Cuộc đời thực của viên thuyền trưởng được giải cứu
Ở quê nhà, thị trấn miền núi Vermont, Underhill các thành viên trong gia đình bày tỏ quyết định của thuyền trưởng đánh đổi mạng sống chính mình để cứu lấy mạng sống của các thủy thủ từ tay bọn hải tặc Somalia là đức tính vốn có của người cha tận tụy này.
Gina Coggio, 29 tuổi, em vợ của thuyền trưởng Richard Phillips, cho hay: "Tôi hiểu rằng anh ấy đã tự giao mình làm con tin là điều anh ấy sẽ luôn làm. Con người anh ấy là thế và đó là phản ứng của một thuyền trưởng".
Những người thân và hàng xóm ở thị trấn miền núi khoảng hơn 3.000 dân, một vùng nông nghiệp và không hề có bất cứ tòa cao ốc nào của Phillips mô tả người thủy thủ lão luyện này là một tay trượt băng cừ khôi khi chơi trò này cùng vợ, Andrea, và hai người con còn đang đi học mỗi khi ông trở về nhà sau một chuyến đi dài.
"Ông ấy luôn đi biển, chúng tôi không gặp ông ấy nhiều lắm”, Terry Aiken, 66 tuổi, một người hàng xóm nhà bên đường cho biết. "Nhưng bạn sẽ luôn thấy ông ấy là một người chồng tận tụy của gia đình khi ông ấy ở đây", Coggio mô tả Phillips là một người thoải mái và nổi tiếng với những câu chuyện kể của ông.
![]() |
| Richard Phillips trở thành người hùng trong mắt mọi người. |
Trước đây, Andrea đã từng nói: "Nếu những người
Trong khi đó, vợ thuyền trưởng, Andrea, rất cảm động vì sự ủng hộ của bạn bè xóm giềng và gia đình, phóng viên David Schneider của NewsChannel 5 đưa tin. "Tôi vừa gặp Andrea hôm nay, bà ấy vẫn rất lạc quan, rất bình tĩnh, và hi vọng." Rev. Rick Danielson, mục sư tại nhà thờ thiên chúa
"Đó là địa ngục" - Laura Wells, chủ một cửa hàng ở Underhill thốt lên.
Người dân trong vùng đang trưng lên rất nhiều ruy băng màu vàng khắp thị trấn thể hiện lòng đồng cảm và đoàn kết cho gia đình Phillips. "Đối với chúng tôi, đó là cảm giác của khủng bố và hi vọng. Khủng bố là hành động sẽ không có diễn biến tốt đẹp. Chắc chắn hi vọng sẽ mang lại điều gì đó tươi đẹp hơn", Well bày tỏ. Well làm các dải ruy băng tung bay nhằm thể hiện sự hi vọng. Một số người dân nói mặc dù họ hi vọng một kết thúc có hậu, song chờ đợi điều đó thật là khó.
Vợ thuyền trưởng, Andrea Phillips vẫn yên lặng trong nhà, nhưng thứ sáu đã nhờ công ty vận tải Maersk, nơi chồng bà làm việc có đôi lời phát biểu: "Tôi và toàn thể gia đình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hàng xóm, láng giềng, và cả dân tộc đã ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của toàn thế giới thể hiện qua sự quan tâm lo lắng của mọi người dành cho Richard. Chồng tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và chúng tôi sẽ luôn mạnh mẽ vì ông ấy. Thuyền trưởng Phillips vẫn bị bắt giữ trên một chiếc thuyền cứu hộ sau khi cố chạy thoát không thành công. Các dải ruy băng đã được giăng lên trên một hàng rào trắng ngay trước nông trại của gia đình Phillips, trên các cây xanh, cột điện thoại và các cửa hàng.
Năm ngày sau khi bị bắt làm con tin, Richard Phillips được tự do làm toàn thành phố quê hương ông tràn ngập với những dải ruy băng được căng lên như hoa mùa xuân với hi vọng rằng những biểu tượng như thế có một ý nghĩa nào đó. Thật hãnh diện! Steve Barton, 51 tuổi, nói về tâm trạng của mình khi nhìn ra ngoài cửa vào một bó hoa lụa màu vàng ông đã bó lại trên một cái cây giữa sân. "Những lời cầu nguyện của chúng tôi đã linh nghiệm".
Phillips, một ông bố của hai đứa con trong vùng nông thôn Vermont nổi tiếng là một người đàn ông tận tụy của gia đình, một người có tinh thần thể thao và là một thủ lĩnh xuất sắc, đã tự do trong một vụ giải nguy táo bạo của hải quân Hoa Kì, trong đó ba tên cướp biển đã phải bỏ mạng nhưng ông đã bình yên vô sự trở về. Tin tốt đó đã lan nhanh khắp vùng Underhill, cách Montpelier, thành phố trung tâm của bang 35 dặm về phía Bắc. Một biển hiệu trên đường 15 trước đó có ghi "Cầu nguyện cho thuyền trưởng Phillips được giải thoát và trở về an toàn" đã được sửa lại thành "Thuyền trưởng Phillips đã tự do và trở về an toàn."
