Cuộc chiến tại Libya: NTC bắt người phát ngôn của ông Gaddafi

Thứ Bảy, 01/10/2011, 11:17
Mặc dù chiến sự tại Bani Walid và Sirte vẫn diễn ra ác liệt trong ngày 30/9, nhưng trong ngày 29/9, các lực lượng thuộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) đã đạt được thắng lợi quan trọng khi tái chiếm sân bay thành phố Sirte và bắt được người phát ngôn của ông Gaddafi.

Cách đây khoảng 2 tuần, các lực lượng NTC đã kiểm soát sân bay này, nhưng sau đó buộc phải rút lui trước sự đánh trả quyết liệt của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Sân bay Sirte nằm cách trung tâm thành phố chỉ 5km và NTC hy vọng sớm kiểm soát toàn bộ thành trì này.

Giới quân sự cho biết, NTC chiếm được sân bay sau khi NATO tiến hành các vụ không kích dữ dội xuống các mục tiêu của ông Gaddafi tại đây. Tuy nhiên, tình hình chiến sự tại Sirte vẫn tiếp tục ác liệt bởi lực lượng NTC đang tiến vào trung tâm thành phố Sirte từ phía Đông và Tây và sẽ phát động một cuộc tấn công lớn để đẩy các tay súng trung thành với ông Gaddafi về sát bờ biển nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này.

Được biết, lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở Sirte đã dùng tên lửa, pháo cùng các tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp để đánh bật 2 cuộc tổng tấn công của NTC vào thành phố này trong tuần qua.

Trong tuyên bố hôm 29/9, ông Mohammed al-Marimi, một chỉ huy của NTC cho biết, ông Moussa Ibrahim, người phát ngôn của Tổng thống Gaddafi đã bị bắt. Tin này được ông Mustafa bin Dardef, thành viên Lữ đoàn Zintan của NTC thông báo đầu tiên, theo đó ông Moussa Ibrahim bị các binh sĩ ở Misrata bắt (tối 28/9) khi đang lái xe ở ngoài thành phố Sirte trong trang phục phụ nữ.

Trong khi đó, đài truyền hình Al-Hurra Misrata của Libya lại cho biết, ông Moussa Ibrahim bị bắt gần Sirte, khi đang ở trong một chiếc xe và dùng mạng che mặt. Ông Moussa Ibrahim là người truyền đạt mọi thông tin của ông Gaddafi trong suốt thời gian qua, nhưng đã tìm cách đào tẩu khỏi Sirte trong trang phục phụ nữ.

Ông Moussa Ibrahim.

Việc ông Moussa Ibrahim bị bắt chắc chắn là đòn giáng mạnh đối với ông Gaddafi, nhưng hiện chẳng ai biết Tổng thống Libya đang ẩn náu tại đâu. Đang có tin nói rằng, NTC đã dùng hơn 15 triệu USD để mua chuộc lực lượng trung thành với ông Gaddafi tại Sabha trước khi thành trì này bị thất thủ.

Cũng trong ngày 29/9, Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk, người mới thăm Libya cho rằng, cuộc chiến ở quốc gia Bắc Phi này sẽ kết thúc trước cuối tháng 10 và các nhà lãnh đạo NTC hy vọng sẽ tổ chức bầu cử sớm. Ông Mark Kirk cho biết, trong cuộc hội đàm, Thủ tướng tạm quyền Mahmoud Jibril tuyên bố, người Hồi giáo sẽ nắm 10%-15% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tới và họ sẽ thành lập chính phủ mới ngay sau khi kiểm soát hoàn toàn Libya.

Ngày 29/9, Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, Phó Tổng thống Ali Osman Taha đã bay tới thủ đô Tripoli và là quan chức cấp cao nhất của Sudan tới quốc gia Bắc Phi này kể từ khi NTC lên nắm quyền.

Giới truyền thông đưa tin, cựu Thủ tướng al-Baghdadi Ali Al-Mahmoudi bắt đầu tuyệt thực tại một nhà tù Tunisia để phản đối bị trục xuất về Libya sau khi tòa án Tunisia quyết định phóng thích ông. Việc này diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Niger Brigi Rafini bác bỏ lệnh bắt giữ của Interpol đối với ông Saadi, con trai Tổng thống Gaddafi.

Được biết, chỉ vài giờ sau khi nhận được lệnh bắt giữ của Interpol đối với ông Saadi Gaddafi, Thủ tướng Brigi Rafini thẳng thừng tuyên bố, không cho phép dẫn độ, đồng thời nhấn mạnh, con trai ông Gaddafi vẫn an toàn ở Niamey dưới sự kiểm soát của chính phủ Niger.

Trước đó (18/9), Ngoại trưởng Niger Marou Amadou cũng loại trừ khả năng bắt, dẫn độ ông Saadi. Theo cáo buộc của NTC gửi tới Interpol, ông Saadi đã biển thủ tài sản bằng vũ lực và đe dọa vũ trang khi lãnh đạo liên đoàn bóng đá Libya.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz vừa đưa ra khuyến cáo, số vũ khí của Libya đã lọt vào tay các thành viên của nhóm khủng bố Al Qaeda Hồi giáo Maghreb gọi tắt là AQIM. AlgeriaChad cùng bày tỏ lo ngại về việc AQIM hưởng lợi nhờ vũ khí của Libya được tự do chuyển ra nước ngoài.

Bộ trưởng Tư pháp Niger Marou Amadou nhận định, sự sụp đổ của chế độ Gaddafi đã giúp cho lực lượng khủng bố tại khu vực này "hồi sinh và phát triển" nhờ số vũ khí vương vãi trên chiến trường, cũng như bị buôn lậu qua biên giới.

Quan chức tình báo cấp cao Libya cũng cho rằng, người hưởng lợi từ tình hình hỗn loạn tại Libya là lực lượng Vệ binh cách mạng Iran bởi họ đã tiếp nhận được khá nhiều vũ khí công nghệ cao từ kho vũ khí của Tổng thống Gaddafi.

Trong số các vũ khí Iran mới tiếp nhận có một số lượng lớn tên lửa Igla-S (SA-24: có tầm bắn 6.000 mét, đạt tốc độ 1.440 km/h và kháng nhiễu cao) được Nga bán cho Libya từ năm 2004.

Giới chức tình báo Libya tin rằng, số tên lửa kể trên cùng với một số vũ khí khác đã được giới buôn lậu tuồn qua biên giới Libya tới Nam Sudan từ đầu tháng 9, sau đó được chuyển đến một kho bí mật của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tại al-Fashir.

Theo thông báo, sau khi Tổng thống Gaddafi bị lật đổ, rất nhiều vũ khí, kể cả hàng ngàn tên lửa vác vai đã biến mất khỏi các kho vũ khí khiến giới quân sự đặc biệt quan ngại vì lo chúng rơi vào tay các nhóm khủng bố

Lê Trịnh - Trọng Hậu
.
.
.