Những người sống sót thuật lại vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Thái Lan

Thứ Hai, 17/09/2007, 11:04

Ngày 17/9, báo chí cho biết, Cơ quan An toàn giao thông ( NTSB ) và Cơ quan hàng không quốc gia Thái Lan cùng bắt tay điều tra vụ tai nạn của chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-82 của hãng hàng không giá rẻ One-Two-Go. Chiếc máy bay này đã trượt khỏi đường băng và đâm vào một bức tường gỗ trong lúc hạ cánh xuống sân bay trên đảo nghỉ mát Phuket hôm 16/9 làm 87 hành khách thiệt mạng.

Erik Nihlen, một khách du lịch người Thụy Điển, người đã mở một của thoát khẩn cấp của máy bay gặp nạn, nói với mẹ của anh ta rằng anh ta và các hành khách khác đã rất lo sợ tai nạn máy bay xảy ra khi những đợt gió mạnh liên tiếp tấn công máy may trong lần thứ hai nó cố gắng hạ cánh.

Maria Nihlen kể: “ Khi máy bay trở lại bầu trời, chúng tôi nghĩ rằng đã có những điều bất thường. Trước khi máy bay cố gắng hạ cánh lần thứ hai, chúng tôi hiểu rằng tai nạn sắp xảy ra và cố gắng ổn định lại chỗ ngồi. Thế rồi tại nạn đã xảy ra”.

Maria Nihlen nói,  con trai bà chỉ bị những vết thâm tín trên cơ thể, nhưng đã bị mắc kẹt trong chiếc thắt lưng an toàn của ghế ngồi trên máy bay trong khi hành khách khác leo qua người con trai bà để tới của lên xuống, mặc dù cánh cửa này vẫn bị đóng chặt. Bà kể, nhiều hành khách ngã đè lên người con trai bà, rồi giá để hành lý từ bên trên rơi xuống con trai bà. Cuối cùng, con trai bà và người bạn của anh ta cũng đẩy được những hành khách khác ra khỏi người mình để mở cửa cấp cứu khẩn cấp.

Phần lớn trong số 43 hành khách sống sót đã chèo qua một cửa thoát ra cánh máy bay. John Gerard O’Donnell, một người Ai-len, khi được cấp cứu tại bệnh viện cho biết như vậy trong lúc kể lại chuyện anh ta thoát nạn như thế nào với các phương tiện truyền thông.

O’Donnell, trong tình trạng mặt và cánh tay, chân tay bị băng bó nói: “ Tôi không thể quay đầu ra xung quanh để biết cái gì đã xảy ra. Khi máy bay hạ cánh rồi lại bay lên cao, tôi chỉ hiểu có gì đấy bất ổn. Trong lần hạ cánh thứ hai, máy bay chao đảo như kẻ say rượu”. Hành khách này cho biết, của thoát hiển đã bị hỏng, tuy nhiên những người sống sót đã thoát ra được cánh máy bay. Một người bạn của ông này đã thoát khỏi máy bay trước ông ta, ngay sau đó, lửa trùm lên máy bay. Ông này bị cháy lưng, mặt, cẳng chân và cánh tay. Ông cho biết, ông đến Bangkok hôm thứ Sáu và dự định nghỉ ở Phuket một tuần với bạn, người cũng bị thương trong vụ tai nạn.

William Harding, một nhân chứng khác, người cũng đi trên một máy bay của hãng One-Two-Go nhưng hạ cánh trước cho biết anh ta đã nhìn thấy lửa nhận chìm chiếc máy bay gặp nạn. Anh ta kể: “ Sau khoảng năm phút xảy ra cháy trên máy bay, đã có một vụ nổ nhỏ làm phần đầu của máy bay tách rời khỏi thân. Bạn tôi, một người cũng chứng kiên thảm hoạ cho biết, đã nhìn thấy một vài phi công nhảy ra ngoài trước khi lửa bao trùm hoàn toàn máy bay”.

Theo hãng thông tấn và báo Dân tộc Thái Lan, vụ tai nạn xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn máy bay tiếp đất trong điều kiện mưa to, gió lớn. Đây là chuyến bay 269, rời Bangkok lúc 2h30’ chiều và theo kế hoạch thì hạ cánh xuống Phuket lúc 3h50’( giờ địa phương). Máy bay chở 123 hành khách và 7 thành viên tổ bay.

2 bệnh viện hiện đang cứu chũa những hành khách sống sót trong vụ tai nạn cho biết  quốc tịch của họ như sau: Austria 1, Anh 1, Hà Lan 1, Đức 1, Iran 3, Ai-len 3, Italia 1, Thụy Điển 2, Thái Lan 14.

Sau vụ tai nạn nói trên, Sân bay quốc tế Phuket đã phải huỷ 4 chuyến bay tới Bangkok và HongKong chở 1.000 hành khách

Theo CNN
.
.
.