Con đường trở thành tội phạm của "Anh hùng chống xã hội đen"

Thứ Tư, 23/07/2008, 08:46

Mặc dù toà án nhân dân thành phố đã khai đình (từ 29/6/2008), nhưng đến nay "số phận" của nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Thẩm Dương Trương Kiện Minh vẫn chưa được định đoạt.

Đáng chú ý nhất là phiên toà đang xét xử Trương Kiện Minh cùng những người liên quan tới vụ án bảo kê xã hội đen có nhiều điểm tương đồng với phiên toà xử trùm xã hội đen Lưu Dũng cùng đồng đảng cách đây gần 5 năm (tháng 8/2003). Và điều đáng nói là chính Trương Kiện Minh từng điều tra, bắt giữ Lưu Dũng, nhưng…

Sự hối hận muộn màng

Liên tiếp trong mấy ngày 29/6, 15/7 và 21/7, toà án nhân dân một số thành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh đã khai đình xét xử những vụ án điển hình có liên quan tới xã hội đen. Điều đáng nói là tên tuổi của nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Thẩm Dương Trương Kiện Minh bị xếp cùng với 3 trùm xã hội đen Tống Bằng Phi, Hách Vạn Xuân và Nhiệm Thế Vỹ.

Trương Kiện Minh cùng hàng chục cán bộ công an thành phố Thẩm Dương không thể ngờ phải xuất hiện trước vành móng ngựa với tư cách bị cáo. Nhiều người nói rằng, Trương Kiện Minh sẽ có kết cục giống với một số lãnh đạo của thành phố Thẩm Dương - nguyên Phó Thị trưởng thường trực thành phố Thẩm Dương, ông Mã Hướng Đông và nguyên Thị trưởng thành phố Thẩm Dương, ông Mộ Tuy Tân đều bị tuyên án tử hình vì tội bao che, giúp đỡ trùm xã hội đen Lưu Dũng phạm tội.

Phiên toà xét xử Trương Kiện Minh và các bị can diễn ra tại nhà thi đấu bóng rổ ở Du Điền, Liêu Hà, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh. Chỉ có thân nhân của các bị can và những người có trách nhiệm được ngồi trong nhà thi đấu bóng rổ.

Theo hồ sơ của Viện Kiểm sát, Trương Kiện Minh và những cán bộ cấp dưới đã bao che, dung túng cho Hách Vạn Xuân, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển địa ốc Thẩm Dương, Hách Vạn Tường, Hách Vạn Thuận và 20 tên xã hội đen phạm tội. Tại toà, Trương Kiện Minh thừa nhận: "Tôi có mối quan hệ mật thiết với Hách Vạn Xuân - anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi luôn cảm kích trước sự giúp đỡ này".

Trương Kiện Minh sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em. Theo em gái Trương Kiện Mai, khi đó gia cảnh rất khó khăn nên chỉ có anh ba (Trương Kiện Minh) được đi học vì được học miễn phí. Năm 1983, Trương Kiện Minh trở thành một cảnh sát viên khi mới 20 tuổi. Khi đó vì sự hiếu học, chịu khó nên Trương Kiện Minh được lãnh đạo quan tâm, cử đi học nhiều lớp ngắn và dài hạn, nên quan lộ lên như diều gặp gió.

Vợ Trương Kiện Minh, bà Trương Thục Hà cho biết, chồng mình là một người nghiêm túc trong công việc, ham học hỏi, thường xuyên luyện tập cùng sở thích duy nhất là đọc sách - thích đọc "Sử ký", "Tăng Quốc Phiên".

Trong con mắt của cán bộ chiến sỹ, cũng như lãnh đạo Công an thành phố Thẩm Dương, Trương Kiện Minh là một người biết làm việc, luôn lập công xuất sắc. Ngoài việc phá những băng đảng xã hội đen trong thành phố, mà điển hình là bắt "bố già" Lưu Dũng, Trương Kiện Minh còn xuất sắc trong việc khám phá vụ cướp ngân hàng hôm 18/1/2003.

Chính vì những thành tích kể trên nên Trương Kiện Minh được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại, được giới truyền thông thành phố Thẩm Dương và tỉnh Liêu Ninh vinh danh "Anh hùng chống xã hội đen", thậm chí còn được đài truyền hình trung ương phỏng vấn.

