Nga Dmitri Medvedev bước vào tuổi 43 (ông sinh năm 1966). Trước đó một ngày, trong bài trả lời phỏng vấn báo Komsomolskaya Pravda, ông đã thổ lộ, do tính chất công việc hiện nay nên chỉ vào những ngày như sinh nhật, ông mới có điều kiện được ngồi lại vui vẻ với người thân.

Ông Medvedev muốn được trong sinh nhật của mình thoát khỏi những chức phận quốc gia to lớn để gặp gỡ gia đình và bè bạn gần gụi. (Không rõ hôm nay ông có mời được Thủ tướng Vladimir Putin tới nhà mình dự lễ sinh nhật hay không).

Tâm sự một cách thật lòng, Tổng thống Nga nói rằng ông cũng như mọi "người trần mắt thịt" khác rất thích được nhận quà tặng nhưng vui hơn nếu trong những món quà tặng đó ẩn chứa những tình cảm sâu xa tinh tế của người tặng. Thuở ấu thơ, cậu bé Dima chỉ mơ ước được cha mẹ mình tặng trong ngày sinh quần jeans "xịn" và những đĩa hát chính hiệu của ban nhạc Pink Floyd.

Lớn lên trong một gia đình giáo chức với mức lương không thấp nhưng cũng chẳng cao, Dima không mấy khi được thỏa mãn những thú vui tương đối tốn tiền đó của mình: trong thời Xôviết, mỗi cái quần jeans "xịn" trị giá tới 150 - 200 rúp, trong khi lương của một giảng viên đại học cũng chỉ 150 - 200 rúp một tháng (còn tiền học bổng hàng tháng của lưu học sinh Việt Nam chỉ ở mức 70 rúp)…

Hơn nữa, mỗi mùa hè, gia đình Medvedev lại thích đi nghỉ ở miền Nam nên phải tích cóp tiền cho kỳ nghỉ không rẻ đó. Vì vậy, các lễ sinh nhật của cậu bé Dima không mấy khi được tổ chức một cách "hoành tráng". Mãi tới khi trở thành sinh viên, vị Tổng thống tương lai của nước Nga sau một kỳ nghỉ hè đi làm thêm ở các đội xây dựng mới kiếm được 300 rúp để cho phép mình mua một cái quần jeans "xịn". Ngay cả khi đã vào năm học chính thức, chàng sinh viên Dima cũng đã kiếm việc gác cổng làm thêm ngoài giờ với mức thù lao khoảng 100 - 150 rúp một tháng.

Hiện nay, theo báo Komsomolskaya Pravda, gia đình Tổng thống Nga đang sở hữu một bộ đĩa hát lớn, trong đó có đủ những đĩa hard rock cổ điển mà ông đã từng mê từ thuở 13 - 14 tuổi: Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath… Tổng thống Nga cũng sưu tập các đĩa hát âm nhạc cổ điển chính thống, nhạc jazz và những ban nhạc pop chất lượng cao.

Thời trẻ, ông Medvedev rất thích bơi thuyền thoi cá nhân, bởi vậy nên trong lễ sinh nhật lần thứ 35 của ông, bạn bè đồng sở thích đã tặng ông một thuyền thoi đơn

L.T.
.
.
.