Ông chủ chợ Vòm ở Moskva xin nhập quốc tịch Thổ
Ông Ismailov sinh ngày 26/10/1956 tại Bacu (Ajerbaijan) trong một gia đình đông con: 12 người. Ông là con thứ 10. Mẹ ở nhà lo việc nội trợ, bố kinh doanh, thoạt tiên là hàng dệt. 14 tuổi, chú bé Telmam đã giúp cho buôn bán và sau này, coi những kinh nghiệm thu được khi đó còn quý hơn những kiến thức trong trường đại học.
Ngay từ khi 18 tuổi, còn là sinh viên đại học năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế quốc dân Ajerbaijan ở Bacu, nhà tỉ phú tương lai đã làm giám đốc một cửa hàng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Ismailov chuyển lên học ở Trường Kinh tế quốc dân Moskva mang tên Plekhanov.
Cha mẹ ông lo cho các con ăn học đầy đủ: tất cả họ đều tốt nghiệp đại học, ba người làm bác sĩ, bốn người là luật gia và hai người làm kinh doanh.
Ông Ismailov lên Moskva năm 1982 rồi lại quay trở về Bacu vì lý do gia đình. Năm 1985, ông lên hẳn thoạt tiên là chuyên viên của Bộ Thương mại rồi chuyển sang Trung tâm xuất nhập khẩu Vostokintorg. Năm 1988, lập ra doanh nghiệp mang tên "Công ty Thương mại từ thiện".
Ngày 13/7/1989, ông đăng ký tổ hợp AST. Trong tổ hợp này có nhà hàng
Ngay trong một năm và ba tháng sau khi thành lập AST, ông mở 52 cửa hàng ở Moskva. Trước đó chưa có ai làm thế ở thủ đô Nga. Rồi ông mở ra chợ Luzhnik... cứ thế đế chế của ông dần dà phát triển và vì vậy, ông cũng có lắm kẻ thù. Ông từng không chỉ một lần bị mưu sát nên phải mua cả ôtô bọc thép ngay từ năm 1994...
Ông Ismailov làm chủ Cherkizovo từ năm 1993. Ông mua quyền thuê khu đất này trong 49 năm rồi xây dựng thành chợ. Theo ông, hàng chục triệu USD đã được đổ vào đây và doanh thu của phần ông đóng góp vào chợ đã có lúc lên tới 250 triệu rúp một tháng.
Chợ Vòm được coi là khu chợ lớn nhất trong khu vực Đông Âu với diện tích 70 ha. Rất đông người xuất thân từ châu Á kinh doanh ở đây. Chỉ riêng cộng đồng tiểu thương Tadjikistan ở đây đã có tới 17 nghìn người. Thậm chí trong khu vực chợ còn có cả một lãnh sự quán của Tadjikistan...
Đại đa số các tiểu thương buôn bán ở đây có những giai đoạn mấy năm liền không bước chân ra khỏi khu vực chợ vì tại đó đã có đủ mọi thứ mà họ cần trong sinh hoạt.
Một nhà báo Nga viết, mùi vị ở chợ Vòm mang chất Việt
Đội ngũ nhân viên an ninh là vài nghìn cảnh sát và quân nhân về hưu, rất chuyên nghiệp. Hễ thấy camera nào xuất hiện ở đây là các nhân viên an ninh lập tức phát tín hiệu báo động qua điện đài cầm tay và hai mươi giây sau, họ đã vô hiệu hóa được người cầm camera.
"Cherkizovo - đó là quốc gia riêng trong lòng quốc gia. Để tiến hành kiểm tra tại đó cần phải có không ít lòng dũng cảm..." - một cán bộ tư pháp của chính quyền Moskva tiết lộ.
Theo các cơ quan tư pháp Moskva, tại chợ Vòm đã tích tụ lượng hàng lậu lên tới 2 tỉ USD. Số hàng này được nhập từ Trung Quốc và được xếp trong 6 nghìn container, được coi như là vô chủ vì không có tên người nhận trên các container này. Trong 22 container là quần áo trẻ em và giày dép, đều là thứ có hại cho sức khoẻ nên chính quyền Moskva đã quyết định tiêu huỷ chúng...