Con đường tiến thân của Trương Kiện Minh khá thuận lợi - sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp cảnh sát Thẩm Dương, Trương Kiện Minh được điều về làm việc tại một công an phường. Sau khi trở thành Trưởng phường, Phó Cục trưởng phân cục khu Vu Hồng, Trương Kiện Minh đã nhanh chóng trở thành Trợ lý Giám đốc Công an thành phố Thẩm Dương.

Và để ngồi vào chiếc ghế Phó Giám đốc Công an thành phố Thẩm Dương, Trương Kiện Minh đã phải nhờ tới sự giúp đỡ đắc lực của Hách Vạn Xuân. Trước khi bị bắt, Trương Kiện Minh đang là nghiên cứu sinh, chuẩn bị lấy bằng Thạc sỹ Luật.

Vợ chồng Trương Kiện Minh trong ngày cưới.

Anh hùng chống xã hội đen

Sau 8 năm công tác trong lực lượng công an, Trương Kiện Minh đã được tổ chức giao phụ trách mảng hình sự của Thẩm Dương và là Phó Cục trưởng phân cục và Phó Giám đốc trẻ nhất trong lịch sử thành phố.

Trưởng thành từ một cán bộ công an phường, Trương Kiện Minh nhanh chóng thể hiện năng lực chống tội phạm sau khi tham gia phá nhiều vụ án trọng điểm của thành phố.

Nhờ những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm, nhất là với bọn xã hội đen, Trương Kiện Minh được giới truyền thông thành phố Thẩm Dương nói riêng và tỉnh Liêu Ninh nói chung tôn xưng "Anh hùng chống xã hội đen".

Sau khi trở thành Phó Giám đốc Công an trẻ nhất của thành phố Thẩm Dương, Trương Kiện Minh tiếp tục theo học và lấy bằng quản lý Kinh tế, quản lý Công thương và Luật quốc tế tại trường Đại học Liêu Ninh.

Theo hồ sơ của Viện Kiểm sát, trong thời gian tại nhiệm, Trương Kiện Minh đã nhiều lần tiết lộ thông tin nội bộ, thậm chí can thiệp vào việc điều tra, xét xử của cơ quan tư pháp, khiến cho công tác đấu tranh chống tội phạm gặp nhiều khó khăn

 Tháng 6/2006, Hách Vạn Xuân được Trương Kiện Minh thông báo một tin "chết người" - lãnh đạo tỉnh, thành phố và khu Hoàng Cô đã quyết định triệt phá băng nhóm xã hội đen. Nhờ thông tin này nên Hách Vạn Xuân và vợ đã nhanh chân đào tẩu sang Hàn Quốc.

Ngoài việc bảo kê cho tổ chức tội phạm Hách Vạn Xuân hoạt động, Trương Kiện Minh còn nhận hối lộ của "bố già" xã hội đen. Mùa xuân năm 1996, Hách Vạn Xuân cho Trương Kiện Minh vay 30.000 NDT, nhưng đã không nhận khi "con nợ" trả lại. Mùa xuân năm 1999, Hách Vạn Xuân "biếu" Trương Kiện Minh 40.000 NDT. Mùa xuân 2002, Trương Kiện Minh nhận 2 chiếc đồng hồ đắt tiền từ tay Hách Vạn Xuân. Mùa xuân 2003, khi biết tin Trương Kiện Minh đi khảo sát tại Nhật Bản, Hách Vạn Xuân đã đưa cho Phó Giám đốc công an 10.000 USD tiền "tiêu vặt". Mùa xuân 2004, Hách Vạn Xuân lại "biếu" Trương Kiện Minh 10.000 NDT khi "ông bạn" lên Bắc Kinh tập huấn.

Danh tiếng của Trương Kiện Minh nổi như cồn trong tỉnh Liêu Ninh sau khi phá vụ án xã hội đen do Lưu Dũng cầm đầu và kể từ đó mọi người đều gọi ông là "Anh hùng chống xã hội đen".

Được biết, trùm xã hội đen Lưu Dũng đã bị tử hình hôm 22/12/2003. Vụ xét xử và tử hình Lưu Dũng được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là lần đầu tiên (kể từ năm 1949 đến nay) đích thân Chánh án Toà án nhân dân tối cao phải yêu cầu xét lại một bản án chung thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh

Quốc Trung
.
.
.