Pakistan: Tai nạn máy bay giữa thủ đô

Thứ Năm, 29/07/2010, 15:07
Ngày 28/7, chiếc máy bay Airbus 321 chở 152 hành khách và phi hành đoàn đang chuẩn bị hạ cánh đã bất ngờ lao xuống vùng đồi Margalla ở thủ đô Islamabad của Pakistan và bốc cháy.

Tính đến chiều 28/7, ít nhất 25 người đã thiệt mạng, 5 người may mắn sống sót nhưng bị thương nặng. Số còn lại bị mất tích và người ta lo ngại họ đã bị chôn vùi dưới những mảnh vỡ của máy bay.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên, theo Pervez George, một quan chức hàng không của Pakistan, chiếc máy bay Airbus 321 thuộc chuyến bay ED202 rời sân bay ở thành phố miền Nam Karachi lúc 7h45 phút, bắt đầu chuyến hành trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ tới thủ đô Islamabad. Vụ tai nạn xảy ra khi phi công cố gắng hạ cánh đúng vào lúc thời tiết xấu, mây mù bao phủ và mưa lớn.

Chiếc máy bay này thuộc hãng hàng không tư nhân Airblue có trụ sở tại Karachi. Ông Pervez George khẳng định, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì mất liên lạc với trung tâm điều khiển không lưu. Lúc đó vào khoảng 12h43 phút. 15 phút sau, trung tâm này đã được thông báo về vụ tai nạn. Ngay lập tức, quân đội và lực lượng cứu hộ được triển khai. Bộ Nội vụ cũng đã thành lập một đơn vị khẩn cấp phục vụ công tác điều tra và cứu hộ.

Chiếc máy bay Airbus 321 đã bị đâm xuống vùng đồi Margalla chỉ vài phút trước khi hạ cánh ở sân bay Islamabad, Pakistan. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik cho hay, 5 người bị thương đã được nhân viên cứu hộ tìm thấy khi đang bị mắc trên cành cây và được đi cấp cứu ngay. Truyền hình địa phương quay được nhiều cảnh về những mảnh vỡ của chiếc máy bay. Bước đầu, người ta mới tìm thấy được 25 thi thể. Những người khác vẫn mất tích và lực lượng cứu hộ lo ngại họ đã thiệt mạng. Khói và sương mù dày đặc ở vùng đồi Margalla khiến công tác tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn. Quân đội đã buộc phải trưng dụng lực lượng đặc nhiệm và 2 chiếc máy bay hiện đại lượn vòng quanh đồi Margalla để tìm kiếm thêm người mất tích và mảnh vụn của xác máy bay.

Trong khi đó, tại sân bay Islamabad, hàng trăm thân nhân, gia đình và bạn bè những người đi trên chuyến bay ED202  đứng ngồi không yên, ngóng từng giờ từng phút những thông tin mới về vụ tai nạn. Cố gắng mãi cuối cùng mới chen chân được vào khu vực dán thông báo để xem lại tên hành khách, Zulfikar Ghazi có người thân trên chuyến bay xấu số này nói: "Chúng tôi không biết ai còn, ai mất, ai bị thương. Tất cả đều bị sốc. Không có ai hướng dẫn chúng tôi phải làm gì vào lúc này".

Còn Arshah Mahmood, người có anh trai là Maulana Nawab Ulhasan đi trên chuyến bay nói: "Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng anh ấy vẫn còn sống, dù biết đấy chỉ là cơ hội mong manh".

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã được triển khai để tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Reuters

Ông Pervez George cho biết, chuyến bay ED202 chở 146 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Dù chưa xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn nhưng theo lời kể của nhân chứng, máy bay đã bay quá thấp so với yêu cầu. Vì gió quá to, mưa lớn nên phi hành đoàn đã yêu cầu trung tâm không lưu cho bay vòng qua đồi Margalla để hạ cánh ở đường bay khác.

Raheel Ahmed, phát ngôn viên của hãng hàng không Airblue cho rằng, nhiều khả năng, vụ tai nạn xảy ra là do thời tiết xấu. Chiếc máy bay Airbus 321 này được đưa vào sử dụng 8 năm và chưa có vấn đề gì về kỹ thuật. Trung tâm không lưu cũng không hề nhận được tín hiệu khẩn cấp nào từ phía phi hành đoàn.

Tuy là hãng hàng không tư nhân nhưng Airblue thường xuyên có các chuyến bay nội địa ở Pakistan và chuyến bay quốc tế tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Oman và Anh. Vụ tai nạn máy bay duy nhất của hãng này xảy ra vào năm 2004 nhưng khi đó không có ai bị thương hay thiệt mạng.

Sông Thương
.
.
.