Những người hàng xóm Terry và Sheila Aiken đã xúc động rơi nước mắt khi nói về ông. Bà Aiken, 62 tuổi nói: "Tôi chỉ cảm thấy thật sự ngỡ ngàng và vui sướng". Andreas Nolte, 48 tuổi, đã chạy ngay ra khỏi nhà khi nghe tin đó từ một phóng viên sau khi chạy qua nhà Phillips nói: "Đó là một ngày hạnh phúc, nhất là vào ngày lễ phục sinh". Jeff St. John, 31 tuổi vừa nói rằng anh không hiểu tại sao quân đội Mỹ phải mất nhiều thời gian đến thế để mang lại tự do cho Phillips từ chiếc thuyền cứu hộ trôi dạt mà ông bị bốn tên cướp biển giữ trên đó làm con tin.
Tuy nhiên, gia đình thuyền trưởng lại không có bất cứ lời bình luận nào. Vợ của Phillips, bà Andrea Phillips, vẫn đóng kín cửa trong nhà sau khi tin vui đó lan ra. McColl đã lặng người khi bà đứng trước toàn thể mọi người đọc bài phát biểu của gia đình Phillips. Andrea và Richard đã lên tiếng: Tôi nghĩ bạn có thể tưởng tượng được niềm vui của họ và đó thực sự là khoảnh khắc rất hạnh phúc của họ. Andrea muốn tôi nói với cả đất nước rằng tất cả những lời cầu nguyện và lời chúc của các bạn đã được đền đáp vì thuyền trưởng Phillips đã trở về an toàn".
Barton, 51 tuổi, người từng huấn luyện con gái của Phillips, Mariah Phillips, trong một đội tuyển bóng rổ trẻ, bày tỏ, bà đã cảm thấy hết căng thẳng, thử thách đã qua và trong thử thách đó có thể có một niềm hi vọng- đánh thức người Mỹ ý thức được một thực tế rằng những vụ bắt cóc như thế rất thường xuyên xảy ra.
Rất nhiều người tung hô Phillips như một anh hùng, trong đó có thuyền trưởng Joseph Murphy, cha của Shane Murphy, người bạn cùng lớp với Phiillips ở Học viện Hàng hải Massachusetts, Bourne, Massachusetts. Qua thử thách kinh khủng này, tôi đã biết rõ rằng con trai tôi và gia đình chúng tôi mang ơn thuyền trưởng Phillips mãi mãi. Nếu không có sự hi sinh quên mình của ông ấy, vụ bắt cóc và hành động khủng bố này có thể còn diễn biến xấu hơn nữa. Giám đốc học viện Adm. Rick Gurnon, phát biểu hành động của Phillips cho thấy lòng dũng cảm và tài năng thật kinh ngạc.
Tại quê nhà của thuyền trưởng Phillips thuộc vùng Underhill, đang phấn khởi vui mừng khi vụ bắt giữ con tin là một thuyền trưởng 53 tuổi của bọn cướp biển Somalia đã qua và kết thúc có hậu. David Villenueve, một người hàng xóm sống gần đó bày tỏ cảm xúc của mình: "Tôi rất vui khi nghe tin tốt lành đó. Chúng tôi đã cùng cầu nguyện cho gia đình họ" - Villenueve và vợ ông giúp truyền tin vui đó bằng cách dán một bảng hiệu ngay trước sân nhà trên đường 15 tấp nập: "Thuyền trưởng Phillips đã trở về an toàn". "Rất nhiều người đã bấm còi xe inh ỏi khi họ nhìn thấy bảng hiệu đó." Villenueve kể lại.
Cách nhà ông không xa tại một nông trang có một khẩu hiệu khác tôn ông làm người hùng. Các công nhân ở đó đã luôn lo sợ có điều xấu nhất xảy ra với ông. "Tôi không nghĩ ông ấy có nhiều cơ hội" - Tim Langlois, người đã tham gia dán khẩu hiệu đó tại trang trại bày tỏ. Anh nói thuyền trưởng Phillips là một người hùng thực sự của cả thị trấn này. "Chắc chắn ông ấy là người hùng. Một số người thậm chí còn không thể chịu nổi tình trạng căng thẳng của vụ việc đó. Vậy mà ông ấy đã trải qua và trở về".
Ngay trước 11h tối thứ năm, 3 phụ nữ trung niên và 2 em gái thiếu niên đã tiến đến hàng rào và bắt đầu chăng ruy băng vàng lên đó. Họ không đề tên lên đó, họ chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ cho gia đình Phillips. Một trong số những phụ nữ đó nói "tôi muốn làm bà ấy ngạc nhiên khi thức dậy vào buổi sáng".
Vợ của thuyền trưởng Richard Phillips kể lại, chồng bà luôn coi những chiến sĩ hải quân Hoa Kỳ là những anh hùng thực sự. Giọng nói khàn khàn do chứng thanh quản, lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ vụ giải cứu Phillips trên biển, Andrea Phillips, 51 tuổi gửi lời cảm ơn đến quân đội, những người ủng hộ và Tổng thống Barack Obama, người đã phê chuẩn hành động bắn hạ 3 tên cướp biển. "Bạn biết không, Richard đã được cứu sống, tất cả các bạn đã đem lại cho gia đình chúng tôi một lễ phục sinh tuyệt vời nhất"

