Edward Snowden làm việc cho CIA để thu thập thông tin

Thứ Tư, 26/06/2013, 14:59
Trong khi thế giới còn đang dõi theo những tranh cãi xung quanh cuộc đào tẩu của“người thổi còi” Edward Snowden thì tờ Bưu điện Hoa Nam của Hong Kong số ra ngày 25/6 cho biết, anh này chấp nhận vào làm việc cho công ty Booz Allen Hamilton, nhà thầu an ninh của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) không phải vì mức lương cao mà chỉ nhằm mục đích duy nhất là thu thập bằng chứng về hoạt động do thám người dân của chính quyền Washington.

Edward Snowden khẳng định, vị trí mà anh làm ở Booz Allen Hamilton cho phép tiếp cận với hàng loạt máy tính trên khắp thế giới mà NSA thâm nhập. Edward Snowden cũng khẳng định, hồi tháng 1, anh đã liên lạc với nhà làm phim tài liệu Laura Poitras để tìm cách trao đổi thông tin về cộng đồng tình báo Mỹ nhưng không thành. 9 ngày trước khi công bố tài liệu mật, anh đã làm quen với nhà báo Barton Gellman thuộc tờ Bưu điện Washington và cung cấp thông tin về chương trình PRISM. Khi đó, cựu nhân viên CIA 29 tuổi này đã sử dụng bí danh “Verax” để làm quen với Barton Gellman trên mạng internet. Edward Snowden cũng tạo cho Barton Gellman một bí danh là “Brassbanner”.

Cuộc chat đầu tiên được thực hiện vào ngày 16/5, khi đó, Edward Snowden đã cảnh báo Barton Gellman rằng, anh có thể gặp phải nguy hiểm, thậm chí bị thủ tiêu nếu theo đuổi sự thật này. Nhận thấy đây là một vấn đề khá hệ trọng, Barton Gellman đã dùng mọi nỗ lực để thuyết phục Edward Snowden dành riêng tài liệu mật cho mình. Anh cũng hứa sẽ làm hết khả năng để Washingtonpost đăng tải đầy đủ 42 trang của chương trình PRISM.

Nhưng khi anh hơi chần chừ về điều kiện đăng tải tài liệu sau 72 tiếng đồng hồ khi Edward Snowden rời khỏi nước Mỹ, cựu nhân viên CIA đã tắt mọi liên lạc với Barton Gellman. Vài ngày sau, Edward Snowden liên hệ với phóng viên của tờ Người bảo vệ (Anh) ở Hong Kong là Glenn Greenwald. Khi bay tới đặc khu hành chính này, Edward Snowden cũng đã dành cho Glenn Greenward và một đồng nghiệp của anh bài phỏng vấn độc quyền

Chu Nguyễn
.
.
.