Cựu đệ nhất phu nhân Pháp tái hôn

Thứ Hai, 31/03/2008, 11:52
Cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy vừa tái hôn với người tình Richard Attias hôm 23/3/2008. Trong khi cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy đã từng 3 lần lên xe hoa, thì triệu phú Richard Attias mới là lần đầu. Nhiều người cho rằng, đám cưới của vợ cũ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ chấm dứt những đàm tiếu xung quanh người đàn bà đầy cá tính này.

Cưới người yêu nhất đời?

Hôn lễ của bà Cecilia Ciganer Albeniz, 51 tuổi với triệu phú Richard Attias, 49 tuổi đã được tiến hành tại một thánh đường ở thủ đô New York, Mỹ hôm 23/3/2008.

Sau đó đôi uyên ương đã mở tiệc chiêu đãi khoảng 150 khách tại trung tâm Rockefeller ở Manhattan. Khách mời dự lễ cưới tại khách sạn Regency không được sử dụng máy camera hoặc điện thoại có gắn camera nhằm bảo vệ sự riêng tư của cô dâu chú rể.

Bạn bè của bà Cecilia Ciganer Albeniz nói rằng, đây là đám cưới “trả lời” đối với Tổng thống Nicolas Sarkozy khi ông chủ Điện Élysée tục huyền với siêu mẫu kiêm ca sĩ gốc Italia Carla Bruni chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi ly hôn.

Trong một cuốn sách được công bố sau khi ly hôn, bà Cecilia Ciganer Albeniz đã miêu tả ông Richard Attias là "tình yêu lớn" của đời mình. Được biết, bà Cecilia Sarkozy từng có ý định xuất bản cuốn tự truyện, trong đó tiết lộ nhiều chi tiết tế nhị và kín đáo xung quanh cuộc hôn nhân với người chồng cũ Jacques Martin và ông Nicolas Sarkozy, trước khi đến với ông Richard Attias.

Nhưng cách đây không lâu, ông Richard Attias từng bác bỏ thông tin cho rằng, sẽ kết hôn với bà Cecilia Ciganer Albeniz. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Ciganer Albeniz đã cưới người yêu nhất đời - chỉ điều này mới lý giải nguyên nhân khiến bà từ bỏ ngôi vị của một "nữ tổng quản Điện Élysée", cũng như sống bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất nước Pháp?

Về phần mình, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã nhanh chóng đến với siêu mẫu Carla Bruni và tục huyền hồi cuối tháng 2 vừa qua. Nhưng trước đó, giới truyền thông từng đưa nhiều thông tin khiến Tổng thống Nicolas Sarkozy phải bực mình, thậm chí ra lệnh điều tra.

Ngày 6/2, trên website của tạp chí tin tức Le Nouvel Observateur đưa tin: Tổng thống Nicolas Sarkozy đã hứa sẽ hủy bỏ hôn ước với siêu mẫu Carla Bruni nếu bà Cecilia Ciganer Albeniz quay về.

Theo tờ Le Nouvel Observateur, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã gửi tin nhắn cho bà Cecilia Ciganer Albeniz 8 ngày trước lễ cưới với siêu mẫu Carla Bruni: "Nếu em trở về, anh sẽ hủy tất cả mọi thứ".

Đương nhiên, ông Nicolas Sarkozy đã kiện tạp chí Le Nouvel Observateur tội sử dụng và đưa thông tin giả mạo. Nhưng sau khi tân đệ nhất phu nhân Carla Bruni nhận được lời xin lỗi từ tác giả bài báo, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã hủy vụ kiện.

Cách đây khoảng 3 năm, ông Nicolas Sarkozy từng kiện Hãng AFP và tờ "France buổi tối" vì tội xâm phạm đời tư. Trước đó, ông Nicolas Sarkozy cũng từng tuyên bố sẽ kiện tờ Paris Match vì tội tương tự, nhưng đã bãi nại vào phút cuối.

Chính vì những nguyên nhân kể trên nên tạp chí nổi tiếng Paris Match đã khước từ lời đề nghị đưa tin độc quyền về đám cưới của cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy vì lo ngại sẽ khiến Tổng thống Nicolas Sarkozy bực bội.

