Thái Lan: Phe áo đỏ phát động "chiến tranh giai cấp"

Thứ Sáu, 19/03/2010, 08:48
Ngày 18/3, cuộc biểu tình của phe áo đỏ ở Thái Lan đã bước sang ngày thứ 5. Không khí ở thủ đô Bangkok càng nóng bởi cái nắng 35 độ C và màu áo đỏ của phe áo đỏ "rực lửa" tại trung tâm thành phố. Dù lượng người biểu tình đã thưa dần, song Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) vẫn không chịu từ bỏ quyết tâm kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và giải tán Hạ viện.

Dùng nhạc để "lên dây cót" tinh thần

So với những ngày đầu, số lượng người biểu tình áo đỏ đã giảm tới gần một nửa. Phần đông những người này đều từ các vùng quê nghèo khó lên thủ đô nên quá mệt mỏi với cảnh vạ vật ngoài đường phố. Dẫu vậy, vẫn còn vài ngàn người cố thủ bằng cách cắm trại trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô. Khoảng 2.000 ôtô và xe máy được những người biểu tình trưng dụng để phục vụ cho cuộc diễu hành. Nhạc được bật to khắp nơi để cổ vũ tinh thần của những người biểu tình. UDD cũng điều thêm nhiều đội hậu cần đến trợ giúp về nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho nhóm người biểu tình.

Những người biểu tình áo đỏ định tổ chức thêm một cuộc biểu tình lớn vào ngày 21/3.

Theo quyết định của UDD, những người biểu tình sẽ cắm trại trên đường phố Bangkok đến khi nào thuyết phục được Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và giải tán Hạ viện. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến giai cấp". UDD dự định sang ngày 20/3 sẽ mở rộng các cuộc biểu tình tới một số vùng nông thôn nghèo ở Thái Lan. Nhiều khả năng, các cuộc biểu tình ở Bangkok sẽ được thu nhỏ dần để phục vụ những cuộc biểu tình ở các tỉnh khác. Trước đám đông người mặc áo đỏ, đại diện UDD khẳng định họ tiếp tục ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và cho rằng, Thái Lan cần tổ chức một cuộc bầu cử sớm để đem lại công bằng, dân chủ.

Dấu hiệu của sự rạn nứt

Những ngày qua, bên cạnh lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh ở tòa nhà chính phủ, các tuyến đường chính và tư dinh Thủ tướng, lực lượng tình báo Thái Lan cũng vào cuộc nhằm sớm phát hiện những âm mưu lật đổ chính phủ. Ngày 18/3, cơ quan tình báo Thái Lan đã cảnh báo về âm mưu ám sát Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sau khi Chính phủ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phe áo đỏ. 6 nhóm khét tiếng với những hoạt động kích động và gây bạo lực đang "nằm trong tầm ngắm" của cảnh sát. Đồng thời, cơ quan tình báo cũng cung cấp thông tin quan trọng rằng, nội bộ phe áo đỏ có dấu hiệu rạn nứt.

An ninh được thắt chặt ở 8 tỉnh thành gần thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters

Hiện tại, UDD đang được chia thành ba nhóm riêng biệt. Một nhóm tổ chức biểu tình ở Bangkok, đứng đầu là những nhân vật như Veera Musikhapong, Jatuporn Prompan, Natthawut Saikua, Weng Tojirakarn, Arisman Pongruengrong, và Suporn Atthawong. Nhóm thứ hai do Tướng Khattiya Sawasdipol, cựu sĩ quan quân đội Panlop Pinmanee, một thành viên đảng Puea Thai, và nhóm thứ ba là áo đỏ Siam do ông Surachai Danwattananusorn lãnh đạo.

Theo tờ Bangkok Post, các lãnh đạo UDD đã quyết định cắt đứt quan hệ với Tướng Khattiya Sawasdipol và ông Surachai Danwattananusorn vì bất đồng về chiến lược hành động. Đáp lại động thái của UDD, cả hai ông này cũng kêu gọi thay đổi tầng lớp lãnh đạo UDD.

Chưa hết, ngay trong nội bộ phe đang tham gia biểu tình cũng có những mâu thuẫn nhất định. Tối 17/3, ông Nattawut Saikua và ông Veera Musgkapong, hai thủ lĩnh nòng cốt của UDD tuyên bố sẽ giải tán biểu tình tại thủ đô Bangkok vào ngày 20/3... 

Sông Thương
.
.
.