Khám phá ngôi nhà thứ 2 của Osama Bin Laden tại Pakistan

Thứ Tư, 11/05/2011, 09:44
Giải trình của Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani xung quanh sự không nghe, không biết, không thấy của lực lượng tình báo ISI về nơi trú ẩn của "ông trùm" Osama Bin Laden tại thị trấn Abbottabad hôm 9/5 dường như không đủ sức thuyết phục các nghị sĩ trong Quốc hội cũng như chính phủ Mỹ và một số nước phương Tây.
>> Rạn nứt quan hệ đồng minh Mỹ - Pakistan

Và trong khi chính quyền Islamabad đang vật lộn với cáo buộc che giấu trùm khủng bố thì những tiết lộ mới nhất từ cô vợ trẻ của Osama Bin Laden càng làm gia tăng thêm nghi ngờ vốn gây nhiều tranh cãi.

Bí mật ngôi nhà thứ 2

Tin từ tờ Spiegel của Đức ngày 10/5 cho hay, nằm trên quốc lộ chính ở Haripur thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkwa (Pakistan), cách thị trấn Abbottabad hơn 30km, ngôi làng Chak Shah Mohammad với 250 ngôi nhà và 1.500 cư dân từ trước tới nay chưa bao giờ là nơi thu hút du khách nước ngoài.

Tuy nhiên, ngay sau khi cô vợ trẻ nhất của Osama Bin Laden Amal Ahmed Abdulfattah (27 tuổi) khai với cơ quan tình báo ISI rằng, cô cùng chồng và gia đình đã sống ở đây từ năm 2003, ngôi làng lập tức trở thành "điểm đến" và tâm điểm khai thác thông tin của báo chí nước ngoài cùng các cơ quan tình báo Mỹ và quốc tế.

Cư dân ở Chak Shah Mohammad cho biết, họ rất bất ngờ trước việc Osama Bin Laden từng sinh sống ở nơi đầy hoang vu này. Cô Amal Ahmed Abdulfattah khai, vì ngôi nhà ở Chak Shah Mohammad quá nhỏ cho một gia đình lớn nên trùm khủng bố Osama Bin Laden đã quyết định nhờ một thân tín là Mohammad Arshad mua khu đất rộng hơn ở thị trấn Abbottabad - nơi y vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt cách đây 10 ngày.

Ngôi nhà ở làng Chak Shah Mohammad có những đường hầm dẫn tới các phòng ngầm ở dưới mặt đất, được coi là nơi trú ẩn an toàn của Osama Bin Laden từ năm 2003 đến cuối năm 2005.

Việc mua bán được hoàn thành vào tháng 1/2004 và ngay sau đó Mohammad Arshad đã giúp trùm khủng bố thuê thợ xây nhà với thiết kế riêng. Theo khảo sát của một nhóm phóng viên người Australia, ngôi nhà ở làng Chak Shah Mohammad là một ngôi nhà cổ, có những hang nhỏ và các đường hầm dẫn đến những phòng ngầm dưới lòng đất.

Osama Bin Laden đã trú ẩn ở những căn phòng đó mà không lo bị đánh bom hay bị phát hiện. Lạ lùng là những căn phòng này rất mát mặc dù nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 45 độ C.

Nơi trú ẩn đầu tiên của trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Pakistan tọa lạc trong ngôi làng Chak Shah Mohammad với 1.500 cư dân ở Khyber Pakhtunkwa, cách thị trấn Abbottabad hơn 30km.

Trùm khủng bố khi đó thường đùa gọi với cô vợ trẻ Amal Ahmed Abdulfattah rằng đây là "bora", giống như từ "bora" trong vùng núi Tora Bora, một trong những nơi trú ẩn khá quan trọng của Osama Bin Laden tại Afghanistan trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Cũng giống như tòa nhà ở Abbottabad, khu nhà tại Chak Shah Mohammad không có đường điện thoại, không internet hay cáp truyền hình.

