Thái Lan: Biểu tình vấy máu quanh tòa nhà Chính phủ

Thứ Tư, 17/03/2010, 08:33
Sau khi những người biểu tình áo đỏ rút khỏi trụ sở Trung đoàn Bộ binh số 11 và tiến về nơi tụ tập chính tại cầu Pan Fah, nằm trên đường Ratchadamnoen ở trung tâm thủ đô Bangkok, kế hoạch biểu tình phản đối Chính phủ Thái Lan của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) ngày 16/3 đã chuyển sang một hướng mới. Hàng trăm ngàn người mặc áo đỏ được kêu gọi sẵn sàng hiến máu để "vấy máu quanh tòa nhà Chính phủ".

1 triệu cc máu để biểu tình

11h trưa 16/3, chiến dịch "vấy máu" bắt đầu. Những người biểu tình áo đỏ chen nhau đến các địa điểm y tế để lấy máu, phục vụ cuộc biểu tình. Thủ lĩnh nòng cốt của UDD Natthawut Saikua hy vọng rằng, họ sẽ có khoảng 1 triệu cc máu lấy từ 100.000 người tình nguyện, kể cả các thủ lĩnh phe biểu tình. 1.000 chai nhựa đựng máu theo tiêu chuẩn y tế đã được chuẩn bị sẵn. Mục đích của UDD là sẽ để những chai đựng máu này ngay trước cửa phủ Thủ tướng.

Ông Natthawut Saikua nói: "Đây sẽ là một hành động tượng trưng. Các Bộ trưởng trong nội các sẽ phải bước qua máu của những người biểu tình khi họ vào tòa nhà Chính phủ để làm việc". Thủ lĩnh UDD nhấn mạnh, nếu Chính phủ vẫn từ chối giải tán quốc hội, 1 triệu cc máu nữa sẽ được đổ bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và mục tiêu thứ ba sẽ là nhà ông Abhisit Vejjajiva".

Chưa hết, ông Natthawut Saikua còn đe dọa: "Nếu 3 triệu cc máu đã đổ mà Thủ tướng vẫn từ chối từ chức, tôi có thể bảo đảm rằng, ông ta sẽ không còn thời gian, thậm chí không còn lấy 1 phút để thực hiện các nhiệm vụ của mình".

Để việc hiến máu có ý nghĩa, UDD cũng dự định sẽ giữ gìn sạch sẽ những chai đựng máu để chúng có thể được tái sử dụng nhằm giúp đỡ các bệnh nhân thiếu máu. Hãng AFP cho hay, so với 2 ngày trước đó, tinh thần của người biểu tình áo đỏ ngày càng dâng cao. Người đứng đầu các nhóm biểu tình liên tục hô vang khẩu hiệu: "Màu máu thuộc về các chiến binh vì dân chủ. Đó là màu đỏ". Đáng chú ý nhất là nhiều nhà sư đã tham dự cuộc biểu tình và tham gia hiến máu.

Những người biểu tình áo đỏ tham gia chiến dịch vấy máu của UDD.  Ảnh: AFP

Và "tinh thần thép" của chính phủ

Cho đến chiều 16/3, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vẫn cương quyết không từ chức hay giải tán Quốc hội. Các đảng phái trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan cũng ủng hộ quan điểm này. Xuất hiện trên truyền hình quốc gia, ông Abhisit Vejjajiva khẳng định, chính phủ sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của những người biểu tình. Tuy nhiên, UDD không muốn có sự hòa hoãn nào với chính phủ. Sự căng thẳng bên ngoài các trụ sở cơ quan chính phủ và Quốc hội đã buộc Quốc hội Thái Lan phải hoãn cuộc họp sáng 16/3.

Tin từ tờ The Nation cho hay, hiện thủ đô Bangkok được chia làm 10 địa điểm nóng, mỗi địa điểm đều có một nhóm đông hàng ngàn người biểu tình áo đỏ. Nếu nhìn từ trên cao, thủ đô Bangkok như chìm trong biển đỏ. Giao thông tắc nghẽn ở khu vực trung tâm.

Sau vụ phóng lựu đạn hôm 15/3, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã chỉ đạo lực lượng quân đội, an ninh, cảnh sát tăng cường bảo vệ chặt chẽ hơn ở các công sở, doanh trại quân đội, địa điểm quan trọng tại Bangkok. Các ngân hàng như: Ngân hàng quốc gia Thái Lan, Ngân hàng Thương mại, Krung Thai, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Sri Ayuthaya… thông báo bắt đầu từ ngày 15/3, đóng cửa thêm 17 chi nhánh tại khu vực có nguy cơ cao trong hoặc xung quanh khu vực biểu tình của "áo đỏ" với lý do lo ngại cho sự an toàn của nhân viên cũng như khách hàng đến giao dịch. Nhiều trường học cũng buộc phải đóng cửa vì lo sợ an ninh không đảm bảo.

Các nhà phân tích nhận định, nếu cuộc biểu tình của phe áo đỏ cứ tiếp diễn, kinh tế Thái Lan, đặc biệt là ngành du lịch sẽ bị thất thu trầm trọng, kéo theo đó là việc làm chậm khả năng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan vốn bị ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Huyền Chi
.
.
.