Những chuyện “độc đáo” của Thủ tướng Australia Kevin Rudd

Thứ Bảy, 03/05/2008, 19:13
Kể từ khi nắm quyền, Thủ tướng Kevin Rudd đã lập “kỷ lục” trong việc tổ chức khảo sát và lập ủy ban mới  - trung bình cứ 4 ngày, ông lại lập một ủy ban và đến nay đã có ít nhất 47 ủy ban đặc trách đối với từng vấn đề cụ thể.

Nói thạo tiếng Hoa

Trong chuyến công du Trung Quốc từ 8 đến 12/4 vừa qua, Thủ tướng Kevin Rudd đã có các cuộc tiếp xúc, với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và nhiều lãnh đạo cấp cao của nước này bằng tiếng Hoa.

Thủ tướng Kevin Rudd đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên giao tiếp với lãnh đạo Trung Quốc bằng tiếng Hoa và sự kiện này được dư luận đặc biệt quan tâm. Nói chuyện với Trường đại học Bắc Kinh, Thủ tướng Kevin Rudd tiết lộ, ông viết chữ Hoa rất xấu cho dù đã luyện khá công phu.

Thủ tướng Kevin Rudd cũng cho biết, hiện có khoảng 600.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Australia. Được biết, trong chuyến thăm Australia hồi tháng 9/2007, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã nâng tầm quan hệ giữa Australia với Trung Quốc thành “đối tác chiến lược”.

Là một cựu quan chức ngoại giao nên ông Kevin Rudd rất quan tâm tới lĩnh vực đối ngoại. Được biết, trước khi được bầu vào Quốc hội (1998) và được chỉ định làm nhà lãnh đạo Công đảng (tháng 12/2006), ông Kevin Rudd từng làm việc tại Đại sứ quán Australia ở Trung Quốc (1984-1986) sau khi tốt nghiệp Khoa Trung văn và Lịch sử Trung Hoa tại Trường đại học Quốc gia Australia.

Dư luận cho rằng, ông Kevin Rudd rất có thiện cảm với Trung Quốc và được giới lãnh đạo nước này duy trì quan hệ thân thiện từ lâu. Nhiều nhà quan sát nhận định, khả năng nói thành thạo tiếng Hoa của ông Kevin Rudd đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây đều muốn hiểu thêm về Trung Quốc nhất là quốc gia hơn 1,3 tỉ dân trên thế giới để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế.

Nhiều người cho rằng, vì là người quan tâm đến văn hóa, lịch sử Trung Quốc nên Thủ tướng Kevin Rudd có thể đóng vai trò làm cầu nối giữa Mỹ và phương Tây với Trung Quốc.

Ông Kevin Rudd là Thủ tướng Australia đầu tiên và cũng là lãnh đạo nước ngoài còn lấy tên gọi theo tiếng Trung Quốc là Lục Khắc Văn. Có lẽ do thích văn hóa Trung Quốc nên ông Kevin Rudd đã cho con trai lớn Nicholas theo học tại Trường đại học Phục Đán, Trung Quốc; con trai út Marcus học tiếng Trung Quốc ở quê nhà. Con gái cả Jessica, 23 tuổi, lấy chồng là một người gốc Trung Quốc.

Sau khi bố vợ trở thành Thủ tướng, Albert đương nhiên trở thành "phò mã" và thân thế của vị luật sư người gốc Trung Quốc này lập tức được dư luận chú ý. Tên gọi theo tiếng Trung Quốc của Albert là Tạ Nhược Cốc. Được biết, Albert đã trợ giúp khá đắc lực cho bố vợ trong cuộc bầu cử vừa qua.

Đáng chú ý là trong cuộc gặp với ông Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Sydney hồi tháng 9/2007, khả năng sử dụng tiếng Hoa cùng việc am hiểu lịch sử quan hệ Trung Quốc - Australia của Thủ tướng Kevin Rudd khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc phải nể phục.