Bao giờ chấm dứt những đàm tiếu?

Trả lời phỏng vấn tờ L'Est Republicain cách đây gần 6 tháng (19/10/2007), cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy từng nói, nước Pháp bầu một nhà lãnh đạo chứ không phải một cặp vợ chồng lãnh đạo.

Hơn nữa bà đã thử mọi cách để tránh cuộc ly hôn với Tổng thống Nicolas Sarkozy, song bất thành. Điều đáng nói là quyết định ly hôn được đưa ra đúng thời điểm vợ chồng Tổng thống Nicolas Sarkozy chuẩn bị kỷ niệm 11 năm ngày lên xe hoa (23/10/2007).

Ngoài ra, bà Cecilia Ciganer Albeniz cũng rất thẳng thắn khi tuyên bố, vị trí đệ nhất phu nhân không phù hợp với mình vì bà thích sự yên tĩnh, thanh bình. Ngay sau khi chính thức ly hôn (18/10/2007), cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy đã lấy lại tên gọi đầy đủ của mình là Cecilia Ciganer Albeniz.

Được biết, ông Nicolas Sarkozy từng kéo được bà Cecilia Sarkozy rời New York, Mỹ trở về Paris, Pháp (2/1/2007), trước khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn quyết định. Có người nói rằng, “cỗ máy thép Nicolas Sarkozy sẽ bị phá hủy” khi người ta đụng tới tử huyệt của ông - bà Cecilia Sarkozy.

Thực tế chứng minh, bà Cecilia Sarkozy từng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông Nicolas Sarkozy. Nhưng thói “đỏng đảnh” của vợ đã khiến ông Nicolas Sarkozy không còn đủ sức chịu đựng.

Chuyện ngoại tình của bà Cecilia Sarkozy từng bị tờ Paris Match đăng tải hôm 25/8/2005. Trước đó 1 năm (2004), tờ Paris Match từng đưa ảnh ông Nicolas Sarkozy và bà Cecilia Sarkozy lên trang bìa cùng dòng chữ: "Cặp vợ chồng tuyệt vời nhất nước Pháp".

Trở lại chuyện chú rể mới - triệu phú Richard Attias. Ông Richard Attias đã từng giúp ông Nicolas Sarkozy tổ chức một buổi diễn thuyết hồi mùa thu năm 2004. Sau lần đó, Richard Attias đã làm quen với bà Cecilia Sarkozy, nhưng mãi tới tháng 7/2005 người ta mới phát hiện hai người đi nghỉ với nhau tại Ghana (một quốc gia châu Phi), thành phố Manhattan, Mỹ, cùng nhiều điểm công cộng khác tại Paris, Pháp.

Khi đó, giới bình luận cho rằng, ông Nicolas Sarkozy có thể không cần cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Jacques Chirac bởi ông tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm 2007, nhưng không thể không nhanh chóng hàn gắn sự rạn nứt trong quan hệ với vợ.

Ông Nicolas Sarkozy đã thành công trong việc làm lành với vợ và điều này đã giúp ông đắc cử trong cuộc bầu cử vòng 2, trở thành chủ nhân Điện Élysée.

Được biết, một số người liên quan tới những tin, bài và ảnh về cựu đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy đã phải ra đi, hoặc bị kỷ luật. Và bà Cecilia Ciganer Albeniz cũng từng thắng trong vụ kiện tạp chí Closer. Tạp chí Closer đã cho đăng bức ảnh bà Cecilia Ciganer Albeniz mặc áo tắm để so sánh với siêu mẫu Carla Bruni.

Ngày 28/1/2008, Tòa án Nanterre ở ngoại ô thủ đô Paris đã ra phán quyết, theo đó tạp chí Closer đã xâm phạm đời tư và phải bồi thường cho cựu đệ nhất phu nhân số tiền trị giá 22.321 bảng Anh (khoảng 44.000 USD)

Trịnh Thị Phương Anh (tổng hợp) - ANTG 741
.
.
.