Taliban thề trả thù vụ lính Mỹ thảm sát dân thường Afghanistan
Ngày 11/3, tức một ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát ở tỉnh Kandahar làm 16 người thiệt mạng trong đó có 9 trẻ em, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải điện thoại cho người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai để ngỏ lời chia buồn. Đồng thời, ông Barack Obama cũng thề sẽ xử lý bất kỳ ai có trách nhiệm trong vụ việc "bi thảm và chấn động" nói trên.
Dù không dùng lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ, song Tổng thống Hamid Karzai cũng thừa nhận, vụ việc đã làm thay đổi nhiều mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Afghanistan. Đó là chưa kể đến sự phẫn nộ của dân chúng Afghanistan bởi trước khi xảy ra vụ việc này, đã có rất nhiều vụ thảm sát do lính Mỹ gây ra nhưng lại không được điều tra hoặc bị để "chìm xuồng".
Vì thế, lần này, dù muốn hay không, ông Hamid Karzai phải lên án mạnh mẽ vụ tấn công và yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích rõ ràng cũng như biện pháp xử lý thủ phạm gây ra vụ thảm sát. Thậm chí, một quan chức chính phủ Afghanistan còn tiết lộ rằng, vụ việc có thể làm tổn hại tới những nỗ lực của Washington nhằm đạt được thỏa thuận chiến lược với Kabul, cho phép người Mỹ hiện diện lâu dài tại quốc gia Nam Á này. Những nhà chính trị đối lập ở Afghanistan cũng nhân cơ hội lên án, chỉ trích "sự nhu nhược" của ông Hamid Karzai với Mỹ, nhất là trong việc nhượng bộ quân đội Mỹ về những vấn đề liên quan đến an ninh.
![]() |
|
Nỗi đau tột cùng của người ông và người cha mất cháu, mất con trong đêm thảm sát 10/3. |
Trong khi đó, tàn quân Taliban ở Afghanistan đã lên tiếng sẽ trả thù "những tên Mỹ tàn bạo bệnh hoạn". Tuyên bố được đăng tải trên trang web Hồi giáo của Taliban có đoạn viết: "Các nạn nhân chủ yếu là trẻ em, phụ nữ, người già đã bị những tên Mỹ man rợ hành quyết. Chúng đã nhẫn tâm cướp đi tính mạng của họ bằng bàn tay nhuốm máu người vô tội. Taliban sẽ báo thù những kẻ xâm lược và giết người tàn bạo này".
Nhiều nhà phân tích nhận định rằng, trong bối cảnh uy tín của lực lượng quốc tế tại Afghanistan đang bị giảm sút trầm trọng, vụ thảm sát càng khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng, thúc đẩy sự chống đối NATO và Mỹ trên đất Afghanistan.
Mặc dù Tướng John Allen, Tư lệnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan do NATO đứng đầu, cho biết các quan chức Mỹ sẽ hợp tác với những đồng nghiệp ở Afghanistan để điều tra vụ việc, song phần lớn giới chức an ninh Afghanistan khi được hỏi đều cho rằng, sự hợp tác điều tra của Mỹ chỉ thực hiện trên phương diện tuyên bố chứ không biến thành hành động cụ thể và người dân Afghanistan đã quá mệt mỏi với những lời hứa suông cùng những hành động tàn bạo của binh sĩ nước ngoài.
Một số tổ chức chính trị đối lập ở Afghanistan thậm chí còn kêu gọi Mỹ, NATO sớm rút quân về nước trước năm 2013. Trở lại vụ việc, đến chiều 12/3, danh tính của thủ phạm vẫn chưa được tiết lộ.
Hãng Reuters cho hay, thủ phạm được giới chức quân đội Mỹ cho biết là bị suy nhược thần kinh và đã đi bộ ra khỏi căn cứ vào khoảng 3h sáng 11/3 (giờ địa phương) và hướng về các ngôi làng gần đó. Hiện người ta không rõ anh này đang ở đâu. Trong khi đó, một nguồn tin khác lại khẳng định, thủ phạm có vấn đề về tâm lý, trở lại căn cứ ở huyện Panjwai thuộc tỉnh Kandahar sau vụ tấn công và đầu thú. Thế nhưng, một điểm lạ là khi thủ phạm tự thú và đầu thú, quân đội Mỹ lại không hề có một động thái nào như bắt giam hoặc cho vào một nơi riêng biệt để quản thúc.
Ngược lại, người này sau đó vẫn được đi lại tự do trong quân trại. Hiện, để tránh nguy cơ bị trả thù và mất an ninh, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu giới chức Kandahar tăng cường an ninh trong khu vực và cử người tới bảo vệ tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kabul