Thậm chí trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Trung Quốc CCTV, Thủ tướng Kevin Ruud không những chỉ nói bằng tiếng Hoa, mà còn tiết lộ khi là sinh viên từng yêu một cô gái người Trung Quốc.

Thủ tướng Kevin Ruud còn có mối quan hệ rộng với các quan chức Trung Quốc, gắn bó và thân thiết với cộng đồng người Hoa ở bang Queensland, quê hương ông. Ngay từ thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Kevin Rudd đã đề xướng chương trình dạy tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Hàn tại các trường phổ thông ở Australia.

Ôn lại 100 ngày làm việc sau khi nhậm chức

Ông Kevin Rudd được dư luận nhắc nhiều tới chuyện tổ chức ôn lại những việc tiến hành trong 100 ngày nắm quyền mà trước đây chưa một thủ tướng tiền nhiệm nào từng làm. Với nhan đề “First 100 Days” (100 ngày đầu tiên), trong cuốn sách dày 55 trang của mình, Thủ tướng Kevin Rudd đã liệt kê những đóng góp đối với đất nước trong 100 ngày lãnh đạo (chính thức nhậm chức hôm 3/12/2007).

Cụ thể như phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu, triển khai thêm quân tại Đông Timor, chuẩn bị rút quân khỏi Iraq, công khai xin lỗi cộng đồng thổ dân... Tuy đưa ra lời xin lỗi chính thức tại phiên họp Quốc hội (13/2/2008), nhưng Thủ tướng Kevin Rudd không bồi thường cho các nạn nhân do chính sách sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm.

Được biết, cộng đồng người thổ dân đã yêu cầu chính phủ phải bồi thường tới 1,15 tỉ AUD (tiền Australia). Điểm độc đáo nữa của Thủ tướng Kevin Rudd là đã tạo ra một khái niệm mới trong quan hệ ngoại giao quốc tế - "ngoại giao hiên nhà".

Thủ tướng Kevin Rudd đã tiếp Thủ tướng New Zealand Helen Clark tại hiên sau của ngôi nhà gỗ kiểu Queensland trên 100 tuổi ở vùng ngoại ô Brisbane. Hai nhà lãnh đạo đã bàn quốc sự quanh chiếc bàn gỗ, xung quanh là cây cối của vùng nhiệt đới. Và cũng chính tại đây, Thủ tướng Kevin Rudd đã điện đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo bằng tiếng Trung Quốc và với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bằng tiếng Anh.

Mặc dù được người tiền nhiệm John Howard trao lại chìa khóa của ngôi nhà 40 phòng trên tổng diện tích khoảng 1,6 ha ở Canberra, nhưng Thủ tướng Kevin Rudd vẫn chưa tiếp quản dinh cơ này bởi gia đình ông thích sống trong ngôi nhà mang tên Norman Park ở Brisbane, thành phố đông dân thứ 3 ở Australia với 1,8 triệu dân, nơi đã gắn bó với họ suốt 13 năm qua.

Theo thống kê của giới truyền thông, kể từ khi nắm quyền, Thủ tướng Kevin Rudd đã lập “kỷ lục” trong việc tổ chức khảo sát và lập ủy ban mới  - trung bình cứ 4 ngày, ông lại lập một ủy ban và đến nay đã có ít nhất 47 ủy ban đặc trách đối với từng vấn đề cụ thể.

Tuy nhiên, Thủ tướng Kevin Rudd đã đưa ra con số khiến mọi người “hết bàn tán” - chỉ trong hai năm 2005-2006, người tiền nhiệm, cựu Thủ tướng John Howard đã tiến hành tới 495 cuộc khảo sát và hội thảo!

Theo kết quả thăm dò, ông Kevin Rudd được đánh giá là Thủ tướng được yêu mến nhất ở Australia trong vòng 20 năm trở lại đây

Nguyễn Diệu Hương Ly (Tổng hợp)
.
.
.