Con đường trở về của ông Thaksin
>> “Niềm vui” kinh doanh của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin
Cuộc sống lưu vong 5 năm qua đã cho ông nhiều cơ hội để kiếm tiền, mở rộng quan hệ, song nó cũng lấy đi của ông rất nhiều thứ, trong đó phải kể đến sự sum họp gia đình và tình cảm vợ chồng.
Ông Thaksin tâm sự rằng, kể từ ngày chia tay người vợ Pojama vào năm 2008, ông vẫn sống độc thân. Dù không phải lo lắng cho số phận của những đứa con đang học tại Anh vì bà Pojama luôn ở bên cạnh chúng, song ông vẫn buồn bởi gia đình ly tán. Ông thèm một bữa cơm gia đình ấm cúng, với tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ. Nhưng tất cả đã xa rồi.
Lễ mừng sinh nhật lần thứ 62 của ông hồi tháng 7 vừa qua đã trôi đi một cách lặng lẽ. Ban đầu, cựu Thủ tướng cũng định mở tiệc chiêu đãi và các con của ông từ Anh, Mỹ sẽ bay sang
Từ vị trí một nhà lãnh đạo, đứng đầu chính phủ một quốc gia có nền kinh tế phát triển thuộc loại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ trong một đêm, tất cả biến mất, thay vào đó là cuộc sống lưu vong nay đây mai đó và cái án truy nã treo lơ lửng.
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vẫn thường đùa rằng, ông thèm trở lại thời gian những ngày đầu sống lưu vong ở Anh. Cuộc sống khi đó thật nhọc nhằn, một mặt ông bị tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ vì những cáo buộc tham nhũng, mặt khác ông và vợ có nguy cơ bị Chính phủ Anh tịch thu visa. Ấy vậy mà ông vẫn thấy hạnh phúc.
![]() |
| Phút giây hạnh phúc hiếm hoi của gia đình ông Thaksin. |
Nói thế không phải ông thích cuộc sống đó. Cuộc sống của người tha hương chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng ở xứ sở sương mù, ông có nhiều thời gian dành cho các con và người vợ Pojama. Điều này trước đây, khi còn là Thủ tướng Thái Lan, ông ít làm được bởi quá bận rộn với công việc quốc gia đại sự.
Này nhé, ở Anh khi đó, ông Thaksin đã dành thời gian đi mua túi xách cùng vợ và hai con gái. Lúc vui vẻ, họ có thể kéo nhau vào hát karaoke thỏa thích. Ông cũng có thể tự do đi mua sắm trong siêu thị, đạp xe trên những con đường ngập nắng cùng con trai rồi mua bánh pizza ăn… Thích nhất là mỗi tối, hai cha con cùng nhau ngắm bể cá và cho cá ăn…
Tiền bạc vào thời điểm đó đối với cựu Thủ tướng không phải là vấn đề khó khăn. Vì thế, vào một ngày đẹp trời, khi câu chuyện của mọi người trong gia đình chuyển sang tranh luận về đề tài rượu vang Pháp, ông Thaksin vẫn có thể thu xếp để họ tới ngay Pháp để thưởng thức rượu vang và những món ăn địa phương. Hoặc giả, ông cũng có thể "đổi gió" cho vợ bằng một chuyến tới
Bước ngoặt trong cuộc sống lưu vong của ông Thaksin Shinawatra chính là cuộc ly dị với người vợ Pojama. Từ đó, ông chọn
Một mình ở
Chẳng hạn như vào năm 2009, khi gặp khó khăn về tài chính, thừa nhận rằng chỉ đủ tiền trang trải chuyện đi lại và sinh hoạt, song ông vẫn đùa vui: "Tôi không biết là nên lên án hay cảm ơn chính quyền quân sự Thái Lan vì đã đóng băng tài sản của tôi. Nếu họ không làm thế, có lẽ tôi đã đầu tư vào thị trường chứng khoán và mất sạch rồi".