Những người sống trong nhà thường dùng ăng ten để thu các tín hiệu kênh truyền hình và nếu cần gọi điện, họ lại mượn điện thoại di động của hàng xóm.

Lời khai của cô vợ trẻ

Cuối năm 2005, đầu năm 2006, khi khu nhà ở Abbottabad xây dựng xong, Osama Bin Laden mới cùng gia đình chuyển hẳn về sinh sống ở đó. Tọa lạc giữa một thị trấn gồm rất đông lực lượng an ninh và nằm kề sát Học viện quân sự Pakistan, tòa nhà của trùm khủng bố rộng gấp 8 lần các khu đất khác xung quanh.

Ngôi nhà không có nhiều cửa sổ và có 2 bức tường rào khá cao. Mặc dù vậy, khu nhà lại không hề gây chút nghi ngờ hay sự chú ý nào của lực lượng an ninh, tình báo Pakistan. Từ khi về Abbottabad, trùm khủng bố sống với 3 bà vợ nhưng cô Amal Ahmed Abdulfattah vẫn là người được cưng chiều nhất. Hai bà vợ kia (đều là người Arab Saudi), có vẻ như tự biết về thân phận của mình nên cũng không tỏ ra khó chịu hay thể hiện thái độ bất mãn nào.

Pakistan đã triển khai thêm cảnh sát và quân đội tới canh gác hai ngôi nhà bí mật của Osama Bin Laden để phục vụ công tác điều tra.

Nhìn chung, như Amal Ahmed Abdulfattah kể, họ sống hòa thuận dưới một mái nhà và ai cũng có  công việc riêng. Người vợ cả có tên là Oum Hamza (60 tuổi), lớn hơn Osama Bin Laden 8 tuổi, chịu trách nhiệm quản lý gia đình và giáo dục con cái.

Là một người xuất thân trong gia đình giàu có, lại được học hành và trung thành với lý tưởng "tử vì đạo" nên bà Oum Hamza thường xuyên được trùm khủng bố nhờ tư vấn. Người vợ thứ 2 có tên là Oum Khaled chịu trách nhiệm chăm sóc và dạy 8 đứa con của Osama Bin Laden tiếng Arab. Vì là người trẻ tuổi nhất nên Amal Ahmed Abdulfattah nhận trách nhiệm chăm lo cơm nước và các nhu cầu khác của trùm khủng bố.

Theo lời khai của Amal Ahmed Abdulfattah, từ khi trùm khủng bố thoát khỏi các đợt không kích của Mỹ ở vùng núi Tora Bora năm 2001, giới chức Pakistan và Mỹ luôn phán đoán sai về nơi trú ẩn của Osama Bin Laden. Đêm 1/5, khi đặc nhiệm Mỹ tấn công khu nhà, Amal Ahmed Abdulfattah đang ở cùng với trùm khủng bố và cả hai bàn luận về kế hoạch sắp tới của mạng lưới Al-Qaeda.

Làng Chak Shah Mohammad và khu ngoại ô thị trấn Abbotttabad đang trở thành điểm khai thác thông tin của báo giới nước ngoài sau vụ tiêu diệt Osama Bin Laden hôm 1/5.

Amal Ahmed Abdulfattah kể rằng, khi cô cùng chồng vừa đi vào phòng ngủ và bật đèn thì nghe thấy tiếng súng nổ. Và ngay trước khi Osama Bin Laden nhào đến với khẩu súng trường ở góc phòng, lực lượng đặc nhiệm SEALs của Mỹ đã nổ súng. Bản thân Amal Ahmed Abdulfattah cũng bị trúng một viên đạn ở chân.