Cách đây không lâu, ông Ismailov vừa làm lễ khánh thành rất hoành tráng khách sạn "siêu sao" Mardan Palace với mức đầu tư từ 1,3 tới 1,5 tỉ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đêm khai trương khách sạn này có cả những ngôi sao thượng thặng tới như Richard Gere, Sharon Stone, Tom Jones, Monica Bellucci... Có tin rằng, những ngôi sao hàng đầu này tới đây không miễn phí mà đều được nhận khoảng 4-5 triệu USD mỗi người vì sự có mặt của họ trong lễ khai trương...
Đích thân Thị trưởng Moskva Yuri Lozhkov và nam ca sĩ lừng danh Yosif Kobzon đã cắt băng khánh thành khách sạn. Mỹ nhân cực kỳ quyến rũ Monica Bellucci đã làm MC: "Thưa các quý bà và các quý ông! Xin mời tất cả hãy vỗ tay vang dội đón chào nhà tổ chức buổi lễ vĩ đại này, ngài Telman Mardanovich Ismailov!".
Trong khuôn viên khách sạn đã dựng lại phiên bản khu chợ
Lễ khai trương Mardan Palace được tổ chức vào dịp ông Ismailov tưởng niệm 100 năm ngày sinh của cha mình, một người mà như minh tinh màn bạc Stone nói với quan khách hôm đó, rất được dân bản quê ông ở xứ Cápcadơ kính trọng. Ismalov đã đặt cho siêu khách sạn của mình tên của cha ông "Palace Mardan" (cha ông tên là Mardan).
Năm 2007, ông Ismailov đứng thứ 76 trong danh sách các cự phú nặng ví nhất ở Nga theo phương án của tạp chí Forbes. Khi đó, tài sản của ông được tạp chí này ước lượng ở mức 629 triệu USD. Hiện nay gia sản của ông được ước lượng ở mức một tỉ USD. Bản thân ông Ismailov nói rằng, mức lương hàng tháng của ông (không kể thu nhập nhờ kinh doanh) là 6 triệu rúp. Ông Ismailov cũng đang định mua câu lạc bộ bóng đá Atalyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Ismailov có thú sưu tập đồng hồ (hiện nay bộ sưu tập của ông đã có gần hai nghìn cái). Ông Ismailov là Phó Chủ tịch Hội đồng Do Thái Á-Âu.
Ông Ismailov được các phóng viên từng tiếp xúc với ông đánh giá là một người hiếu khách, sôi nổi, có sức cuốn hút. Hẳn ông đã không thể gây dựng được một cơ ngơi như hiện nay nếu không có tài ăn nói để thuyết phục những người khác tin vào mình. Khi ông mới lập nghiệp ở Moskva, ông từng phải đối mặt với không ít phần tử "xã hội đen" nhưng ông đã biết cách lý giải cho chúng hiểu rằng, tốt nhất là đừng có "dây" với ông.
Và ông cũng đã thuyết phục được các viên chức của tòa thị chính Moskva về việc, ý tưởng của ông - mở tại đây những cửa hàng tư nhân và các khu chợ như Cherkizovo hay Luzhniki là rất hay. Thu được kha khá lợi nhuận nhờ kinh doanh, ông Ismailov đã chuyển sang những dự án lớn hơn: xây văn phòng, khách sạn, thậm chí cả một đô thị...
Ismailov kiếm được nhiều tiền và tiêu tiền cũng rất vung tay. Chỉ vì bay tới Địa Trung Hải dự một đêm vui trên chiếc máy bay mạ vàng mà ông đã bị tờ báo Anh Financial Times xếp vào danh sách các cự phú coi giời bằng vung nhất.
Ông Ismailov nói rằng ông có rất nhiều bạn (không bạn không thể làm nên!) không chỉ trong giới doanh nhân mà cả trong giới văn nghệ sĩ. Ông bảo trợ cho nhiều nghệ sĩ và từng được ông Putin trao tặng bằng khen về các hoạt động "Mạnh Thường Quân" trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
