Sát thủ khủng bố ở Na Uy chỉ ngồi tù 21 năm
>> Sát thủ thừa nhận gây ra "khủng bố kép" ở Na Uy
Tuy gây ra vụ huyết án, nhưng hắn lại muốn được xét xử công khai, muốn được mặc bộ quần áo thể thao khi xuất hiện trước vành móng ngựa. Geir Lippestad, luật sư của Anders Behring Breivik cho biết, thân chủ muốn giải thích toàn bộ nguyên do tiến hành vụ khủng bố kép khi có mặt trước tòa.
Điều đáng nói là Anders Behring Breivik tuy nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công hôm 22/7, nhưng phủ nhận trách nhiệm hình sự. Theo luật của Na Uy, thẩm phán là người đưa ra quyết định tổ chức xét xử kín hay công khai và cũng theo luật của nước này thì Anders Behring Breivik chỉ phải bóc lịch tối đa 21 năm, mức án cao nhất nếu bị kết tội.
![]() |
| Anders Behring Breivik. |
Điều này đồng nghĩa với việc Anders Behring Breivik sẽ ngồi tù 82 ngày tù cho mỗi một mạng người. Được biết, án tù tối đa có thể được gia hạn 5 năm/lần nếu tòa cho rằng các tội phạm có nguy cơ tái diễn. Điều đáng nói là án phạt tối đa dành cho tội khủng bố ở Na Uy sắp tới sẽ được tăng lên 30 năm tù, nhưng hiện Anders Behring Breivik không thể bị xử theo luật đó vì chưa có hiệu lực.
Luật sư Geir Lippestad cho biết, Anders Behring Breivik sẽ không nhận tội, phủ nhận trách nhiệm về những tội ác đã gây ra bởi muốn bắt đầu một cuộc cách mạng trong xã hội Na Uy để tiêu diệt chính sách di dân tự do cũng như sự mở rộng của đạo Hồi. Bác sĩ pháp y cho biết, sát thủ đã sử dụng loại đạn mà khi găm vào cơ thể, nó sẽ gây ra những nội thương nghiêm trọng hơn, đẩy nhanh quá trình phân hủy.
Số người thiệt mạng trong vụ thảm sát tại trại hè thanh thiếu niên trên đảo Utoeya chắc chắn sẽ gia tăng nếu không có sự xả mình của du khách người Đức, anh Marcel Gleffe. Khi nghe thấy tiếng súng nổ, mặc dù đang cùng gia đình uống cà phê và bàn luận về vụ nổ bom vừa diễn ra sáng 22/7 ở thủ đô Oslo, nhưng Marcel Gleffe lập tức lấy thuyền và cứu được 30 người đang trong cơn tuyệt vọng khi bị truy sát.
Để giết được nhiều người, Anders Behring Breivik đã vãi đạn từ ven bờ khoảng 20 phút, sau đó im lặng. 10 phút sau hắn tuyên bố: "Tôi là cảnh sát chống khủng bố, hãy rời chỗ nấp và có một thuyền đang ở đây đưa các bạn trở lại đất liền" và nhiều người đã mắc bẫy, trở thành nạn nhân dưới họng súng của Anders Behring Breivik.
Cảnh sát chống khủng bố đã khám xét một căn hộ do Anders Behring Breivik sở hữu ở phía Đông thủ đô Oslo hôm 24/7 và bắt giữ 6 người, nhưng sau đó đã thả họ về nhà. Cũng trong ngày 24/7, Anders Behring Breivik cho biết, đã lên kế hoạch tấn công tại Anh và cuộc họp bí mật với những kẻ cực hữu tại London cách đây 9 năm đã làm nảy sinh "kế hoạch phá hủy xã hội Na Uy".
Do đó, cảnh sát đang điều tra về việc, Anders Behring Breivik cùng một số phần tử cực hữu khác đã tham dự một buổi lễ tuyên thệ của nhóm cực hữu Knights Templar ở London, Anh năm 2002.
Anders Behring Breivik cho biết, luyện trò chơi bắn súng trực tuyến Call of Duty: Modern Warfare 2 để diễn tập cho 2 vụ tấn công. Anders Behring Breivik cũng đã đưa Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Thái tử Charles và nhiều chính trị gia trên thế giới vào danh sách sát hại của hắn. Bố đẻ của Anders Behring Breivik, ông Jens (đang sống ở Pháp với vợ hai và không liên hệ với con trai kể từ năm 1995) khẳng định, chỉ biết tin sau khi đọc báo trên mạng - tôi thực sự bị sốc, thật khủng khiếp khi biết tin này.
Cảnh sát cho biết, trong số 86 nạn nhân bị sát hại tại đảo Utoeya có anh họ của công chúa Na Uy Mette-Marit, ông Trond Berntsen, cảnh sát được thuê bảo vệ an ninh cho trại hè thanh thiếu niên do Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Jens Stoltenberg tổ chức.
Bố đẻ ông Trond Berntsen là cha dượng công chúa Mette-Marit, người sẽ trở thành Hoàng hậu Na Uy nếu Hoàng tử Haakon lên kế vị Đức Vua Harald V. Người chịu trách nhiệm an ninh của đảo Utoeya cho biết, khi cảnh sát lên thuyền thì động cơ không hoạt động, nên phải chờ đội đặc nhiệm SWAT tới (từ Oslo cách đó 45km). Hiện dư luận đang chỉ trích trước sự chậm chạp của cảnh sát