Amal Ahmed Abdulfattah còn cho biết, Mohammad Arshad và anh trai là Tariq Khan đều là tay chân thân tín của trùm khủng bố. Cả 3 quen biết nhau khi Osama Bin Laden có quan hệ làm ăn với bố của hai người này tại Kuwait cách đây gần 40 năm. Cậu con trai của trùm khủng bố bị cho là đã chết trong đêm 1/5 cũng đã cưới một em gái của anh em nhà Khan…

Từ những lời khai này, cơ quan ISI đang cố gắng tìm hiểu các mối quan hệ của Osama Bin Laden tại Pakistan. Nguồn tin từ hãng AFP cho hay, trước yêu cầu cứng rắn từ phía Mỹ, Pakistan cũng đang xem xét và có khả năng sẽ cho nhân viên CIA được phép tiếp cận và thẩm vấn 3 bà vợ của trùm khủng bố.

Hé lộ thỏa thuận Mỹ - Pakistan

Trong cuộc giải trình trước Quốc hội hôm 9/5, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani khẳng định, nước này sẽ mở cuộc điều tra xem làm thế nào mà Osama Bin Laden lại có thể lẩn trốn ở Pakistan, nhưng bác bỏ cáo buộc cho rằng, Islamabad dung túng và bất lực trong việc phát hiện trùm khủng bố tại nước này.

Ông Yousuf Raza Gilani cũng cho rằng, việc Mỹ sử dụng lực lượng đặc nhiệm SEALs đột kích vào tòa nhà ở Abbottabad mà không thông báo trước cho chính quyền địa phương là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng lãnh thổ Pakistan và cảnh báo sẽ "đáp trả tương xứng" đối với bất cứ chiến dịch "công khai hay bí mật" nào trong tương lai.

Song, những cáo buộc Mỹ từ phía Pakistan đang vấp phải một sự thật mà chính báo giới nước này vừa phanh phui là cách đây 10 năm, Washington-Islamabab đã ký một thoả thuận bí mật, cho phép các lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích đơn phương bên trong lãnh thổ Pakistan nếu biết nơi Osama Bin Laden đang lẩn trốn hoặc tiêu diệt Phó tướng Ayman al-Zawahiri và thủ lĩnh số 3 của mạng lưới Al-Qaeda.

Tin từ tờ Người bảo vệ của Anh cho hay, thoả thuận trên được ký giữa Tổng thống Pakistan khi đó là Pervez Musharraf và người đồng cấp Mỹ George W. Bush sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden thoát khỏi các lực lượng Mỹ tại vùng núi Tora Bora của Afghanistan. Và thỏa thuận này đã được gia hạn trong "thời kỳ chuyển tiếp sang nền dân chủ" khi ông Pervez Musharraf từ bỏ chức vụ trong quân đội để làm Tổng thống trong chính phủ dân sự. Song cũng có nguồn tin lại cho hay, thỏa thuận đã kết thúc khi ông Pervez Musharraf từ chức Tổng thống.

Nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi, với thỏa thuận này, tại sao Mỹ lại lập luận rằng họ bí mật chiến dịch vì không muốn thông báo cho cơ quan tình báo ISI và sợ bị lộ thông tin. Ngược lại, chính phủ Pakistan cũng đã có phản ứng khá gay gắt xung quanh cuộc đột kích này.

Phải chăng, đây chỉ là cái cớ, "giọt nước tràn ly" mâu thuẫn giữa Washington-Islamabad sau những bất hợp tác giữa CIA và ISI. Một số người lại cho rằng, đây có thể là cái cớ để chính quyền hiện tại Pakistan đưa ra những cáo buộc mới với cựu Tổng thống Pervez Musharraf. Trong khi đó, tờ Thời báo New York trích dẫn lời kể của một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, 10 ngày trước khi vụ đột kích diễn ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu nên đưa lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất vào Pakistan và những người này được lệnh phải rút lui nhanh chóng nếu vấp phải sự chống trả của cảnh sát và quân đội địa phương.

Trước và trong lúc phi đội trực thăng xuất kích chở lực lượng đặc nhiệm tới Abbottabad, các máy bay do thám của Mỹ được lệnh theo dõi sát sao động thái của cảnh sát và quân đội Pakistan

Sông Thương
.
.
.