Để cái tên Thaksin Shinawatra không bị rơi vào quên lãng, cựu Thủ tướng còn lập một quỹ mang tên "Building a better future", khuyến khích sự phát triển ở châu Á, phát hiện nhân tài và giúp giải quyết những thách thức ở các nước đang phát triển có văn phòng ở Hongkong và Dubai. Ngay cả khi bà Yingluck Shinawatra trở thành Thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin cũng rất tế nhị trong các tuyên bố và không để ảnh hưởng đến uy tín của em gái.
Phủ nhận thông tin cho rằng sẽ nhận được đối đãi đặc biệt từ các đồng minh trong Chính phủ Thái Lan hiện nay, ông Thaksin khẳng định: "Tôi tin tưởng vào nguyên tắc từ trước tới nay rằng chính phủ sẽ không làm bất cứ điều gì có lợi cho tôi hay bất cứ cá nhân nào".
Sẵn sàng hy sinh và đứng ngoài cuộc cho đến khi đất nước được hòa giải và thống nhất, dù rất muốn, nhưng cựu Thủ tướng vẫn chọn con đường không quay lại Thái Lan cho đến khi hòa giải thực sự diễn ra bởi ông không muốn "là một phần của rắc rối mà là một phần của giải pháp giải quyết rắc rối đó".
|
Ông Thaksin Shinawatra sinh tại Sankamphaeng thuộc tỉnh Chiang Mai. Ông tổ của ông, Seng Sae Khu là người gốc Quảng Đông (Trung Quốc) và tới lập nghiệp ở Thái Lan trong những năm 1860. Khi chế độ Phibun tiến hành chiến dịch chống người Hoa, mọi người trong gia đình mới đổi sang lấy họ Thái là Shinawatra. Là con trưởng trong một gia đình 9 anh chị em, ông Thaksin từng phải đi bán kem dạo để phụ giúp gia đình. Lớn hơn một chút vào những năm 50 thế kỷ trước, ông Thaksin lại được cha giao cho quản lý một cửa hàng cà phê nhỏ đặt ngay dưới tầng một của ngôi nhà gỗ, nơi vừa là chỗ ở vừa là cơ sở buôn bán của cả nhà ở TP Chieng Mai. Cuộc sống của gia đình nhà Shinawatra chỉ thực sự khấm khá hơn khi cha ông giành được một ghế trong Quốc hội vào năm 1969. Sau này, gia đình Shinawatra trở thành một trong những gia tộc giàu có, quyền thế nhất Chiang Mai và có mối thân cận với Hoàng gia, quân đội. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 1973, ông Thaksin gia nhập Bộ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan rồi theo học Thạc sĩ tư pháp tội phạm tại Đại học Eastern Kentucky của Mỹ, sau đó học lên Tiến sĩ tại Đại học Sam Houston ở bang Texas. Người em út của ông, bà Yingluck từ nhỏ đã được hưởng cuộc sống an nhàn hơn. Noi gương anh cả, bà nhận bằng khoa học chính trị tại Đại học Chiang Mai năm 1988 và lấy bằng Thạc sĩ cùng ngành ở Đại học bang Một người bạn thân trong gia đình Shinawatra kể rằng, bà Yingluck (Thủ tướng Thái Lan) là người em được ông Thaksin quan tâm và cưng chiều nhất trong gia đình. Bản tính của hai anh em tuy khác nhau song họ lại rất hợp nhau. Hơn nữa, bà Yingluck luôn "thần tượng" người anh Thaksin, làm bất kể công việc gì bà cũng hỏi qua ý kiến của anh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc dù vậy, người phụ nữ này cũng rất khôn khéo, quyết đoán trong công việc kinh doanh. Vì thế, khi bà Yingluck tham gia chính trường, ông Thaksin đã rất ủng hộ và có tiếng nói giúp nhiều người khác vốn ủng hộ ông cũng quay sang trợ giúp bà Yingluck. |

