Nam Phi nghiêng mình vĩnh biệt lần cuối Nelson Mandela

Thứ Hai, 16/12/2013, 09:53
Ngày 15/12, Cộng hòa Nam Phi đã trọng thể tổ chức lễ an táng theo nghi thức Nhà nước vị Tổng thống da màu đầu tiên của họ Nelson Mandela tại làng Qunu thuộc tỉnh Đông Cape, nơi an nghỉ của ông, khép lại 10 ngày quốc tang với hàng trăm nghìn người Nam Phi đội mưa đội nắng tiễn biệt ông.
>>  Bảo vệ an toàn tuyệt đối lễ tang của Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

Theo Ban tổ chức lễ tang, tang lễ được tổ chức trong một căn lều mái vòm lớn với sự tham gia của khoảng 5.000 nhà lãnh đạo quốc tế và các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước, như: Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma, Thái tử Anh Charles, nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey...

Trước đó, linh cữu của ông được chuyển bằng máy bay từ thủ đô Pretoria, qua Mathatha để tới Qunu, ngôi làng bé nhỏ nơi ông từng sống thời thơ ấu, nơi ông trở về sau khi được trả tự do để chuẩn bị cho lễ an táng theo nghi lễ nhà nước và theo nghi lễ của bộ tộc Xhosas aba Thembu mà ông là một thành viên.

Lễ an táng được bắt đầu bằng bài Thánh ca Nkosi Sikelel' iAfrika (“Chúa phù hộ châu Phi”), bài hát quốc ca của Nam Phi kể từ năm 1994 sau khi chấm dứt chế độ Apartheid ở nước này. 21 phát đại bác tiễn biệt được bắn khi thi hài Nelson Mandela được đưa từ nhà ra căn lều tổ chức tang lễ.

Cố Tổng thống Nelson Mandela - biểu tượng của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi qua đời hồi 20h50’ ngày 5/12 (giờ địa phương) ở tuổi 95, sau một thời gian dài đấu tranh chống lại bệnh phổi. Trong thời gian 3 ngày linh cữu của ông được quàn tại thủ đô Pretoria, đã có khoảng 100.000 người tới viếng

K.H.
.
.
.