Nepal: Kết thúc một hoàng gia
Hoàng cung sắp tới sẽ được quốc hữu hoá và trở thành viện bảo tàng.
Cựu vương Gyanendra thuộc dòng họ Shah, lập nghiệp ở
Hai tháng sau, ông nội của Gyanendra, vua Tribhuvan trở về
Năm 1966, Gyanendra tốt nghiệp Đại học
Nhìn chung, khi vua Birenda còn trị vì, cuộc sống của Gyanendra trong tư cách một hoàng thân, em ruột liền kề của vua, đã khá vui vẻ và ổn định. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ai đã làm vua một lần thì cả đoạn đời còn lại đều muốn trở lại ngôi vua, Gyanendra trong thâm tâm vẫn khôn nguôi thèm khát được nắm lại ngai vàng.
Vua Birenda là một ông vua hiền, đã tiến hành nhiều cải cách mang tính dân chủ, nên khá được lòng dân. Thế nhưng, ông lại thụ động trong việc gia đình, không lo dạy dỗ thái tử Dipendra một cách kỹ lưỡng. Sau 28 năm ngự trên ngai vàng, vua Birenda cùng hoàng hậu và nhiều thành viên của hoàng tộc đã bị bắn chết một cách bi thảm. Thủ phạm lại chính là thái tử thừa kế Dipendra.
Ngày 1/6/2001, trong một bữa tiệc truyền thống của hoàng gia, thái tử Dipendra đã vô cớ xả súng vào hoàng tộc, làm rất nhiều người chết, trong đó có cả cha mẹ anh ta. Chỉ có hoàng thân Gyanendra lúc ấy đi vắng nơi xa (?) nên sống sót, mặc dù vợ ông cũng bị trọng thương trong bữa tiệc.
Nguyên nhân của hành động rồ dại mà thái tử Dipendra đã gây nên cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Có giả thuyết cho rằng, thái tử Dipendra do bức bối trong chuyện hôn nhân tương lai nên đã hoá khùng. Cũng có giả thuyết cho rằng, thái tử mất trí vì nghiện ma tuý và rượu nên đã nổi khùng khi mọi người khuyên anh ta nên cư xử sao cho hợp với ngôi vị của mình.
Cho tới nay vẫn không ít người ở trong và ngoài
Sau khi sát hại người thân, thái tử Dipendra đã định tự sát nhưng không chết ngay. Theo thông tin chính thức mà hoàng gia
Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thái tử Dipendra bất tỉnh nhân sự ba bốn ngày liền nhưng theo phong tục truyền thống, vẫn được tôn lên làm vua, nối ngôi người cha đã bị chính anh ta bắn chết. Tuy nhiên, đến ngày 4/6/2001, tân vương Dipendra đã trút hơi thở cuối cùng mà không tỉnh táo trị vì được một ngày. Ông chú ruột Gyanendra sau nửa thế kỷ lại được đặt lên làm vua.
Khác với người anh ruột Birenda, Dyapendra lên ngai vàng lần thứ hai rồi vẫn không được các thần dân
Một lý do quan trọng của sự không yêu quý này là những tin đồn dai dẳng về việc ông có thể đã dính líu vào âm mưu cố tình sát hại vua Birenda để cướp lại ngai vàng. Khi vừa đăng quang, Gyanendra đã tuyên bố rằng sẽ cho điều tra kỹ lưỡng tấn thảm kịch ngày 1/6/2001 nhưng rốt cuộc, mọi sự vẫn tiếp tục mù mờ cho tới ngày hôm nay.
Gyanendra trong những năm qua liên tục phải đối phó với phong trào vũ trang nổi dậy thiên tả theo kiểu du kích rất quyết liệt, đã làm 13 nghìn người chết. Cũng phải nói rằng, phong trào này xuất hiện từ năm 1996, khi vua Birenda còn ngồi trên ngai vàng, nhưng dưới thời vua Gyanendra đã phát triển mạnh mẽ hơn cả.
Vua Birenda ít nhiều cũng đoàn kết được đa số các thần dân ở
Mùa xuân 2002, Gyanendra đã thải hồi Thủ tướng chính phủ và đưa một thuộc hạ lên nắm vị trí này. Từ năm 2002 tới năm 2005, Gyanendra đã thay ba đời Thủ tướng khác nhau rồi giải tán chính phủ và đích thân nắm lấy chức Thủ tướng, tập trung vào tay mình gần như toàn bộ quyền lực độc tài. Ông ta muốn bằng cách này xoá sổ các phong trào nổi dậy. Tuy nhiên, quyết định đó của Gyanendra đã như đổ thêm dầu vào lửa, làm xã hội thêm rối loạn bởi các cuộc biểu tình quần chúng chống lại hoàng gia.
Tháng 4/2006, thủ đô
Từng bước một, chính phủ liên hiệp đã đẩy dần Gyanendra ra khỏi đời sống chính trị quốc gia. Mặc dù vẫn là vua nhưng Gyanendra đã bị buộc phải chối bỏ quyền lực tuyệt đối, đóng thuế, trao quyền chỉ huy quân đội cho quốc hội và xoá chân dung mình trên đồng tiền 500 rupi, thay vào đó là hình đỉnh Everest...
Tới đầu năm 2007, Gyanendra gần như bị vô hiệu hoá. Tới cuối năm 2007, Quốc hội
Giành được thắng lợi lớn hơn cả trong cuộc bầu cử này là lực lượng nổi dậy thiên tả. Họ có nhiều ghế trong Quốc hội mới hơn bất cứ một chính đảng nào ở
Và điều gì cần diễn ra đã diễn ra, sau khi Quốc hội mới của
Cũng phải nói rằng, xoá bỏ hoàng gia,
